Đã ba tuần trôi qua, kể từ cuộc bầu cử “mờ ám” nhất trong lịch sử Liên đoàn, dường như bóng đá Thái-lan vẫn chưa tìm thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Cuộc bầu cử dự định tiến hành vào tháng 6, nhưng bị hoãn lại, để một khoảng trống quyền lực trong nhiều tháng qua. Rồi cuối cùng, bầu cử cũng diễn ra, cuộc bỏ phiếu tháng trước cho kết quả, ông Worawi Makudi vẫn tại vị cho nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp, đánh bại đối thủ Virach Chanpanich. Thay vì mọi việc trở lại bình thường, thì Liên đoàn bóng đá Thái-lan một lần nữa lại rơi vào tình trạng trì trệ. Cuộc bỏ phiếu để lại "tiếng xấu" bởi những cáo buộc về hành vi sai trái, cơ quan quản lý nhà nước về thể thao vẫn chưa phê chuẩn thắng lợi của Worawi. Và cuộc chiến cho chiếc ghế cao nhất của bóng đá Thái-lan trở nên phức tạp hơn khi nó sẽ được đưa ra tòa. Chủ tịch CLB Pattaya FC Natthaphon Panyakhananukool đã đệ đơn chống lại Worawi và Tổng thư ký Ong-art Kohsinkha, buộc tội họ lạm dụng quyền lực bằng việc sử dụng tài liệu giả mạo trong cuộc bầu cử. Tòa án hinh sự đã thụ lý vụ này và đưa ra tòa vào tháng giêng sang năm. Khi mọi việc vẫn đứng yên, không thể nói rằng, liệu Worawi – người bước sang tuổi 62, sẽ trở lại làm việc trên cương vị mà ông nắm giữ từ năm 2007. Đáng lo ngại hơn, không ai biết điều gì sẽ xảy ra khi các tòa đứng về phía Pattaya. Vụ lình xinh này đe dọa gây bất lợi cho bóng đá Thái-lan. Tháng 11 và 12 là hai tháng quan trọng đối với các đội tuyển. Đội tuyển quốc gia gặp đội Iran trên sân nhà trong khuôn khổ vòng loại AFC 2015 (đã thua 0-3) trong khi đội U23 sẽ phải giành lại danh hiệu vô địch SEA Games tại Myanmar vào tháng tới.
Với việc Liên đoàn bóng đá Thái-lan vẫn chưa thể hoạt động bình thường, câu hỏi lớn hiện đang treo lơ lửng trên đầu về sự chuẩn bị của các đội tuyển trong thời gian tới. Điều này không tốt cho bóng đá Thái-lan, nhất là SEA Games 27. Người hâm mộ Thái-lan kỳ vọng vào đội bóng thành công nhất trong lịch sử SEA Games của họ, sẽ giành lại danh hiệu sau hai kỳ liên tiếp bị loại từ vòng bảng. Nhưng trong trường hợp này, khả năng đội Thái-lan sẽ lại thất bại ở Myanmar là rất cao.
Sẽ thất vọng như thế nào nếu chúng ta phải trả cái giá cao như vậy trên sân bóng vì những lình xình, rốt cuộc chỉ là bên ngoài sân cỏ.