Phát hành trên toàn quốc từ ngày 15-8, mặc dù không hề có họp báo, không có lễ ra mắt, đĩa nhạc “Chuyện của Mặt trời, chuyện của chúng ta” của Đỗ Bảo và Trần Thu Hà vẫn thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng.
12 ca khúc, giản dị như tất cả những sản phẩm âm nhạc khác của Đỗ Bảo, như lời anh chia sẻ, giống như những lời hỏi han nhau của những người lâu rồi mới gặp, về những cái mới, về công việc, cuộc sống và những điều nho nhỏ khác…
Ba đĩa nhạc: “Cánh cung” (2003), “Thời gian để yêu” (2008) và “Chuyện của mặt trời” (2013), mất 5 năm cho mỗi lần ra đĩa, nhưng Đỗ Bảo là một trong số hiếm hoi các nhạc sĩ trẻ của Việt Nam được người yêu nhạc chờ đợi và mong mỏi nhất.
Không giống như những đĩa nhạc Việt đương đại khác, mỗi lần ra mắt là giới thiệu rầm rộ, và hàng loạt đĩa, poster trưng bày từ bên ngoài cửa hàng vào tới trong kệ đĩa, “Chuyện của mặt trời” không hề dễ mua. Đơn giản là vì đĩa chuyển từ trong TP Hồ Chí Minh ra, chưa kịp lên kệ đã hết. Giá bìa của “Chuyện của mặt trời” khá cao so với nhiều đĩa nhạc khác: 100 nghìn đồng/đĩa.
Người bán hàng tại một cửa hàng của Hồ Gươm Audio ở Hà Nội cho biết, mấy ngày cuối tuần qua, ngày nào cũng có hàng chục lượt người vào hỏi mua đĩa “Chuyện của mặt trời”. Cửa hàng phải nhập đĩa về liên tục để kịp bán cho khách.
Có lẽ đây là lần đầu tiên trên thị trường âm nhạc, một sản phẩm âm nhạc chuẩn, “xịn” đắt hàng như thế, và hoàn toàn chưa xuất hiện đĩa nhái, đĩa lậu.
Được biết, “Chuyện của mặt trời” đã ngốn mất 18 tháng hợp tác giữa Đỗ Bảo và Hà Trần. 18 tháng với 12 tiếng mỗi ngày trong phòng thu, và đến bây giờ sản phẩm âm nhạc ấy đã làm nên một cơn sốt thú vị đối với công chúng yêu nhạc.