ND - Trận tái đấu giữa hai đội bóng danh tiếng châu Âu AC Milan (sáu chức vô địch châu Âu) và Liverpool (năm chức vô địch) đêm 23-5, tại Athens đang được cả thế giới háo hức trông đợi. Một AC Milan dạn dày chinh chiến, khát khao "phục hận", một Liverpool mạnh mẽ được cả châu Âu kiêng nể, sẽ làm nên một trận đấu như mơ.
Cho đến tận bây giờ, không ai, nhất là các cầu thủ AC Milan quên được cái đêm hôm ấy năm 2005 ở Istanbul: họ đã dẫn 3-0 ở hiệp một, để rồi bị gỡ 3-3 trong hiệp hai và... "thua" trong loạt "đá" 11m đầy cay nghiệt. Ở Milan, mọi người từ vị Chủ tịch Berlusconi cho đến HLV Ancelotti và các cầu thủ như Maldini, Gattuso, Kaka... đang sôi sục muốn được trả ngay "món nợ" năm kia.
Thế nhưng, muốn nói gì đi nữa thì hơn ai hết, chính AC Milan cần phải biết rõ sức mạnh của mình đến đâu và đối thủ Liverpool mạnh cỡ nào. Ðó mới là yếu tố quyết định thắng bại. Hãy điểm xem lực lượng hai đội và những người trong cuộc nói gì!
Liverpool của HLV Benitez năm nay, theo nhiều chuyên gia, còn mạnh hơn năm họ vô địch, đội hình của "Quỷ đỏ" đã có những sự bổ sung kịp thời. Nếu như thủ môn người Ba Lan J.Dudek từng góp nhiều công trong chiến tích năm 2005 với tài bắt phạt đền, thì thủ môn mới người Tây Ban Nha J. Reina còn giỏi hơn bội phần. Những ai xem trận chung kết cúp FA năm 2006 Liverpool gặp West Ham và bán kết Champions League năm nay gặp Chelsea, thì thấy Reina giỏi cản phá những cú sút 11 m cỡ nào. Ba cú sút của đối thủ, Reina phá được hai. Cả hai lần, Liverpool không cần phải sút quả thứ năm cũng đủ hạ đối thủ, bởi một phần nhờ đôi tay "thần sầu" của Reina.
Các cầu thủ AC Milan muốn xuyên thủng hàng "tứ vệ" thuộc loại chắc chắn nhất châu Âu, trước hết họ phải vượt qua cặp tiền vệ trung tâm X.Alonso và Mascherano đã. Hai cầu thủ này là lá chắn vững chắc, cho phép đội trưởng S.Gerrard tung hoành ở tuyến trên. Hàng tiền vệ của Liverpool cực kỳ cơ động và có khả năng tranh chấp rất tốt. "Thần đồng" Kaka của Milan với sự trợ giúp của Pirlo - Sedorf sẽ thường xuyên gặp phải bức tường kiên cố này.
Hàng tiền đạo của Liverpool năm nay cũng mạnh hơn. Với "chàng kều" P.Crouch - người ghi bảy bàn thắng Champions League mùa này, cùng D.Kuyt rất năng nổ và mạnh mẽ sút bóng và đánh đầu đều tốt, sức tiến công của Liverpool vì thế, cũng đáng sợ hơn. Chưa kể, Liverpool còn một Belamy rất nhanh nhẹn và "quái".
Liverpool còn được mệnh danh là "chuyên gia" đá cúp. Những bại tướng khắp châu Âu từ Juventus, AC Milan, Barcelona, PSV Eindhoven... và đặc biệt là Chelsea, chắc chắn đều e ngại khi phải đối mặt với "Quỷ đỏ" thành Liverpool.
Về phía AC Milan, năm nay, họ vẫn còn đó những Kaka, Pirlo, Gattuso, Maldinii, Nesta, Cafu... AC Milan dù không còn Shevchenko, Crespo trên hàng công, nhưng với Kaka cực kỳ xuất sắc, họ đã oanh liệt vượt qua Bayern Munich và Manchester United, giành vé đến Athens.
Tuy nhiên, xét về lối chơi và thể lực, Milan gặp bất lợi. Những chiến tướng như Maldini, Nesta, Cafu... chắc chắn sẽ khó theo kịp những đôi chân trẻ trung khỏe khoắn của các chiến binh Liverpool.
Bù lại, phía AC Milan tin vào chiến thuật khôn ngoan, kinh nghiệm và bản lĩnh của mình. "Khẩu chiến" đã tung ra. HLV Ancelotti nói: "Về kỹ thuật, Liverpool kém nhất trong ba đội Anh vào bán kết. Manchester United chơi kỹ thuật và họ cũng để bạn chơi thoải mái".
Tuy nhiên, vị huấn luyện viên cáo già này cũng có phần e ngại đối thủ khi cho rằng: "Họ có một huấn luyện viên giỏi, được tổ chức và chơi phòng ngự tốt. Tôi thích gặp Manchester hơn". Học trò Gattuso phụ họa: "Liverpool thường chỉ chơi bóng dài, chơi thể lực, chứ kỹ thuật không có gì ghê gớm".
Phía Liverpool thì im tiếng hơn, chỉ có anh chàng người Na Uy J.Riise phát biểu: "Ừ thì chúng tôi chơi bóng dài, chơi thể lực đấy. Ðiều quan trọng là chúng tôi sẽ buộc đối thủ chơi theo cách của mình". Ðúng ra, Liverpool có nhiều cầu thủ giỏi, nhưng họ chơi nhanh, chơi thực dụng khiến người ta không thấy hết khả năng kỹ thuật của những Gerrard, Alonso, Belamy, Kuyt, Pennant... đó thôi. Vả lại, với lối chơi của mình, Liverpool từng lấn át và đá bại những đối thủ được coi là chơi kỹ thuật như Barcelona, Chelsea... thì dại gì mà họ từ bỏ lối chơi ấy của mình.
HLV Benitez ít phát biểu ý kiến trước những trận đấu quan trọng, ông chỉ nói rằng, chúng tôi luôn tôn trọng đối thủ, nhưng sẽ chơi theo cách của mình. Người ta ít thấy nhà cầm quân người Tây Ban Nha này biểu lộ cảm xúc, hay nói đúng hơn là ít cáu giận và cũng ít... cười.
Với quá khứ hào hùng, với phong độ rất cao hiện tại trận tái đấu sắp tới giữa hai đội bóng tên tuổi lẫy lừng này có thể còn hơn cả trong mơ.