Tạ ơn mỗi mầm cây nuôi tôi thắp cháy lòng
Tạ ơn dáng mây chiều thức hồn tôi mơ mộng
Tạ ơn ngày biển động đưa tôi về bình yên
lặng im cùng em đến
thẳm sâu đôi mắt tìm
Tạ ơn những nỗi buồn vực cho tôi đứng vững
Tạ ơn chút niềm vui soi nỗi nhớ thương nhau
Tạ ơn mỗi cơn đau dõi về câu thức tỉnh
thanh thản với lòng mình
dẫu từng ai quên lãng
Tạ ơn những nẻo đường dẫn tôi dù lỗi hẹn
Tạ ơn những quảng trường nhắc tôi sống bao dung
Tạ ơn những mùa màng dạy cho tôi bài học
một sơ sẩy giần sàng
đủ lọt bao hạt lép…