Bài hát Việt: Nhiều cái mới nhưng ít cái hay

Một trong những nhạc sĩ khắt khe với Bài hát Việt phải kể đến Đặng Hữu Phúc. Anh bảo, so với năm 2005, Bài hát Việt 2006 không còn nhiều tính nghệ thuật, nghiêng về thị trường, chủ yếu phục vụ cho việc quảng bá nhà tài trợ...

Đồng quan điểm với nhạc sĩ họ Đặng này, một vài người khác bảo: "Chương trình Bài hát Việt đã nhàm quá rồi". Nhưng cũng có ý kiến bênh vực đời sống ca nhạc đang "nghèo dần" vì thiếu ca khúc hay, nếu không tạo một cú hích thì chẳng có cả ca khúc mới mà hát...

Còn những ca sĩ trẻ đang bươn bả trên hành trình khẳng định "thương hiệu" thì việc chọn được một ca khúc nào đó trong chương trình Bài hát Việt để "tủ" là quá rẻ so với việc bỏ tiền túi mua ca khúc độc quyền.

Bài toán kinh tế này đã được không ít ca sĩ tận dụng triệt để. Không ai thừa nhận, nhưng mọi người vẫn ngầm hiểu duyên cớ đó, lý lẽ đó đã đưa những ca khúc đoạt giải Bài hát tháng của Hội đồng thẩm định vào album của một số ca sĩ như Chỉ có mình anh (nhạc sĩ Huy Tuấn- album của Phương Anh): Thềm nhà có hoa (album của Hải Yến); Chuông gió (nhạc sĩ Võ Thiện Thanh - album của Thu Minh)...

Có điều "sự mới" của những ca khúc này cho dù đã được khoác chiếc áo lộng lẫy đêm "đăng quang" thì vẫn chưa đủ sức để làm nên độ "hot" khiến người nghe phải trầm trồ, ồ, à khi giai điệu của bài hát vang lên.

Ngay cả ca khúc Thiên đường gọi tên (liveshow tháng 8) của nhạc sĩ Mạnh Quân qua sự thể hiện của cặp song ca Mỹ Dung - Cao Thái Sơn, giành vị trí đầu bảng trong hệ thống bình chọn qua mạng baihatviet.vtv.vn trong tuần bình chọn đầu tiên; hay Cơn mưa tình yêu (liveshow tháng 9) của tác giả Mạnh Quân do ca sĩ Tấn Minh - Phương Linh thể hiện được khán giả yêu chuộng; rồi Hoài niệm của Hồ Trung Dũng đoạt giải Bài hát ấn tượng... thậm chí cả Chỉ một mình anh của Huy Tuấn khiến Hội đồng thẩm định "nắc nỏm"... cũng không có gì nổi bật ngoài giai  điệu dễ nghe, có cảm xúc. Nghe để rồi thấy quen quen, có thể tìm trong ca khúc Chỉ một mình anh nhiều nét nhạc giống ca khúc Em mơ về anh và một vài ca khúc khác đã được công bố rộng rãi của chính nhạc sĩ này. Hay ca khúc Để dành của Nguyễn Xinh Xô được đánh giá là có "độ dày" về kỹ thuật và xốn xang những xúc cảm trong từng giai điệu thì tác phẩm này cũng không phải là một bước tiến của tác giả so với Giấc mơ lạ trong chương trình Bài hát Việt một năm trước.

Hai năm, đủ để nhìn nhận mức độ thành công của một chương trình. Nếu Bài hát Việt 2005 là sự vào cuộc hăm hở của những tác giả trẻ và sự dè dặt tham gia của một số nhạc sĩ tên tuổi, thì Bài hát Việt 2006 là sự xuất hiện có tần số của những "người cũ" và sự náo nức khẳng định mình của những người mới.

Có thể gặp lại những gương mặt cũ của Bài hát Việt 2005 như Nguyễn Vĩnh Tiến, Lê Minh Sơn, Giáng Son, Hồ Hoài Anh, Huy Tuấn, Nguyễn Xinh Xô, Xuân Hiếu, Dương Cầm, Duy Hùng... Thậm chí chính các tác giả này cũng "đụng mình" ở các liveshow liền kề nhau. Đơn cử như trường hợp của Lê Minh Sơn với ca khúc Giếng làng (liveshow tháng 11), Sau bão (Liveshow tháng 12); hay Nguyễn Vĩnh Tiến với Giấc mơ dai dẳng (liveshow tháng 11), Lời hát vòng nước xoáy (liveshow tháng 12)...

Riêng về ca sĩ thể hiện, mặc dù những liveshow gần đây có sự bổ sung những giọng ca mới đi lên từ Sao mai điểm hẹn 2006 như Anh Khoa, Phương Linh, Hà Anh Tuấn..., thì tựu trung vẫn là những gương mặt quen thuộc của Bài hát Việt 2005.

Liệu có phải chính vì nhạc sĩ quen, ca sĩ quen... trong lúc bài hát chưa lạ, chưa phải là những đỉnh cao... mà người nghe nhìn thấy sự nhàm chán của chương trình này?

Vẫn biết, trẻ thì thích mới, thích phá cách, thích đưa vào ca khúc những cảm nhận về âm nhạc đương đại, nhưng đôi khi sự cảm nhận, học tập chưa nhuyễn đến mức biến cái ảnh hưởng của người thành sáng tạo riêng của mình... nên nghe nhiều ca khúc vẫn thấy sự lỗ mỗ về giai điệu ca từ...

Liveshow tháng 12, ngoài những gương mặt cũ, lần đầu tiên có sự tham gia của nhạc sĩ Văn Thành Nho với ca khúc Lung linh vầng nhật nguyệt. Các ca sĩ tham gia chương trình phần lớn là các giọng ca của Sao Mai - Điểm hẹn 2006. Đêm chung kết Bài hát Việt sẽ diễn ra vào ngày 28-12. Đêm trao giải tổ chức vào 4-1-2007.

Một năm công bố gần trăm ca khúc mới, có được hơn 10 ca khúc được "biết tên", thế là nhiều hay ít? Mặt khác, tuy được "biết tên", được đưa vào album, nhưng chưa hẳn đã trở thành phổ biến, còn tuổi thọ của ca khúc dài hay ngắn lại là chuyện mà bản thân tác giả cũng chẳng dám bàn.

Bài hát Việt 2006 đang về đích, bài hát nào sẽ trở thành bài hát của năm? Những cái tên tác giả nào sẽ tỏa sáng để gia nhập làng sáng tác chuyên nghiệp trong năm tới?

Câu trả lời đến thời điểm này vẫn là... phải chờ thôi. Mà nếu kết cuộc vẫn chưa có một đỉnh nào khiến dư luận phải tâm phục khẩu phục thì việc tiếp tục Bài hát Việt ở năm sau không biết có nên nữa hay không?

Có thể bạn quan tâm