Cyrus toả sáng trong vai trò mới
Tận dụng lợi thế sân nhà, HN T&T dồn lên ép sân đội khách ngay từ những phút đầu. Sử dụng lối đá áp sát và phòng ngự từ xa, đội chủ sân Hàng Đẫy dễ dàng kiểm soát thế trận, đồng thời có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ sáu.
Từ khu vực giữa sân, Cyrus đi bóng dũng mãnh qua hàng rào phòng ngự của đội khách, trước khi treo bóng để Samson bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Minh Nhựt. Hứng khởi sau bàn thắng sớm, các cầu thủ HN T&T tiếp tục trình diễn lối chơi tấn công đẹp mắt.
Trong trận đấu này, đáng chú ý, phải kể đến vai trò mới của Cyrus. Trong trận đấu tối nay, cầu thủ người Trinidad và Tobago không còn chơi ở vị trí trung vệ quen thuộc. Thay vào đó, Cyrus tỏ ra rất bản lĩnh và linh hoạt trong vai trò một tiền vệ trụ.
Cyrus Nicholas (áo trắng) đã tạo nên hứng khởi cho HN T&T trong trận đấu tối nay. (ảnh: Linh Phan/NDĐT)
Bằng chứng là, phút 29, ngoại binh này tiếp tục đột phá cánh trái và có đường chuyền chính xác để Gonzalo bay người đánh đầu đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-0 cho chủ nhà HN T&T. Ngay sau đó năm phút, cũng chính là Cyrus bấm bóng cho Samson ở vị trí thuận lợi. Hậu vệ HA.GL không cách nào khác, buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm, để HN T&T được hưởng quả penalty.
Trên chấm 11 mét, Văn Quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mang về bàn thắng thứ ba cho đội chủ sân Hàng Đẫy.
Bị thủng lưới liên tiếp ba bàn, HLV Guillaume Graechen thay đổi chiến thuật, đưa Zdravko vào thế chỗ cho Anh Tài nhằm tăng cường hàng phòng ngự. Những phút sau đó, trung vệ ngoại binh này đã phát huy rất tốt vai trò của mình, góp phần ngăn chặn được nhiều tình huống tấn công chớp nhoáng từ phía HN T&T.
Phút 45, HA.GL được hưởng một quả phạt đền, do Văn Biển phạm lỗi với Công Phượng trong vòng 16 mét 50. Ngay sau đó, hậu vệ Văn Sơn dứt điểm chính xác từ chấm penalty, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Nhưng cũng chỉ sau đó hai phút, từ tình huống phối hợp nhỏ với Gonzalo, Samson tỉa bóng chính xác trong tư thế bị ba hậu vệ HA.GL kèm chặt, tái lập khoảng cách ba bàn thắng giữa hai đội.
Chơi sắc nét trong suốt hiệp một, nhưng sang hiệp hai, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng lại tỏ ra lơi lỏng khâu phòng ngự, để đội khách gỡ lại hai bàn.
Bàn thắng thứ hai của HA.GL cũng đến từ một tình huống phạt đền ở phút 70, do Thanh Tùng bị phạm lỗi trong vòng cấm. Công Phượng là người đã chiến thắng thủ môn Hồng Sơn trên chấm 11 mét, rút ngắn tỷ số còn 2-4.
Trước một HA.GL vùng lên mạnh mẽ từ đầu hiệp hai, HN T&T nỗ lực củng cố lại đội hình. Tuy nhiên, trước khi trận đấu kết thúc khoảng một phút, hàng thủ của đội đương kim á quân V-League lại để lộ sơ hở, khiến Đức Lương ghi bàn khá dễ dàng từ quả đá phạt góc của Công Phượng.
Chung cuộc, hai đội rời sân với tỷ số 4-3 nghiêng về HN T&T.
Pha hãm thành không thành công của HN T&T ở nửa cuối hiệp hai. (ảnh: Linh Phan/NDĐT)
Rất đông khán giả HN T&T đã đến cổ vũ cho đội nhà. (ảnh: Linh Phan/NDĐT)
Ở góc sân Hàng Đẫy, các CĐV của HA.GL cũng lặn lội từ Pleiku đến ủng hộ cho thầy trò HLV Guillaume Graechen. (ảnh: Linh Phan/NDĐT)
* Ở trận đấu trước đó, SLNA đã thủ hoà với tân binh XSKT Cần Thơ trên sân nhà sau 90 phút căng thẳng, cùng bốn bàn thắng được chia đều cho hai đội. Các cầu thủ lập công cho đội bóng xứ Nghệ là Mạnh Hùng và Ngọc Hải. Trong khi đó, Oliviera và Văn Thắng là những cầu thủ ghi bàn cho XSKT Cần Thơ.
* Trên sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng tiếp tục đà chiến thắng khi tiếp Đồng Tháp với tỷ số 3-1. Ba bàn thắng của đội chủ nhà được ghi ở các phút 26, 43 và 45+1, do công của Phước Vĩnh, Ngọc Thắng và Gomez. Bàn danh dự của Đồng Tháp đến ở phút 40, sau cú dứt điểm của Samson Kpenesen.
* Tại vòng đấu này, một đội bóng tân binh khác là Sanna Khánh Hoà cũng gây bất ngờ khi hoà Than Quảng Ninh 3-3 ngay trên sân Cẩm Phả. Trong trận đấu này, tiền vệ Minh Tuấn đóng góp hai bàn, Quang Hải ghi một bàn cho đội bóng đất mỏ. Ba bàn thắng của đội khách được thực hiện bởi Uche và Quốc Chí. Trong đó Uche có hai lần lập công ở các phút 27 và 90+3.
* Ngày mai 26-4, sẽ tiếp tục diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ vòng 11 V-League 2015 giữa các cặp đấu: QNK Quảng Nam – Thanh Hoá; Đồng Nai – ĐT.LA.