Kịch Một mối tình: Bài ca đẹp về những chiến sĩ tình báo cách mạng

Tác phẩm từng được Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tặng giải B, giải thưởng tác phẩm sân khấu năm 1998 và nhận được bằng khen của Liên hoan Nghệ thuật sân khấu hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân năm 2005.

Kịch bản vở diễn của tác giả Sĩ Hanh dựa theo tác phẩm "Cuộc tình thế kỷ" của cố nhà văn Lê Tri Kỷ đã được trao giải A về đề tài văn học cách mạng; do NSND Xuân Huyền đạo diễn. Vở diễn đã xây dựng thành công hình tượng người chiến sĩ tình báo cách mạng với tình yêu Tổ quốc nồng nàn, biết hy sinh, cảm thông và chia sẻ.

Câu chuyện kịch xoay quanh tình yêu thủy chung, cao đẹp, vượt qua năm tháng của Phước, một chiến sĩ điệp báo với Thơm, cô gái sinh viên Trường Y.

Họ chia tay nhau bên hồ Gươm khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ, trong ánh lửa bom đạn bùng cháy và tiếng súng rền vang trên các chiến lũy của phố phường Hà Nội.

Chiến tranh xô đẩy và cuốn họ theo những ngả đường khác nhau. Phước tiếp tục theo những nhiệm vụ cách mạng giao, còn Thơm tản cư về quê. Trên đường đời, họ gặp lại nhau trong những hoàn cảnh khá éo le.

Thơm bị ép lấy chồng, rồi bị gã chồng nhạc sĩ phụ tình bỏ rơi cùng đứa con thơ. Con mất, hoàn cảnh xô đẩy khiến cô tiếp tục sa vào con đường khốn cùng.

Cuộc đời chìm nổi của Thơm luôn có Phước chứng kiến, nhưng vì nhiệm vụ, cho nên anh phải kìm nén tình cảm của mình.

Vẫn yêu Phước tha thiết, nhưng Thơm nghĩ cô không còn xứng đáng với anh và tìm cách xa lánh.

Trải qua muôn nẻo đường kháng chiến và qua những trắc trở của đường đời, gần nửa thế kỷ sau, hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình với đất nước, với cách mạng, Phước trở lại Hà Nội cùng những kỷ niệm về Thơm, về mối tình đầu trong sáng còn mãi trong anh. Họ tìm được nhau bên chiếc ghế đá thứ 18, chiếc ghế đúng bằng tuổi của cô gái khi chớm bước vào tình yêu.

Vở “Một mối tình” là bài ca đẹp, thấm đẫm chất thơ, là sự tri ân và nhắc nhở các thế hệ hôm nay về những chiến công trong lòng địch và sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ tình báo cách mạng trong suốt chiều dài lịch sử chiến tranh giải phóng dân tộc và thống nhất Tổ quốc, sẵn sàng vì nghĩa lớn mà hy sinh lợi ích riêng tư và hạnh phúc cá nhân.

Các nhân vật qua diễn xuất của NSND Lan Hương, NSƯT Anh Tú, các nghệ sĩ: Kim Oanh, Quách Thu Phương, An Ninh... đều đẹp, đáng yêu, đáng trân trọng trong tâm hồn cũng như tính cách, hiện thân cho lòng quả cảm, vị tha và nhân hậu.

Có thể bạn quan tâm