Bích Thủy: giọng opera Việt trên đất Hàn

“Nữ hoàng đêm tối”

Đó là vai diễn của Bích Thủy trong vở nhạc kịch đồ sộ Cây sáo thần vốn được người xem Hà Nội tán thưởng nhiệt liệt trong suốt mấy ngày công diễn vừa qua.

Với những vở nhạc kịch thời kỳ cổ điển bao giờ cũng là cuộc đấu tranh giữa hai thế lực: cái thiện và cái ác. “Nữ hoàng đêm tối” của Bích Thủy là vai phản diện độc ác, xảo quyệt và lạnh lùng.

Thủy tâm sự rằng vai của cô xuất hiện không nhiều, nhưng lại rất khó thể hiện tính cách nhân vật và vẫn đóng vai trò hết sức quan trọng trong vở nhạc kịch. Hai lần ra sân khấu Thủy phải thể hiện hai aria: O rittre nicht, men liebe sonn Der holle rache - đều thuộc dạng thử thách nhất đối với bất kỳ giọng soprano nào và là điểm nhấn nổi tiếng của Cây sáo thần.

Nhìn lại con đường gắn với giọng hát opera của mình, Bích Thủy cũng như một "nữ hoàng đêm tối" - xét theo nghĩa cô hoàn toàn không phải người vốn dĩ sở hữu giọng hát hay trời cho. Thời đầu mới bước chân tới nhạc viện, giọng của cô gái con nhà thương binh ở ngoại thành Hà Nội này còn đầy... lỗi kỹ thuật, lại phải dùng sức rướn khi hát.

Để sở hữu được một chất giọng đẹp, kịch tính và linh hoạt bậc nhất Việt Nam như ngày hôm nay, Bích Thủy đã trải qua hơn chục năm dài miệt mài luyện tập trong "đêm tối".

Cô may mắn được sự hướng dẫn của những nhà sư phạm thanh nhạc hàng đầu như nghệ sĩ Mỹ Bình, sau đó là GS, NSND Trung Kiên. Các thầy cô đưa Thủy đi đúng “quỹ đạo” của opera.

Mãi đến năm 2002, Thủy bất ngờ làm nên chuyện lớn khi đoạt giải nhất cuộc thi hát nhạc kịch quốc tế 2002 tổ chức tại Thái-lan, đánh dấu sự thành công của các giọng ca trẻ opera nơi mặt bằng khu vực ASEAN. Năm ấy Bích Thủy được Trung ương Đoàn bầu chọn là một trong 10 gương mặt trẻ xuất sắc nhất.

Nàng Gilda nơi xứ Hàn

Trở thành một "sao" của dòng opera Việt Nam, Thủy lên đường sang Hàn Quốc học thạc sĩ theo dự án của Chính phủ Hàn Quốc về hợp tác văn hóa với Việt Nam.

Trong thời gian học Đại học KNUA (trường nghệ thuật lớn nhất Hàn Quốc trực thuộc chính phủ), cô được mời tham gia biểu diễn khá thường xuyên trong các chương trình giao lưu trao đổi văn hóa, biểu diễn trên các kênh truyền hình lớn của nước bạn như KBS và Arirang.

Thủy đã đạt kết quả học tập rất tốt và được chọn biểu diễn hai aria: Gilda trích trong nhạc kịch Rigoletto của Verdi và Konstanze trích trong nhạc kịch Vụ bắt cóc thành Serail của Mozart trong đêm nhạc Aria tại thủ đô Seoul.

Cần nói là để vào nhân vật chính giọng soprano mang tên Gilda trong vở nhạc kịch Rigoletto nổi tiếng thế giới của Verdi, Thủy phải giành thắng lợi ở một kỳ thi tuyển vai đầy thách thức.

Theo Thủy, so với “nữ hoàng đêm tối” của Cây sáo thần thì Gilda hoàn toàn khác về số phận, tính cách lẫn về phong cách âm nhạc. Nếu “nữ hoàng đêm tối” mãnh liệt, khát khao và cứng rắn thì Gilda lãng mạn, mơ mộng, trong sáng và cũng khát khao tình yêu đến mức đánh đổi bằng chính mạng sống của mình.

Sau chuyến về Việt Nam tham gia nhạc kịch Cây sáo thần, Bích Thủy sẽ trở sang Hàn Quốc cùng các nghệ sĩ nước bạn dồn vào luyện tập vở nhạc kịch Rigoletto trong khi vẫn phải đảm bảo việc học năm 3 ở trường.

Vở nhạc kịch Rigoletto dự định sẽ công diễn năm đêm liền vào tháng mười tới đây tại nhà hát opera ở Seoul. Thủy bảo cô sẽ phải đổ nhiều giọt mồ hôi trên sàn diễn xứ người, nhưng cô luôn tự tin với con đường opera mà mình đã chọn.

Có thể bạn quan tâm