ND - Hằng ngày, từ năm đến bảy giờ sáng, có hàng nghìn người tập thể dục trong công viên Thống Nhất. Gần một năm nay, tuy hồ Bảy Mẫu thành một công trường, đất cát bề bộn, nhưng không vì thế mà số người tập thể dục giảm đi, vì sống giữa thành phố chật chội, có một khoảng không gian khoáng đạt, nhiều cây xanh như công viên này để hít thở thật là điều không dễ.
Sau bảy giờ sáng, người tập thể dục thưa dần, và đến tám giờ thì chỉ còn lại những người về hưu. Tôi cũng là người về hưu nên một lần sau 8 giờ sáng còn bước cao thấp trên đất cát của bờ hồ cải tạo dở dang, nghe hai người đàn ông tuổi U70, quần lửng, áo cộc đi phía trước đối thoại.
- Sao hồ này lại có tên Bảy Mẫu? Chẳng lẽ nó chỉ rộng 7 mẫu thôi à?
- Trước năm 1958, khi chưa có công viên Thống Nhất, hồ này rộng 7 mẫu nên mới có tên như thế. Khi xây dựng công viên Thống Nhất, người ta đã mở rộng ra, diện tích hồ lên hơn 21 héc-ta.
- Như vậy là hơn bảy mẫu?
- Một mẫu Bắc Bộ là 3.600 mét vuông.
21 héc-ta là 21 vạn mét vuông, đem chia ra thì gần 60 mẫu chứ không phải bảy mẫu.
- Từ khi xây dựng công viên Thống Nhất, đây là lần đầu tiên hồ được cải tạo?
- Không phải. Cách đây chừng vài chục năm, đã có lần người ta hút bùn hồ, dùng đường ống đổ ra sông Hồng. Nhưng không hiệu quả, ít lâu sau, đâu lại vào đấy. Lần này cải tạo triệt để nhất, có lẽ nhờ chuyện kỷ niệm ngàn năm Thăng Long.
- Ðất bùn vét hồ người ta chở về đâu? Tại sao không đổ lên để cải tạo công viên?
- Ðất này mà cải tạo công viên thì thật tốt, lại đỡ công chuyên chở, nhưng có lẽ giữa những người cải tạo hồ và Ban quản lý công viên không quen biết nhau, nên người vét hồ thì thuê xe chở đi xa, còn công viên thì mua đất từ bãi sông Hồng thuê xe chở về bón cây, trồng cỏ! Sự thiếu hiệp đồng đó tất nhiên có hại cho ngân quỹ Nhà nước nhưng có khi lại mang lợi cho một số người, chứ chuyện vét ao đắp vườn thì đến trẻ con cũng biết.
- Thấy còn ngổn ngang bao nhiêu đất cát, ông có biết họ định khi nào hoàn thành không?
- Cách đây hơn nửa năm, một lần có ông lãnh đạo thành phố đến thăm công trường đã chỉ thị rằng việc kè hồ, vét hồ phải hoàn thành trước Tết Canh Dần để lấy nước vào cho dân đón Tết. Nhưng sau đó ít lâu lại có tin là công việc hoàn thành trước ngày 30 tháng Tư...
- Bây giờ đã tháng Năm rồi mà thấy đất trên hồ còn chất như núi, trong khi đó máy xúc và xe tải trông chỉ lèo tèo, sắp mùa mưa đến rồi, không biết họ tính sao?
- Tính sao à? Tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng với tốc độ như mấy tuần gần đây thì...