Tiếp đón đội hình hùng mạnh của đội bóng Thủ đô trên sân Long An, đội ĐTLA với đội hình đang khủng hoảng lực lượng và một thành tích yếu kém khi chỉ được bốn điểm từ đầu mùa giải đến nay, xếp áp chót trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, bước vào trận đấu này, với lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Ngô Quang Sang rất quyết tâm giành điểm, trong khi đội khách cũng mong muốn có thêm một chiến thắng để củng cố vị trí nhóm dẫn đầu trong cuộc đua hướng về ngôi vô địch. Chính vì vậy, trong những phút đầu, hai đội nhập cuộc thận trọng, tốc độ thi đấu khá chậm và chỉ thật sự sôi động từ giữa hiệp một khi đội khách chủ động dâng lên tiến công với sự cơ động và sắc bén của hàng tiền vệ. Đội Hà Nội T&T dần kiểm soát thế trận và đội ĐTLA có phần chơi lùi, nghiêng về phòng thủ chặt. Lối chơi của đội chủ nhà khiến các chân sút của đội bóng Thủ đô khó tiếp cận khung thành đối phương và buộc họ phải sử dụng những đường treo bóng bổng hoặc tạt ngang vào trong cho các chân sút Xam-xơn và Gôn-da-lô "cắm" ở phía trên. Thế trận bế tắc này đã nhanh chóng bị phá vỡ ở phút đầu của hiệp hai khi Xam-xơn băng vào nhận bóng của Văn Quyết và dứt điểm chính xác ghi bàn mở tỷ số 1 - 0 cho Hà Nội T&T.
Hưng phấn sau bàn thắng, đội khách tiếp tục các pha vây hãm khung thành đội chủ nhà và Gônda-lô đã ghi bàn thắng thứ hai cho đội bóng Thủ đô ở phút 67 bằng một cú sút chìm tung lưới thủ môn Quốc Cường. Ngay sau đó hai phút, lại là Gôn-da-lô có pha đánh đầu, nâng tỷ số lên 3-0. Có ba bàn thắng khi thời gian trận đấu không còn nhiều, đội khách chơi bóng hoàn toàn thoải mái và ghi thêm được ba bàn thắng nữa, trong đó riêng Xam-xơn đã hoàn tất cú "hattrick" khi tiền đạo này ghi thêm hai bàn thắng nữa ở các phút 81 và phút bù giờ thứ ba của hiệp hai.
Văn Quyết cũng kịp có dấu ấn của riêng mình trong trận đấu bằng một bàn thắng ở phút 90+1. Đội chủ nhà chỉ có được bàn thắng danh dự nhờ công của trung vệ Giu-ni-ơ thực hiện bằng đầu ở phút thứ 86 trong một tình huống đá phạt góc.
Trận thắng trên sân khách Long An đã giúp đội Hà Nội T&T có tổng cộng 15 điểm và vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, còn ĐTLA chìm sâu ở vị trí thứ 12 với số điểm cách biệt gia tăng với các đội xếp trên.
* Trong trận thứ hai của vòng mười V-League 2014 trên sân An Giang, đội bóng có thành tích kém nhất mùa giải này là Hùng Vương An Giang (HV An Giang) đã giành được một điểm duy nhất từ đầu mùa giải đến nay khi cầm chân được đội bóng mạnh hơn XM The Vissai Ninh Bình (V.Ninh Bình) với tỷ số 2 - 2. Nhập cuộc tốt hơn, đội khách sớm có bàn thắng ở phút thứ chín do Pa-ti-y-ô thực hiện một pha bật cao đánh đầu. Vẫn là cầu thủ này đã lập cú đúp ở phút cuối hiệp một khi có một cú đệm lòng bàn chân chính xác, nâng tỷ số lên 2-0 cho V.Ninh Bình. Những thay đổi của HV An Giang trong hiệp hai đã mang lại hiệu quả khi đội bóng rút ngắn được tỷ số 1-2 ở phút thứ 50 bằng pha đá phạt 11 m thành công của Đinh Hoàng Max sau pha phạm lỗi trong khu vực cấm của cầu thủ V.Ninh Bình. Đến phút thứ 68, Phe-lích có cú bay người đánh đầu gỡ hòa 2 - 2 cho HV An Giang. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Như vậy là sau chín trận, HV An Giang mới có trong tay hai điểm, còn V.Ninh Bình có bảy điểm sau tám trận.
Vào chiều nay 29-3, tiếp tục diễn ra hai trận đấu vòng mười VLeague 2014: trên sân Vinh, đội Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp đón đội Đồng Nai, đội Than Quảng Ninh thi đấu trên sân khách trước QNK Quảng Nam.