Uống với Mù Cang Chải

NGUYỄN HỮU QUÝ

Ruộng bậc thang

rượu bậc thang

thơ bậc thang

kéo nhau lên trời

ba chén Lý Chu Vàng

năm chén Giàng Xeo Mẩy

bảy chén Chế Cu Nha

chín chén Mù Cang Chải

mười một chén bạn bè ta.

 

Thơm kèn môi

ngọt kèn lá

lửa ấm bên nương

uống

cho đêm quên ngủ

uống

cho mây quên bay

chăn con công quên đắp

gối hoa chuối quên kê

anh đi bắt em về!

 

Bắt… bắt… bắt…

cái đồi nằm trên ngực

cái suối chảy trong tóc

cái đèo lượn eo lưng

cái lửa cháy trên môi

cái thương nằm trong bụng…

 

Xập xòe váy Mông

phủ núi

bắp chân leo dốc phải to

ô hoa

che nắng người tình

mùi đàn bà nồng nã

như mùi lúa chín trên nương.

 

Mai ta về xuôi, nhé em

qua dốc Ba Tầng

qua đèo Khau Phạ

núi mọc sừng

cây trăm tuổi

ngóng theo

 

Nhớ

cạn chén, bắt tay

mây vờn gió thổi

 

Em

Mù Cang Chải

còn say!