Việc một nông dân chăn cừu ở Nam Phi nhặt được quả kinh khí cầu với dòng chữ “Google X” khiến mọi người nhớ lại bộ phim “Đến thượng đế cũng phải cười” (The Gods Must Be Crazy), và cho rằng đây là phần 2 của bộ phim.
Trong thập niên 1980, một bộ phim của Nam Phi, bộ phim “Đến thượng đế cũng phải cười”, bất ngờ trở thành "hiện tượng" trên thế giới và không ai có thể nhịn được cười khi xem phim này.
Câu chuyện bắt đầu khi một phi công bay ngang qua hoang mạc Kalahari đã ném một vỏ chai Coca ra ngoài cửa sổ. Chiếc vỏ chai rơi ngay trước mặt anh chàng thổ dân tên Xi. Anh chưa bao giờ thấy vật nào đẹp và lạ đến như vậy. Xi mang về làng và tin rằng nó là món quà của thượng đế ban tặng. Rất nhanh sau đó, mọi người trong làng phát hiện, món quà này mang lại cho họ rất nhiều điều thú vị và tiện nghi trong cuộc sống, đến mức ai cũng muốn làm sở hữu cho riêng mình.
Nhưng rồi nhanh chóng điều này làm xáo trộn cuộc sống vốn rất bình yên của bộ lạc, khiến họ cảm thấy lo sợ tai họa do cái chai Coca gây ra. Xi – người trót mang cái của nợ này về làng – giờ phải tình nguyện đi thật xa để vứt cái vật đáng nguyền rủa này đi.
Đến thượng đế cũng phải cười phiên bản 2.0
Sau đó 34 năm, cũng tại một nơi khác ở Nam Phi, một người chăn cừu từ sa mạc Karoo đã nhặt được một vật lạ rơi từ bầu trời, nó bị vỡ, và đây là quả bóng bay của Google trong dự án đầu tư vào tương lại của đội Google X.
Theo một bản tin vào hôm thứ Ba tuần trước của tờ báo Beeld, anh Urbanus Botha, một nông dân chăn cừu đã nhặt được quả bóng bay lớn gần với trạm dự báo khí tượng De Aar. Người nông dân này gọi điện đến trụ sở của trạm khí tượng nhưng không ai nhắc máy, và người nông dân này đã chất quả bóng bay lên xe tải và nghĩ những tấm vải nhựa này có thể sử dụng để trang trí cho trang trại của anh ta.
Botha cho biết những tấm nhựa lớn đã chất đầy xe tải của anh ấy.
Botha không hề biết quả bóng bay này được làm như thế nào, đặc biệt khi thấy nó có rất nhiều thiết bị điện tử. Người cháu gái 20 tuổi của người nông dân, cô Sarita, đã chụp ảnh nó bằng điện thoại thông minh và gửi cho các người anh trai của mình, là anh John, 30 tuổi và anh Benny, 27 tuổi. Những người anh đã đọc được những dòng chữ “Sản xuất tại Mỹ” và “Google X” trên hình ảnh.
Sarita cho tờ Beeld biết là họ đã nhận ra đây là quả bóng của dự án Loon của Google.
Dự án Loon của Google là một trong những cố gắng của Google sử dụng các quả bóng bay ở tọa độ cao để phủ sóng cho những nơi xa; những quả bóng bay sẽ được gió đưa đi theo vòng trong quanh quả đất.
Một kỹ sư Google từ California đã gửi thư cho gia đình xác nhận vật thể trong hình ảnh được gửi từ gia đình rất giống với các quả bóng của Google X và cho biết những người đại diện của Google ở địa phương sẽ đến lấy nó về.
Google cho biết họ cần có một chuỗi các quả bóng bán thường trực bay dọc theo nam cực trong năm tới.
Một quả bóng bay của dự án Google cũng đã rơi ở Nevada vào tháng Sáu năm nay và làm hư hại một cực ứng dụng; Google đã phải thiết lập một đội sửa chữa bóng bay sau đó.