La Liga - Vòng 27

Điềm báo cho cuộc khủng hoảng mang tên Valencia: Nhiều nỗi lo…

Tất nhiên, không ai có thể phủ nhận một thực tế rằng,-Valencia của Sanchez Flores vẫn là niềm hy vọng duy nhất để người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha kỳ vọng thêm lần nữa được nhìn thấy một CLB Tây Ban Nha giành lấy danh hiệu Champions League (Valencia đã giành quyền có mặt ở vòng tứ kết) sau khi nhà đương kim vô địch Barca đã sớm phải nói lời chia tay với giải, trong khi Real Madrid cũng dừng chân ở vòng đấu loại trực tiếp trước Bayern Munich.

Cũng ít ai cảm thấy bất ngờ sau khi xem qua danh sách đội tuyển Tây Ban Nha được HLV Luis Aragones công bố cho trận tiếp Đan Mạch trong khuôn khổ vòng loại Euro 2008 có đến sáu cầu thủ khoác áo Valencia (Villa, Morientes, Albelda, Silva, Marchena và Angulo), đơn giản vì đó là những gương mặt đã góp công lớn đưa Valencia tiến đến vòng tứ kết Champions League - (trích lời giải thích của HLV Aragones”).

Nhưng cũng sẽ không ai có thể bảo đảm rằng với bộ khung 6 cầu thủ Valencia này, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ đánh bại được Đan Mạch tại vận động trường Bernabeu vào ngày 24-3 để tiếp tục nuôi hy vọng có mặt ở Thụy Sĩ - Áo tham dự vòng chung kết EURO 2008. Tại sao ư? Vì Valencia của những ngày gần đây rất khác với Valencia trước khi được Luis Aragones tín nhiệm chọn người. Sự khác biệt ẩy cũng chính là một trong ba cái thiếu khiến Valencia bắt đầu đứng trước nguy cơ không thể hoàn thành sứ mệnh ở hai mặt trận La Liga và Champions League. Vậy cái thiếu của đội bóng này là gì khiến cho họ bắt đầu để lộ những khiếm khuyết dẫn đến hai thất bại gần đây tại La Liga, giới đấu được Valencia đặt chỉ tiêu hướng đến thành công rất. cao? Đó chính là phong độ. Thật khó để cổ động viên họ có thể chấp nhận nhìn thấy một Valencia đang là niềm kiêu hãnh, bỗng nhiên gục ngã đột ngột trước những đội bóng tầm thướng (Nastic và Racing Santander). Thậm chí có thể nói, đấy không phải là những đối thủ có trình độ tương xứng với Valencia. Ngay sau trận thua 0-2 trước đội đứng áp chót bảng xếp hạng Nastic, dân tôn sùng Valencia đã luận bàn sôi nổi. Rồi sau thất bại tiếp theo trước Racing trên sân nhà Mestalla, người hâm mộ họ đã thực sự câm thấy sốc. Cảm giác đau đớn ấy chưa biết khi nào sẽ kết thúc (!?) Nhưng hiện trạng phủ đầy nỗi lo là diều HLV sanchez Flores và các học trò không thể che đậy được trước giới truyền thông, trước những ánh mắt bắt đầu cảm thấy không còn ngán ngại Valencia. Đặc biệt là tại Mestalla, nơi mà trước trận thua Racing vào cuối tuần qua đã chứng kiến đến 10/12 chiến thắng của "Los Che".

Phải chăng việc mất tiền vệ Baraja và án phạt cấm thi đấu 7 tháng dành cho Navarro vì tội "hiếu chiến" đã ảnh hưởng đến kết quả gần đây của "Los Che"? Có thể đấy là một trong những cái lý để biện luận cho hai thất bại trước Nastic và Racing. Nhưng liệu những lời giải thích ấy có đủ đảm bảo cho người hâm mộ họ bớt đi nỗi lo lắng trước điềm báo về một cuộc khủng hoảng chuẩn bị bùng nổ. Mà ở đó, Valencia có thể sẽ bị Chelsea chấm dứt giấc mộng đăng quang tại Champions League. Tệ hơn nữa có thể là bị Real Zaragoza (đội đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng La Liga và chỉ còn kém họ đúng 1 điểm) hất văng khỏi tốp 4 đội đầu bảng. Nếu điều đó xảy ra, Valencia thật là nỗi thất vọng lớn nhất mùa này. Nó cũng tương tự như khi chúng ta đặt hết niềm tin vào một người nào đó hay một điều gì đó nhưng kết cuộc là phải nhận lấy sự bội phản. Lúc ấy, thật sự rất đau...

Đương nhiên, không một ai yêu quý Valencia muốn chứng kiến cảnh ấy. Nhưng nếu HLV Sanchez Flores không thể tìm ngay ra đối sách chặn đứng đà sa sút hiện tại, Valencia sẽ khó tránh khỏi một mùa giải trắng tay.

Có thể bạn quan tâm