Cuộc gặp của con em những người chiến đấu hy sinh vì đất nước

Cuộc gặp của con em những người chiến đấu hy sinh vì đất nước

Trước giờ khai mạc sáng 20-7, trong khuôn viên rộng lớn của Hội trường Thống Nhất, chúng tôi thấy từng nhóm các đại biểu đứng vây quanh hai chiếc xe tăng 843 và 390 được trưng bày ở đây, 30 năm trước từng húc đổ cánh cổng sắt của "dinh Độc Lập", và những người lính giải phóng đã cắm lá cờ chiến thắng nhuộm đỏ máu các liệt sĩ lên nóc dinh, báo hiệu thời khắc giải phóng Sài Gòn, cả nước độc lập, thống nhất, đi lên CNXH.

Sống trong tình nghĩa của nhân dân

Cả hội trường xúc động được nghe đọc thư của Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng Nông Đức Mạnh gửi hội nghị. Bức thư nêu rõ: "Trong cuộc chiến đấu lâu dài và gian khổ của dân tộc ta, đã có biết bao người con thân yêu hy sinh đời mình hoặc cống hiến một phần thân thể, máu thịt của mình cho độc lập dân tộc, tự do và thống nhất Tổ quốc. Nhiều người đã ngã xuống và để lại những đứa con yêu quý. Với truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của nhân dân ta, ngay từ trong khói lửa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, được sự chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta đã sớm xây dựng và ngày càng hoàn thiện hệ thống chính sách ưu đãi thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, trong đó có chính sách ưu đãi con liệt sĩ, con thương binh, chăm sóc sức khỏe, học tập, lao động, tạo điều kiện thuận lợi để các cháu tạo lập và thành đạt trong cuộc sống... Nhiều đồng chí và các cháu là con liệt sĩ, con thương binh đã vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực trong học tập, lao động và công tác, trở thành những tấm gương và là điển hình tốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự thành đạt của các đồng chí và các cháu chắc chắn làm thỏa lòng các liệt sĩ, đáp ứng lòng mong mỏi của ông bà, cha mẹ và các tầng lớp nhân dân Việt Nam ta...

Vì tương lai của các cháu, tất cả chúng ta hãy làm nhiều hơn nữa, tốt hơn nữa!".

Mở đầu cuộc gặp, Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB và XH) Nguyễn Thị Hằng phát biểu ý kiến chào mừng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, các vị lão thành cách mạng của TP Hồ Chí Minh và 280 đại biểu là con liệt sĩ, con thương binh từ khắp mọi miền của Tổ quốc về dự. Chân thành và xúc động, Bộ trưởng nêu rõ: "Phát huy truyền thống của gia đình cách mạng, bằng ý chí và nghị lực phi thường, nhiều anh chị em, các cháu là con liệt sĩ, con thương binh mặc dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng đã phấn đấu trong học tập, trở thành những tấm gương tiêu biểu trong nhà trường, tham gia các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, sáng tạo trong lao động sản xuất, làm giàu cho gia đình và đất nước".

Báo cáo chung của hội nghị, khẳng định: Chăm sóc, giáo dục, giúp đỡ, bồi dưỡng con liệt sĩ, con thương binh phải là trách nhiệm, tình cảm của các cấp ủy đảng, chính quyền, của các đoàn thể quần chúng, của toàn xã hội. Xã hội hóa công tác đối với con liệt sĩ, con thương binh tiếp tục được khẳng định là đúng đắn, phù hợp tình hình mới. Phải coi trọng, phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân tại cơ sở xã, phường, thôn bản, cơ quan, đơn vị, trường học và gia đình, phải đặc biệt quan tâm đến các cháu, các anh chị em hoàn cảnh sống còn khó khăn, các cháu mồ côi chưa có người nuôi dưỡng.

Mang đến hội nghị tình cảm chân thành và quý trọng của nhân dân TP Hồ Chí Minh đối với các thế hệ con liệt sĩ, con thương binh, ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch UBND TP, nói đầy xúc động: "Thật vinh dự và tự hào cho thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu hôm nay được đón tiếp những người con liệt sĩ, con thương binh tiêu biểu trong cả nước về dự cuộc gặp đầy ý nghĩa này, là dịp để nhân dân thành phố có điều kiện gặp gỡ, thăm hỏi, bày tỏ tình cảm nồng ấm nhất đến các đồng chí và các bạn trong những ngày ở TP Hồ Chí Minh, thành phố thân thiện, năng động, sáng tạo, nhân ái và nghĩa tình".

Truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", nghĩa tình và trách nhiệm của đất nước và nhân dân đã tạo điều kiện thuận lợi để con liệt sĩ, con thương binh vượt qua mọi khó khăn, tạo lập và thành đạt trong cuộc sống.

Sáng tạo và nghĩa tình

Đó chính là phẩm chất tốt đẹp bật lên từ những tấm gương con liệt sĩ, con thương binh tiêu biểu. Mỗi người một hoàn cảnh, một cách vượt khó nhưng đều có chung bản lĩnh, cách làm sáng tạo và sống chan chứa tình người, tình đồng chí. Thượng tá Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị, Quân khu 7 là một con người như vậy.

Anh kể: Cha hy sinh năm 1967, mẹ hy sinh năm 1969, để lại bảy đứa con, lúc ấy anh mới được sáu tuổi. Cuộc sống vất vả đến nỗi, khi đất nước thống nhất năm 1975, mới lấy lại đúng tên cha mẹ trong giấy khai sinh. Là người lính sống ở miền nam nhưng anh lại ra biên giới phía bắc tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, năm 1982 được kết nạp vào Đảng. Ở đơn vị nào, giao nhiệm vụ gì, anh đều cố gắng hoàn thành với chất lượng và hiệu quả công việc cao nhất. Anh đã có ba bằng đại học theo chuyên ngành công tác.

Giờ đây, với cương vị là thủ trưởng Phòng Tuyên huấn, anh thấy mình phải có trách nhiệm cùng các cán bộ, chiến sĩ giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng, phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với sự hy sinh của cha mẹ. Anh luôn nêu cao tinh thần phê bình, và tự phê bình, đoàn kết, khiêm tốn học hỏi đồng chí, đồng đội, góp phần giáo dục, rèn luyện bộ đội nâng cao sức mạnh chiến đấu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thành đạt và trưởng thành như ngày nay, anh cho rằng, nhờ sự hy sinh của những anh hùng, liệt sĩ, thương binh đã chiến đấu quên mình vì Tổ quốc và cả những người dân hiền lành đã chở che, đùm bọc, nuôi dưỡng các anh chị em trong gia đình khi cha mẹ anh dũng ngã xuống bảo vệ mảnh đất quê hương.

Bác sĩ Nguyễn Thành Tâm, 42 tuổi, hiện công tác ở Sở Y tế Bến Tre, là tấm gương con liệt sĩ vượt khó, say mê nghiên cứu khoa học và có nhiều công trình thiết thực ứng dụng vào công tác chữa bệnh, phục hồi sức khỏe cho người bệnh. Cha anh ngã xuống vào mùa Xuân năm 1968, mẹ anh vì thế mà đau buồn, bệnh tật kéo dài, cuộc sống thật là vất vả. Anh có mơ ước học giỏi và làm nghề y nhằm chữa trị thương tật, bệnh tật cho những người chịu hậu quả chiến tranh. Tốt nghiệp Trường đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh năm 1988, anh trở về quê hương Bến Tre, và liên tiếp sáng tạo ra các phương pháp chữa bệnh như tán sỏi ngoài cơ thể, que thông tiểu cho những người u xơ tuyến tiền liệt đơn giản mà hiệu quả. Đặc biệt, anh còn xây dựng và thực hiện chương trình phục hồi chức năng cho người khuyết tật dựa vào cộng đồng ở 132 xã, phường của Bến Tre, đã phục hồi chức năng cho 752 người, 2.151 người khác chức năng được phục hồi từng phần. Anh tâm sự với mọi người, niềm khao khát làm nghề chữa bệnh cứu người thôi thúc, khiến anh không thể làm ngơ trước những con người khuyết tật bất hạnh, để nụ cười của họ làm sáng lên cuộc sống của gia đình họ. Anh xứng đáng được cả hội trường vỗ tay nồng nhiệt khen thưởng, có chữ tài, và đương nhiên, y đức có trong tên của anh: Tâm.

Chị Ngô Trần Linh Nga, hiện công tác ở Khoa Sản, Bệnh viện 175 ở TP Hồ Chí Minh lại là tấm gương về một nữ quân nhân chịu khó, tận tụy trong công tác. Mẹ là liệt sĩ, quê ở Quảng Bình, nhưng không bao giờ chị ỷ lại, trông chờ vào sự ưu đãi của Nhà nước và xã hội. Tự mình vượt qua khó khăn trong sinh hoạt đời thường thiếu thốn vật chất và tình cảm của mẹ, chị gắng học giỏi, khi tốt nghiệp Trường đại học Y Hà Nội, chị được vào quân đội và nhận ngay nhiệm vụ sang Campuchia làm nghĩa vụ quốc tế. Trở về Việt Nam, nhận công tác ở Khoa Sản, Bệnh viện 175, chị làm việc rất có trách nhiệm và tận tụy, được mọi người yêu thương, tin cậy. Chị kể: Kỷ niệm đẹp nhất của chị với người mẹ thân thương là trong một cuộc đánh phá của máy bay địch, mẹ đứng trước cửa hầm che chắn cho bầy con nhỏ. Hình ảnh ấy theo chị suốt đời, nhắc nhở chị không những làm tốt công việc chuyên môn sao cho những người phụ nữ vượt cạn được "mẹ tròn con vuông", mà còn chăm sóc chồng con, giữ gìn cuộc sống gia đình ấm êm hạnh phúc. Chị rất tự hào, con trai và con gái của chị đều ngoan, chăm học, kế tục truyền thống hiếu học và cách mạng của gia đình.

Hỏi nhỏ, mong muốn của chị là gì? Thượng tá Linh Nga trả lời: Mong muốn phục vụ người bệnh tốt hơn, giảm chi phí cho người bệnh nghèo, và đề nghị con liệt sĩ, con thương binh trong cả nước, bên cạnh sự quan tâm, chăm sóc của Nhà nước cần tự mình cố gắng vươn lên trong học tập, công tác, trở thành những cán bộ chuyên môn giỏi, phẩm chất đạo đức tốt.

Chàng trai 28 tuổi, Lưu Xuân Khuyến, con thương binh ở huyện Yên Dũng (Bắc Giang) là tấm gương của một thanh niên có chí, tự lập thân, lập nghiệp. Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật công nghiệp, "ngược" với nhiều người, anh không bám trụ thành phố mà trở về quê hương, tìm thấy ở đồng đất quê mình những nguyên liệu tốt, có thể tạo nên "làng nghề" mới: Làm đồ gốm mỹ nghệ làng Ngói. Thất bại... thất bại... và thất bại tới 18 lần, đến nỗi đốt lò xong, anh Khuyến không dám ra xem dỡ lò nữa, nhưng đến lần dỡ lò thứ 19 thì thành công, sản phẩm gốm mỹ nghệ của anh, phù hợp trang trí nội thất hiện đại, bắt đầu được thị trường trong nước và ngoài nước chú ý, đón nhận. Anh tạo việc làm và thu nhập cho 20 lao động, trong đó có những người khuyết tật, bởi anh cho rằng, sống phải giúp đỡ nhau, điều ấy mới là đáng trọng. Có lẽ vì thế, mặc dù khởi nghiệp vất vả, nhưng bây giờ, đường đi tới no ấm, thành đạt đang mở ra trước mắt anh.

Hội trường Thống Nhất có lúc bừng lên những giây phút xúc động nghẹn ngào. Ấy là khi anh Nguyễn Chan Hòa, quê ở Bạc Liêu, mẹ và cha lần lượt hy sinh khi anh mới 1 và 7 tuổi, để lại ba anh em Việt, Thuận, Hòa. Chiến tranh ác liệt kéo dài, hai người anh của Hòa cũng lần lượt ngã xuống. Bà ngoại và mẹ của anh được Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Anh nhớ lại thời kỳ gian khó, phải làm rất nhiều việc để kiếm sống như chạy xe ôm, bán kem, rửa bát... nhưng lòng vẫn nuôi chí lớn, tần tảo kiếm ăn, dùi mài đèn sách, và bây giờ là giáo viên Trường Chính trị của tỉnh. Động lực nào đã giúp anh vượt qua khó khăn và thành đạt? Anh khẳng định, đó là sự hy sinh của các liệt sĩ, trong đó có cha mẹ, anh em, bè bạn của anh. Anh phải sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh to lớn đó.

Giọng chân thành và xúc động, anh nói: Trái tim thôi thúc tôi hành động bởi những hình ảnh ấn tượng cuộc chiến đấu anh hùng của nhân dân ta chống kẻ thù xâm lược, trong đó, có hình ảnh nữ dân quân Nam Ngạn, Hàm Rồng đánh trả máy bay Mỹ, một nhân vật trong đó là "cô Hằng" đang có mặt trong hội nghị này. Bất ngờ và xúc động, Bộ trưởng Nguyễn Thị Hằng, như một người chị thân tình, đã cảm ơn Nguyễn Chan Hòa, và kể lại rằng, ngày ấy, chị và các đồng đội đã chiến đấu vì miền nam thân yêu, vì lý tưởng cao đẹp của Bác Hồ. Thế rồi, giọng nghẹn ngào, giữa Hội trường Thống Nhất, chị Hằng bật lên tiếng hát: "Ai yêu miền nam như tấm lòng của Bác. Có mối tình nào thủy chung mà son sắc. Như tấm lòng của Bác đối với đồng bào miền nam". Mọi người chợt lặng đi... nhớ đến tình cảm bao la của Bác Hồ.

Những mầm măng vươn lên mạnh mẽ

Những liệt sĩ ngã xuống đã để lại cho đất nước và nhân dân ta những đứa con yêu quý. Con liệt sĩ hy sinh thời kháng chiến chống thực dân Pháp và đầu cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, phần lớn đã thành đạt, nên người. Còn không nhiều lắm con liệt sĩ, con thương binh đang ở độ tuổi học THPT và cao đẳng, đại học. Vì vậy, hơn 180 em trong số 280 đại biểu tiêu biểu đang là học sinh, sinh viên dự cuộc gặp này, thật sự là những hạt giống đỏ đáng quý - những măng tre khỏe mạnh.

Mỵ Duy Linh, 19 tuổi, quê ở TP Thanh Hóa, bố là thương binh 2/4, mẹ là cán bộ Nhà nước. Mặc dù, đời sống gia đình gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự yêu thương, dạy dỗ của cha mẹ, Linh cần cù học tập, đạt kết quả rất tốt: 11 năm liền là học sinh giỏi, được vào học chuyên vật lý, Trường THPT Lam Sơn, đạt hai giải nhì cấp tỉnh và giải nhì cấp quốc gia môn vật lý. Hiện nay, Linh đang học lớp điều khiển tự động, khoa Kỹ sư tài năng, Trường đại học Bách khoa Hà Nội, em luôn đạt kết quả tốt trong học tập, tham gia công tác xã hội, và phong trào thanh niên tình nguyện. Ở chàng trai này, toát lên vẻ tự tin và ham thích nghiên cứu khoa học điều khiển tự động, lại giàu lòng nhân ái. Khi còn học THCS và THPT, liền bảy năm, Linh đã tận tình giúp bạn Hoàng Vũ Tân, do hoàn cảnh bố mẹ ốm đau kéo dài, cuộc sống khó khăn, mấy lần Tân đã toan bỏ học, bằng cách cho mượn, tặng sách vở, ghi chép bài vở, phụ đạo thêm kiến thức cho bạn, nhờ thế mà Tân cũng đã vượt được khó khăn, hiện là học viên Học viện Kỹ thuật quân sự. Bây giờ, Linh chỉ ước muốn được học thật nhiều kiến thức điều khiển tự động hiện đại, được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Có thế, Linh mới xứng đáng với truyền thống cách mạng của gia đình, sự hy sinh xương máu của các anh hùng, liệt sĩ.

H'DiRăng, cô bé dân tộc M'Nông, 14 tuổi, ở xã Quảng Sơn, huyện Đác Nông, tỉnh Đác Nông, bố là bệnh binh, mẹ làm ruộng, nhà nghèo vì thiếu đất sản xuất, bảy anh chị em, cuộc sống đã khó càng thêm khó. Trong bộ quần áo dân tộc, H'DiRăng trông rắn rỏi. Em cho biết, vì nhà nghèo, cho nên, từ khi còn nhỏ, em không những chịu khó học hành, còn luôn làm nhiều việc khác phụ giúp cha mẹ, từ quét dọn nhà cửa, kiếm rau, nấu bếp tới làm rẫy, chăm sóc cha mẹ lúc ốm đau. Từ khi thành lập tỉnh Đác Nông em được vào học Trường dân tộc nội trú, được chăm lo cuộc sống và tạo điều kiện cho việc học hành được tốt hơn. Tất cả những điều ấy, có được, như H'DiRăng  nói, là nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với bà con dân tộc thiểu số và con liệt sĩ, con thương binh. Trước khi về dự cuộc gặp ở TP Hồ Chí Minh, cô bé được nghỉ hè về buôn làng với bố mẹ. Tranh thủ ngày hè, H'DiRăng lại kiếm việc làm thêm, hoặc đi làm rẫy đổi công cho các bà, các chị trong buôn, góp thêm thu nhập cho gia đình. Ở cô bé vùng Tây Nguyên này thấy rõ sự kiên trì và nghị lực vượt khó, với mong muốn trở thành cô giáo, mang cái chữ đến cho các em nhỏ trong buôn làng, góp phần làm đẹp và làm giàu cho đồng bào dân tộc M'Nông.

Phạm Mạnh Hùng, 18 tuổi, học sinh lớp 12, Trường THPT Lê Quý Đôn, con thương binh, đến hội nghị từ thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Mặc dù là thương binh, nhưng cha của Hùng vẫn lăn lộn ngược xuôi làm ăn kiếm tiền bảo đảm cuộc sống gia đình. Những lúc cha mẹ đi vắng, Hùng lo "gánh vác" công việc trong nhà, vẫn chịu khó học hành, đạt kết quả học tập rất tốt. Hùng học giỏi môn vật lý, lớp 11 đã đạt giải nhì và Huy chương vàng Olimpic; lớp 12 đạt giải nhì cấp quốc gia. Hùng còn là học sinh chăm ngoan, luôn nghe lời ông bà, cha mẹ và thầy, cô giáo, được bạn bè yêu mến. Nguyện vọng của em là học giỏi, trở thành người lao động có tri thức và kỹ thuật, phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Hội trường đã lặng đi xúc động khi Phạm Đơn Thương, cô bé mới 13 tuổi, hiện là học sinh lớp 7D, Trường THCS Yên Biên, nhà ở phường Dịch Khai, thị xã Hà Giang, con gái của Anh hùng liệt sĩ CAND Phạm Văn Chiến, hy sinh tháng 2-1993 trong khi làm nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm hình sự, khi Thương mới được sáu tháng tuổi. Ngấn nước mắt, sụt sùi, nói không rõ tiếng, Thương kể lại từng đoạn ngắt quãng những tháng ngày lớn lên mà không có sự chăm sóc của cha, còn mẹ luôn sống trong tâm trạng đau buồn. Thế nhưng, nghị lực và niềm tự hào về người cha đã giúp Thương vượt mọi khó khăn trong cuộc sống. Em luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc từ năm học lớp 1 đến nay. Tất cả các môn học năm lớp 8 vừa qua đều đạt điểm cao: toán: 9,1, ngoại ngữ: 9,4... Không những thế, Thương còn tham gia nhiều hoạt động xã hội, làm tốt công tác Đội, là cháu ngoan Bác Hồ.

Hoàn cảnh của Chu Thị Hồng Duyên, dân tộc Nùng, ở phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng thật đặc biệt. Cha là thương binh nặng 1/4, đã mất do vết thương tái phát; mẹ yếu đau, bệnh tật kéo dài và cũng qua đời không lâu sau đó. Hồng Duyên được đưa vào nuôi dưỡng, chăm sóc ở Trung tâm Bảo trợ xã hội của tỉnh. Duyên rất chịu khó học, nhất là học môn văn, mơ ước trở thành cô giáo dạy văn. Năm học tới, Duyên vào lớp 12, nhưng em vẫn lo nhỡ thi không đậu đại học, lúc ấy đã 18 tuổi, phải ra khỏi Trung tâm Bảo trợ xã hội, ai sẽ là người che chở, nuôi dưỡng và cho em tiếp tục ăn học để nên người? Nghe Hồng Duyên bày tỏ nỗi lo lắng đó, Bộ trưởng Nguyễn Thị Hằng khẳng định ngay: Đối với con liệt sĩ, con thương binh, Nhà nước bảo đảm nuôi dưỡng, chăm sóc nếu các em còn đi học.

Con liệt sĩ, con thương binh là đại biểu tiêu biểu dự hội nghị, mỗi người một hoàn cảnh, số phận khác nhau, nhưng đều quyết tâm vượt khó, chuyên cần học tập và lao động, nêu gương sáng trong thế hệ trẻ.

Xúc động trước nỗ lực vượt khó của các em, Công ty Vinaphone đã tặng Phạm Đơn Thương sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng, các em Y Hợi (dân tộc Xê Đăng, Kon Tum), Hồng Duyên (Cao Bằng) mỗi em sổ tiết kiệm năm triệu đồng; Tạp chí Người bảo trợ tặng Nguyễn Thanh Liêm (Long Xuyên, An Giang) sổ tiết kiệm năm triệu đồng. Bộ LĐ-TB và XH tặng Bằng khen và quà (một triệu đồng/người) cho hơn 180 đại biểu đang là học sinh, sinh viên và quà (500 nghìn đồng/người) cho gần 100 đại biểu con liệt sĩ, thương binh đã thành đạt, các doanh nghiệp Vinaphone, Agribank và Công ty viễn thông liên tỉnh VTN đã tài trợ hơn 485 triệu đồng tới hội nghị.

Cùng với quà kỷ niệm tặng 280 đại biểu, báo Nhân Dân tặng 10 suất học bổng (mỗi suất một triệu đồng) cho mười em là con liệt sĩ, con thương binh đời sống còn khó khăn, và 60 suất học bổng (mỗi suất 500 nghìn đồng) cho sáu mươi em con liệt sĩ, con thương binh là người dân tộc thiểu số, sống ở vùng sâu, vùng khó khăn. Những nghĩa cử nói trên thể hiện tình cảm và trách nhiệm đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, góp phần cùng Nhà nước giúp các em đỡ khó khăn, vất vả trong cuộc sống hằng ngày.

Phát biểu ý kiến kết thúc hội nghị, Tổng Biên tập báo Nhân Dân Đinh Thế Huynh, nêu rõ: Hội nghị biểu dương các thế hệ con liệt sĩ, con thương binh tiêu biểu toàn quốc năm 2005 tại TP Hồ Chí Minh lần này mang ý nghĩa sâu sắc, là biểu hiện sinh động tình cảm sâu nặng của Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể, các cấp, các ngành, của toàn dân đối với những người có công với cách mạng. 280 đại biểu dự hội nghị, cùng với hàng nghìn, hàng vạn con liệt sĩ, con thương binh các thế hệ đã và đang phát huy truyền thống cách mạng của cha anh trong sự nghiệp đổi mới đất nước, có quyền tự hào đã sống và cống hiến cho đất nước như cha mẹ, ông bà của họ đã từng cống hiến cho Tổ quốc trong các cuộc kháng chiến cứu nước. Những tấm gương sáng của con liệt sĩ, con thương binh luôn là đề tài, là nguồn cảm hứng phong phú cho những người làm báo, trong đó có báo Nhân Dân.

Thật hiếm có một dân tộc nào vừa anh dũng, ngoan cường, có sức sống mãnh liệt, lại vừa sống nghĩa tình, thủy chung son sắt như dân tộc Việt Nam ta. Trải qua 75 năm  đấu tranh cách mạng kiên cường, dưới sự lãnh đạo của Đảng, giành độc lập tự do cho dân tộc, nhân dân ta đã trải qua những hy sinh mất mát không kể xiết. Những kẻ thù xâm lược từng gieo tang tóc đau thương cho nhân dân ta, đến bây giờ vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng về hội chứng chiến tranh Việt Nam. Vậy mà, dân tộc ta, với sức sống diệu kỳ, đã từng bước hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng nước ta ngày càng "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn", từng bước để đồng bào ta "ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành" như Bác Hồ hằng mong mỏi. Khát vọng và sức sống mãnh liệt của con người Việt Nam đã trở thành truyền thống vẻ vang, thành nội lực to lớn của dân tộc ta.

Hội nghị biểu dương con liệt sĩ, con thương binh tiêu biểu toàn quốc nhân lên những nhân tố đó để xã hội ta ngày càng yên vui, để vết thương chiến tranh thật sự lành lặn; lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam mãi mãi được phát huy, góp phần xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu như cha anh chúng ta trước đây từng chiến đấu, hy sinh để rửa nỗi nhục mất nước.

Có thể bạn quan tâm