Ánh sáng nơi núi rừng

NDO - Cuối tháng 4-2012, hai bạn trẻ trong nhóm tình nguyện Niềm tin đã vượt chặng đường từ Hà Nội lên Lai Châu, tìm vào những bản làng sát biên giới, được thấy các em nhỏ vất vả, chật vật học cái chữ khi không có trường, có lớp, thiếu thốn đồ dùng học tập. Trở về, nhóm đã quyết định thực hiện chương trình ánh sáng núi rừng số 4, góp gạch (mỗi viên tượng trưng cho 20 nghìn đồng) để xây trường tiểu học và mẫu giáo cho các em.
Thành viên nhóm tình nguyện Niềm tin thăm trẻ em xã Malypho.
Thành viên nhóm tình nguyện Niềm tin thăm trẻ em xã Malypho.

Xã Malypho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, sát biên giới với Trung Quốc. Cả xã có một điểm trường chính và chín điểm trường phụ phân bố ra các bản nhưng trong số đó, chỉ có bốn điểm trường đã được xây dựng. Còn lại, các em học sinh phải học nhờ nhà dân hoặc mượn tạm hội trường của bản. Dù vậy, các em học sinh vẫn thích đi học và chăm chỉ đến lớp. Nhưng mỗi khi hội trường hoặc nhà dân có việc, các em lại buộc phải nghỉ học vì thiếu địa điểm. Không chỉ vậy, cả Trường mầm non Malypho có 200 học sinh mà có đến 52 em bị suy dinh dưỡng và 16 em ở thể suy dinh dưỡng nặng. Trời hè nóng nực nhưng lớp học không có lấy một chiếc quạt điện. Trước thực trạng đó, nhóm tình nguyện Niềm tin đã triển khai chương trình kêu gọi quyên góp từ phía cộng đồng, xã hội. Tổng trị giá chương trình lên đến 240 triệu đồng, bao gồm 180 triệu đồng tiền xây một điểm trường, diện tích 90 m2, gồm hai gian dành cho mầm non và tiểu học, sân chơi, công trình phụ...; 60 triệu đồng dành để mua nhu yếu phẩm, thuốc, đồ dùng học tập cho các em.

"Ban đầu chúng tôi khá e dè, thế nhưng chính sự đồng tình của cộng đồng khiến chúng tôi cảm thấy động lực thật to lớn và ấm áp để tiếp tục" - Hoàng Hoa Trung, thành viên của nhóm Niềm tin nhớ lại. Ngay sau khi phát động, chương trình đã nhận được 100 triệu đồng do Trường mầm non quốc tế Koala ủng hộ. Số tiền còn thiếu, cả nhóm tiếp tục chương trình "Góp gạch xây trường em", mục tiêu quyên góp được 4.000 viên gạch (mỗi viên tương đương 20 nghìn đồng). Trong 70 ngày, nhóm đã nhận được hơn 2.600 "viên gạch" (khoảng hơn 52 triệu đồng) từ hơn một trăm đơn vị, tổ chức và cá nhân. Hiện tại, nhóm đã chuyển một phần số tiền quyên góp cho xã Malypho và đơn vị bộ đội biên phòng tại xã khởi công xây dựng giai đoạn 1 của công trình trước mùa lũ. Trưởng nhóm Ngô Hồng Nhung chia sẻ: "Có đặt chân lên vùng cao mới thấy thương đôi má nẻ vì rét, thương ngón tay đen kịt vì bụi bẩn của các em, thương giấc ngủ không trọn vẹn vì cái đói, cái rét, cái nắng, bệnh tật đe dọa quanh năm. Mỗi viên gạch, tuy nhỏ bé, nhưng sẽ góp phần mang đến niềm vui, niềm hy vọng cho các em nhỏ nơi vùng cao biên giới".

Ngoài việc xây trường ở bản Sòn Thầu 1, xã Malypho, nhóm còn tổ chức tặng quà gồm vở viết, đồ dùng học tập, quần áo, chăn màn, thuốc và các nhu yếu phẩm khác cho các em học sinh và người dân ở cả chín bản thuộc xã Malypho. Các thành viên trẻ của nhóm đang ngày ngày tích cực vận động, kêu gọi giúp đỡ trên các trang mạng xã hội, diễn đàn. Ngày 19-8, nhóm còn tổ chức các buổi bán đấu giá từ thiện các sản phẩm rất đặc biệt. Ðó là những tấm thiệp khổng lồ gửi về Hà Nội của dự án Thiệp Nhân Ái, bộ tranh vẽ của các em Làng Hữu Nghị Việt Nam, bộ sỏi được vẽ bởi các em ở trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội, tranh sơn dầu, tranh thêu của nhóm Hoa Hướng Dương... Các thành viên còn tự tay may 250 chiếc túi dành tặng các em học sinh. Mỗi chiếc túi gửi gắm tình yêu thương đó sẽ giúp các em mang sách vở đến lớp mỗi ngày.

Năm học mới đang đến gần, các em học sinh và người dân ở xã Malypho đang ngày ngày mong ngóng công trình sớm hoàn thành để các em sẽ thật sự có trường, có lớp.