Tưng bừng đón Xuân Mậu Tý trên mọi miền đất nước

Hà Nội đón xuân yên bình và nhộn nhịp

Hà Nội đón xuân Mậu Tý trong không khí yên bình, nhộn nhịp và náo nức. Không khí đón xuân ở Hà Nội vốn nhộn nhịp từ trước Tết, cao điểm là đêm giao thừa.

Như đã thành lệ, vào thời khắc linh thiêng chuyển giao năm cũ sang năm mới, dòng người từ các ngả đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm và các điểm bắn pháo hoa. Năm nay, thành phố tổ chức bắn pháo hoa tại mười điểm: Hồ Hoàn Kiếm, Vườn hoa Lý Tự Trọng, Hồ Ngọc Khánh, Công viên Thống Nhất, Vườn hoa quận Long Biên, Công viên Ðền Lừ, Sân vận động quốc gia Mỹ Ðình, Sân vận động Ðông Anh và Khu đô thị mới Sóc Sơn.

Thời tiết như chiều lòng người, trời rét ngọt nhưng không mưa làm bừng lên cảnh sắc và những gương mặt rạng rỡ du xuân. Dòng người nườm nượp đổ về trung tâm thành phố càng đông. Trong đêm giao thừa và các tối mồng Một, mồng Hai Tết Mậu Tý, các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp có gần 50 buổi biểu diễn tại các sân khấu trong thành phố.

Ðêm giao thừa năm nay, tại khu vực đền Ngọc Sơn-cầu Thê Húc có chương trình nghệ thuật đặc sắc "Hà Nội - thành phố Hòa bình, hồ Gươm - viên ngọc tỏa sáng" do Ðại sứ quán CH Pháp và Tập đoàn Dệt - May Việt Nam phối hợp tổ chức, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế. Nghệ sĩ người Pháp A-lanh Pi-ơ-rê Hu-bớc - người đã hợp tác với Việt Nam trong các chương trình Festival Huế, đã khiến công chúng thật sự ngạc nhiên trước những màn trình diễn với hiệu ứng đặc biệt về khói mầu và ánh sáng, tạo nên những thác nước lung linh trong làn khói huyền ảo.

Không gian đền Ngọc Sơn bỗng chốc trở nên lắng đọng bởi tiếng đàn vi-ô-lông dìu dặt của nghệ sĩ Bùi Công Duy, những giai điệu xuân vui tươi do nhóm Cỏ lạ thể hiện. Nhà thiết kế Minh Hạnh ra mắt công chúng Thủ đô bộ sưu tập áo dài chất liệu thổ cẩm cùng các mẫu áo khoác mặc cùng áo dài rất trang nhã mà quý phái. Nhà thiết kế Quang Huy giới thiệu bộ sưu tập áo dài lấy ý tưởng từ những cánh sen. Dàn nhạc dân tộc Trường cao đẳng nghệ thuật Hà Nội trình diễn những tiết tấu âm thanh mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Tại sân khấu đền Bà Kiệu, Sở Văn hóa - Thông tin phối hợp Ðài Truyền hình Hà Nội và Công ty Kỷ Nguyên tổ chức chương trình ca múa nhạc "Chào xuân", với sự tham gia của các nghệ sĩ diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long và một số đơn vị nghệ thuật của Hà Nội. Tại Sân khấu Quảng trường Ðông Kinh Nghĩa Thục, Ðoàn Xiếc Hà Nội trình diễn nhiều tiết mục đặc sắc. Tại Trấn Ba (đền Ngọc Sơn), các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Chèo Hà Nội và Nhà hát múa rối Thăng Long trình diễn các tiết mục dân ca nhạc cổ truyền đặc sắc.

Thời khắc giao thừa, khá đông người dân Thủ đô dâng hương tưởng niệm Vua Lý Thái Tổ anh minh, người khai sáng kinh thành Thăng Long. Trở về nhà sau phút giao thừa, trên tay mỗi người, nhành lộc xuân là những cây mía, cành hoa hải đường đỏ thắm, dăm quả khế ngọt ngào hay những bức thư pháp viết bằng chữ Hán - Nôm gửi gắm niềm mong ước trong năm Mậu Tý.

Ðể mọi nhà, mọi người đều có Tết, thành phố Hà Nội chỉ đạo các ngành, đoàn thể, quận, huyện chăm lo các gia đình chính sách, các hộ nghèo. Thành phố trích ngân sách 41 tỷ đồng tặng quà 360.000 người, trong đó có 60.000 người có công, còn lại là các cán bộ hưu trí, người nghèo, người già cô đơn, trẻ em mồ côi, người tàn tật. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 14 quận, huyện và các xã, phường, các đoàn thể tích cực ủng hộ quà Tết cho các hộ nghèo với số tiền hàng tỷ đồng.

Thành phố chỉ đạo các huyện trích 2% kinh phí lo Tết cho người nghèo. Ngành lao động - thương binh - xã hội trích một phần kinh phí để tổ chức Tết vui tươi cho 1.677 người được nuôi dưỡng tại các trung tâm bảo trợ xã hội và 6.980 học viên tại các trung tâm cai nghiện. Trước và trong Tết, các đồng chí lãnh đạo thành phố, các ban, ngành, đoàn thể, từng quận, huyện, xã, phường, thị trấn đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách, các nhân sĩ, trí thức, cán bộ, công nhân các đơn vị trực Tết.

Mấy năm gần đây, nhiều người Hà Nội thích đón mừng năm mới ở những nơi công cộng, các tụ điểm văn hóa. Tết này, Thành cổ Hà Nội mở cửa đón khách tham quan bằng triển lãm trưng bày gần 600 cổ vật, các tư liệu quý từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 19, phác họa những nét cơ bản về diện mạo và sự phát triển của kinh đô Thăng Long qua các thời kỳ: Lý, Trần, Lê..., những hiện vật khai quật được ở di tích Bắc Môn, di chỉ số 62, 64 đường Trần Phú, di chỉ chùa Báo Ân... Hiệp hội làng nghề Việt Nam trưng bày các sản phẩm của làng gốm cổ truyền Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, làng tranh Ðông Hồ, làng chạm bạc Ðồng Xâm, làng gốm Thổ Hà, tre trúc Thu Hồng, làng sừng Thụy Ứng, điêu khắc đá Ninh Bình, tranh thêu tay Bắc Giang, thổ cẩm Mai Châu, gỗ mỹ nghệ Tiên Sơn...

Ở hội xuân Thành Cổ, Câu lạc bộ thư pháp giới thiệu 50 tác phẩm thư pháp của các tác giả ở Hà Nội, Huế, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác. Người xem trầm trồ thán phục khi xem tác phẩm "Chiếu dời đô" do nhà thư pháp lương y Nguyễn Văn Bách viết họa. Tác phẩm này sẽ được nghệ nhân Nguyễn Thế Long - làng nghề đúc đồng Ðại Bái thể hiện với 252 chữ bằng chất liệu đồng thau mạ vàng, kích thước 3,6 mét x 2 mét, dự kiến được hoàn thành vào ngày 10-10-2008. Các di tích lịch sử, văn hóa như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn... nườm nượp khách tham quan. Một số tua, tuyến du lịch đi các tỉnh Hoà Bình, Sơn La, Lào Cai tăng lượng khách bởi đã có sự thay đổi, nhiều người muốn đón Tết ở những điểm du lịch hấp dẫn và lý thú.

Trời lạnh, có nhiều người chọn xe buýt là phương tiện du xuân. Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) triển khai tăng cường hoạt động xe buýt, phục vụ việc đi lại của nhân dân tăng đột biến trong những ngày rét đậm. Trong các ngày 30, mồng Một và mồng Hai Tết, trung bình từ 15-20 phút, trên mỗi tuyến có một chuyến xe xuất phát. Ngoài các xe buýt hoạt động trên mạng, Transerco bố trí 52 xe buýt dự phòng trên 26 tuyến xe buýt từ trung tâm thành phố đến các bến xe khách, để kịp thời giải tỏa hành khách lưu lượng đông đột biến.

Tết Mậu Tý, nhiều người Hà Nội vẫn miệt mài lao động, nhất là các ngành dịch vụ để mọi nhà vui xuân mới. Ðó là cán bộ, nhân viên các ngành bưu chính - viễn thông, điện lực, giao thông công chính. Tại các khu vực vui chơi giải trí, các khu vực phục vụ báo chí, truyền hình, Công ty Ðiện lực Hà Nội đặt thêm đầu máy đi-ê-den dự phòng và sẵn sàng phục vụ trong trường hợp xảy ra sự cố. Những công nhân của Công ty Môi trường đô thị cần mẫn làm việc suốt đêm, thu dọn, vận chuyển và xử lý hàng chục tấn rác. Ðể người dân đón Tết yên vui, công an các quận, huyện tập trung 100% quân số, chủ động ngăn chặn các hành vi gây rối, giữ vững an ninh trật tự.

Sôi động thành phố mang tên Bác

Vui xuân trên đường hoa Nguyễn Huệ
(TP Hồ Chí Minh).

Ðón Tết Mậu Tý năm nay, người dân TP Hồ Chí Minh đang bước vào một mùa xuân mới với những niềm vui mới cùng sự phát triển mạnh mẽ không ngừng của thành phố và đất nước. Khí thế của mùa xuân thời hội nhập đang lan tỏa khắp mọi nơi trên thành phố mang tên Bác.

Từ sau 19 giờ đêm 30 Tết, khu vực trung tâm thành phố, đường hoa, các điểm lễ hội và điểm bắn pháo hoa rất đông người dân khắp nơi đổ về để cùng chờ đón năm mới. Tết này, hàng loạt chương trình, hoạt động phục vụ nhu cầu chơi xuân, vui xuân của người dân được thực hiện từ rất sớm và tại nhiều nơi trên toàn thành phố. Từ sau Tết Dương lịch, khu vực trung tâm thành phố, điểm tham quan của hàng chục vạn lượt người dân thành phố và khách du lịch đã tiếp tục được trang hoàng. Trên các đường Lê Lợi, Ðồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Duẩn, đèn hoa rợp trời cùng những biểu tượng hoa mai, rồng bay và những đàn én tung bay đã mang lại không khí xuân về từ rất sớm. Cùng với những phố đèn hoa, hàng loạt các công sở, khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại, cửa hiệu và cả nhà dân ở mặt tiền đường khu trung tâm đều đã chỉnh trang lại và trang trí thêm nhiều hoa, cây kiểng, biểu tượng vui... khiến đường phố Sài Gòn những ngày Tết thoáng đãng và đẹp hơn.

Nhưng trung tâm của Tết ở TP Hồ Chí Minh vẫn là những điểm vui xuân truyền thống. Ðường hoa Nguyễn Huệ (từ 29 đến mồng 4 Tết) với hàng trăm loại hoa đua nhau khoe sắc suốt con đường, cùng với những sắp đặt non bộ, cây cảnh, suối reo, chim hót, trâu cày, mái tranh, bụi chuối, bờ ao, lũy tre, cây cầu khỉ... tạo nét làng quê nông thôn Việt Nam thật ấn tượng giữa lòng thành phố hiện đại. Tại Tượng đài Bác Hồ là vườn mai cổ thụ bừng lên trong nắng xuân phương nam. Một địa chỉ quen thuộc nữa của người dân thành phố là Hội Hoa Xuân - Tao Ðàn (từ 25 đến mồng 6 Tết) với hàng trăm loại hoa, cây kiểng, cá cảnh, bon sai trong và ngoài nước trưng bày tại đây.

Ðúng thời khắc giao thừa, nét hân hoan hiện rõ trên từng gương mặt những người dân và du khách đi chơi Tết. Hàng chục nghìn người có mặt tại các điểm tổ chức bắn pháo hoa để chờ đợi giờ phút chuyển giao năm cũ và năm mới. Năm nay, màn pháo hoa rực sáng bầu trời thành phố tại sáu điểm: Khu lưu niệm Bác Hồ - Bến Nhà Rồng, Khu Công nghệ cao (quận 9), phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân) và Công viên Bình Phú (quận 6) là bốn điểm bắn tầm cao cùng hai điểm bắn tầm thấp là Ðền tưởng niệm Bến Dược - Củ Chi và Sân bóng đá huyện Cần Giờ. Người dân các vùng sâu và xa nhất của thành phố đều được thưởng thức những màn pháo hoa đặc sắc.

Hòa mình vào không khí đón xuân mới thấy niềm hân hoan và sự phấn khởi, vui tươi đang lan tỏa khắp nơi. Cùng với muôn sắc của đèn, hoa, trên các đường phố, hai mầu đỏ - vàng của cờ nước, cờ Ðảng tung bay rực rỡ trong gió, góp thêm cho sắc xuân nét tươi thắm và ý nghĩa. Không chỉ là mùa xuân của đất trời, một mùa xuân yên vui của dân tộc, của một đất nước độc lập, tự do, thống nhất còn được thấy qua những hoạt động trưng bày, triển lãm kỷ niệm Ngày thành lập Ðảng (3-2), kỷ niệm 40 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh cũng được thực hiện trong dịp này. TP Hồ Chí Minh đang tưng bừng vào mùa xuân với những ước vọng mới của mỗi người dân, như anh Lê Quang Liêm, 29 tuổi, ngụ tại khu Miếu Nổi, quận Phú Nhuận cho biết: "Mong rằng trong năm mới, thành phố sẽ vươn cao hơn nữa để đời sống người dân ngày càng tốt hơn mà thành phố mình cũng giàu đẹp hơn".

Hải Phòng: Ðón Tết với niềm vui sẽ thêm nhiều công trình mới

Chợ hoa xuân ở dải vườn hoa trung tâm thành phố Hải Phòng họp từ ngày mồng 10 tháng chạp, sớm hơn mọi năm tới chục ngày, khiến phố xá bừng lên sắc đỏ náo nức. Người Hải Phòng có thói quen tụ hội đón giao thừa ở Quảng trường Nhà hát thành phố, xem văn nghệ, bắn pháo hoa rồi đi lễ Ðền Nghè, thắp hương bên Tượng đài Nữ tướng Lê Chân... Hành trình đầu năm của cháu con làng Vẻn xưa giản dị nhưng mang ý nghĩa hướng về cội nguồn. Ðêm giao thừa Hải Phòng có nét riêng. Ðiều đó có thể cảm nhận được rõ nét, qua những ngọn đèn trời của làng nghề truyền thống Ðồng Minh ở quê lúa Vĩnh Bảo lồng lộng bay trên những nóc nhà cao tầng; hay dòng Tam Bạc với những xưởng đóng tàu lấp lánh phản chiếu những chùm hoa đêm rực rỡ trên bầu trời thành phố...

Những ngày đầu năm, người Hải Phòng thích du xuân ngoại thành. Không khí xuân vì thế theo nhau từ phố về làng, ra tận đảo xa. Người ta tìm về dâng hương Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm ở xã Lý Học (huyện Vĩnh Bảo), đi lễ đền Bà Ðế hay đảo Hòn Dáu ở Ðồ Sơn hoặc đi xem hội ở nhiều vùng quê khác như hội rước lợn ông Bồ, hội vật cầu ở huyện Kiến Thụy, hội Núi Voi (huyện An Lão),... Sau cầu Bính bắc qua sông Cấm, tới đây, Hải Phòng sẽ có thêm những cây cầu mới như cầu Khuể, cầu Ðình Vũ - Cát Hải. Khoảng cách thành thị - nông thôn - hải đảo sẽ ngày càng gần lại, nhịp sống sẽ ngày càng đông vui, đó cũng là ước nguyện chung của người Hải Phòng trong năm mới.

* Trong mấy ngày qua ở Tuyên Quang trời rét đậm. Nhưng trên khắp các nẻo đường từ trung tâm thị xã tới các xã vùng sâu, vùng xa đều được trang hoàng rực rỡ cờ hoa. Năm nay, tỉnh tổ chức bắn pháo hoa thời gian 15 phút ở thị xã Tuyên Quang và huyện Hàm Yên. Ðiều đặc biệt là ngay trong những ngày giáp Tết, tổ máy số 1 Nhà máy thủy điện Tuyên Quang đã phát điện hòa lưới điện quốc gia càng làm nức lòng nhân dân trong tỉnh trước một mùa xuân mới với những quyết tâm mới.

Tập trung chăm lo cho các gia đình chính sách, người nghèo, cùng việc chuyển quà của Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện đã tổ chức thành các đoàn đến từng nhà tặng quà, thăm hỏi động viên những gia đình chính sách tiêu biểu và kiểm tra việc tổ chức Tết cho nhân dân nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa và đồng bào tái định cư Công trình thủy điện Tuyên Quang, bảo đảm để ai cũng có Tết. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Ðảng, mừng xuân được tổ chức mang đậm bản sắc văn hóa của các dân tộc.

Miền trung, Tây Nguyên vui Xuân yên bình, tình nghĩa

Rực rỡ pháo hoa trên sông Hàn (Đà Nẵng).

Tại Ðà Nẵng, không khí đón Tết, vui Xuân Mậu Tý 2008 trong các ngày từ 6 đến 8-2 (30 tháng chạp đến mồng 4 tháng giêng Mậu Tý) diễn ra thật vui tươi, và giàu tình nghĩa. Sau mấy năm liền dồn dập bão, lũ, dường như vào Xuân này, đất trời có phần ưu ái dành cho Ðà Nẵng thời tiết đẹp. Sáng sớm và về đêm trời se lạnh, nhưng ngày nắng và gió nhẹ.

Tết này Ðà Nẵng gom tụ hàng nghìn loại hoa, cây cảnh; thêm vào đó do đời sống no đủ hơn, người nào cũng diện những trang phục mới, đẹp; náo nức vui Tết. Dọc những đường phố lớn, các hộ dân đều treo cờ Tổ quốc, nên cả thành phố rực mầu đỏ cờ như nói hộ lòng tin của nhân dân trước vận hội của đất nước ta, dưới sự lãnh đạo của Ðảng. Ðêm 30 Tết, pháo hoa bung nở trên bầu trời Ðà Nẵng, làm cho Ðà Nẵng thành phố bên sông Hàn trở nên lộng lẫy. Theo Phòng Cảnh sát giao thông Ðà Nẵng và Sở Y tế Ðà Nẵng, ba ngày Tết chỉ có hơn 30 ca nhập viện, kể cả tai nạn giao thông, số ca chấn thương sọ não không nhiều như trước đây. Tết Mậu Tý 2008, đối với người Ðà Nẵng ai cũng cảm nhận được niềm vui và niềm tin vào tương lai tương sáng.

* Tết năm nay mặc dù giá cả tăng hơn so với năm ngoái và ngày thường, song nhân dân Quảng Nam đi mua sắm đông hơn làm cho nhiều ngả đường vào các trung tâm thành phố, thị trấn thêm nhộn nhịp và sôi động. Nhiều mặt hàng những ngày giáp Tết giá tăng gấp rưỡi so với ngày thường, song sức mua vẫn lớn và bán chạy, nhất là các loại thịt, cá, trái cây. Tại các thành phố, thị trấn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng năm mới và phục vụ nhân dân. Tại thành phố Hội An, từ 25 đến mồng 5 Tết diễn ra nhiều hoạt động phong phú như Hội thi trang trí "Mừng xuân mừng Ðảng", Chương trình nghệ thuật ca nhạc, các trò chơi dân gian, bài chòi, trình diễn thư pháp đầu năm, dạ hội, Hội thi đôi nhảy đẹp tại quảng trường sông Hoài,... Ðặc biệt, năm nay tại Hội An có bắn pháo hoa tại hai điểm: Cầu Phước Trạch và cầu cảng cá Tân Hiệp.

Trong những ngày Tết, công nhân Công ty Môi trường đô thị Quảng Nam đã huy động hàng trăm công nhân cùng nhiều phương tiện tập trung dọn dẹp vệ sinh làm sạch đẹp đường phố để nhân dân vui Tết, đón xuân. Trong các ngày từ 28 đến 30 Tết, lượng rác tăng gấp đôi so với ngày thường, do vậy từ ngày 25 Tết công ty đã huy động các phương tiện cùng công nhân tập trung vào những điểm thu gom rác lớn như các chợ, điểm bán hoa quả, cây cảnh... để thu gom rác kịp thời hoàn thành trước giao thừa.

Ðể bảo vệ sự bình yên cho nhân dân vui Tết, đón xuân, lực lượng công an triển khai tuần tra bảo vệ an ninh trật tự, ngăn chặn các loại tội phạm, nhất là tình trạng đua xe trái phép trong đêm giao thừa. Do vậy tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Quảng Nam trong dịp Tết diễn ra an toàn. Tết năm này ở Quảng Nam diễn ra trong không khí đầm ấm, vui tươi và yên bình.

Ðã thành thông lệ, vào những ngày giáp Tết, các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh Quảng Nam lại tổ chức nhiều đoàn cán bộ về thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, gia đình bị thiệt hại do lũ lụt, gia đình nghèo, vùng sâu vùng xa. Tết năm nay, tỉnh dành gần 11 tỷ đồng để tặng quà cho hơn 100 nghìn gia đình chính sách. Tỉnh còn xuất 3.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ hỗ trợ nhân dân vùng bị thiệt hại do lũ lụt, vùng núi để vui Tết đón xuân.

Chúng tôi đến xã Ðại An thuộc huyện Ðại Lộc, một trong những địa phương bị thiệt hại nặng trong đợt lũ cuối năm 2007. Anh Trần Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Ðại An, cho biết: Tết năm nay xã Ðại An được tỉnh cấp 10 tấn gạo để hỗ trợ cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn và thiệt hại do lũ lụt. Xã đã kịp thời phân phát số gạo nói trên đến các gia đình trước Tết để nhân dân lo Tết, nhất thiết không để gia đình nào bị thiếu đói trong dịp Tết.

Tết năm nay có lẽ là năm vui nhất của người dân thôn làng Yều thuộc xã Ðại Hưng (Ðại Lộc), bởi 38 hộ dân người Cà Tu trong làng được ăn Tết trong những căn nhà mới xây dựng trên khu đất cao ráo. Bác Alăng Núi, 75 tuổi, phấn khởi cho biết: Dân làng trước đây ở trong núi xa phải đi qua con sông, con suối, cuộc sống khó khăn, đói cái bụng, lại thiên tai lũ lụt không làm được cây lúa củ khoai nên không có Tết. Chừ được Ðảng, Nhà nước làm cho cái nhà để ở lại cho gạo ăn Tết, dân làng mình vui lắm. Phó thôn làng Yều Alăng Vương cho hay: Tết năm nay, mỗi gia đình trong thôn được cấp 50 kg để ăn Tết. Trước Tết mấy ngày mình còn đón đoàn cán bộ của huyện đến thăm và tặng quà mỗi nhà 20 kg gạo và 50 nghìn đồng...

* Chập tối 30 Tết, khi đường phố lên đèn, TP Phan Thiết (Bình Thuận) như được khoác lên chiếc áo mới rực rỡ sắc mầu, thay cho sự tất bật, lam lũ mưu sinh những ngày trước đó. Mới hơn 20 giờ, hàng nghìn người dân TP Phan Thiết và các vùng lân cận đã tập trung về Quảng trường Nguyễn Tất Thành để xem chương trình lễ hội đón giao thừa. Khá đông du khách nước ngoài cùng hòa vào dòng người ở thành phố biển này đón Xuân. Sở Du lịch Bình Thuận cho biết: Năm nay, có hơn bốn nghìn du khách quốc tế lưu trú lại Phan Thiết để vui Tết.

Bằng hình thức sân khấu hóa với sự tham gia diễn xuất của hơn 250 diễn viên, lễ hội giao thừa tại Phan Thiết mang chủ đề "Bình Thuận rộn ràng mùa Xuân hội nhập" đã khắc họa một Bình Thuận biển xanh, cát trắng, nắng vàng và nồng ấm tình người đang cùng cả nước đẩy nhanh tiến trình CNH, HÐH. Gần đến thời điểm giao thừa, dòng người đổ về hai bên bờ sông Cà Ty để xem pháo hoa. Cùng với Phan Thiết, giao thừa năm nay, huyện Bắc Bình và huyện đảo Phú Quý cũng tổ chức bắn pháo hoa và toàn bộ kinh phí đều do các doanh nghiệp địa phương đóng góp. Ðồng chí Hà Sông Lô, Phó Bí thư Huyện ủy Phú Quý, cho biết: "Giao thừa năm nay bà con vui lắm, vì lần đầu được xem trực tiếp pháo hoa tại đảo quê hương. Càng vui hơn, khi hầu hết ngư dân trên đảo đã khắc phục xong thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra hai năm trước, nghề cá ở đảo đã phục hồi và bà con có thu nhập khá từ nghề truyền thống này".

Chiều mồng 2 Tết, đông đảo nhân dân, du khách lại tập trung về hai bờ sông Cà Ty để xem hội đua thuyền, một hoạt động thể thao không thể thiếu trong những ngày Xuân từ hàng chục năm nay ở Phan Thiết.

* Tuy trời rét, nhưng từ tối 30 Tết đã tạnh mưa cho nên không khí đón xuân ở Quảng Trị thật náo nức. Thị xã tỉnh lỵ Ðông Hà rực rỡ đèn hoa, hàng nghìn người đổ ra đường, hướng về trung tâm văn hóa thông tin, nơi tổ chức dạ hội mừng Ðảng, mừng Xuân với nhiều chương trình vui chơi, văn nghệ và bắn pháo hoa.

Năm nay, từ sáng mồng Một Tết, nhiều khu phố ở thị xã Ðông Hà đã tổ chức lễ chào cờ với sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Ngày mồng Một Tết được coi là ngày đẹp đầu năm nên không khí khai trương, mở hàng của bà con địa phương khá tưng bừng. Tết này bà con Quảng Trị ở xa về quê ăn Tết đông hơn mọi năm, nhất là người đi lao động ở nước ngoài và công nhân các khu công nghiệp phía nam. Tuy giá cả nhiều mặt hàng tăng cao, nhưng nhìn chung người dân chuẩn bị đón Tết khá chu đáo và phong phú hơn mọi năm.

Từ trước Tết, chủ trương chăm lo cho bà con nghèo, vùng sâu vùng xa, vùng vừa trải qua thiên tai đã được lãnh đạo địa phương triển khai thực hiện khá đồng bộ. Hàng hóa cứu trợ đã kịp thời về đến tận các bản, làng. Cấp ủy, chính quyền các cấp và nhiều đoàn thể đã tổ chức nhiều đoàn công tác về thăm hỏi, hỗ trợ, động viên bà con trước và trong những ngày vui Tết.

Qua quan sát của phóng viên, mặc dù tình hình an ninh trật tự hai ngày đầu năm mới được cải thiện hơn rất nhiều so với những Tết trước, nhưng vẫn còn tình trạng thanh niên đi xe máy chở ba người, không đội mũ bảo hiểm.

* Nắm được nhu cầu của nhiều gia đình ở Ðác Lắc cũng như khách ngoại tỉnh, Tết Mậu Tý, ngành du lịch Ðác Lắc đã quảng bá và tổ chức nhiều hình thức hấp dẫn để thu hút du khách. Năm nay do thời tiết nắng nóng nên nhiều gia đình ở Ðác Lắc thích vui xuân theo hình thức dã ngoại, sinh thái; do vậy các điểm vui chơi ở các Khu du lịch Sinh thái-Văn hóa Buôn Ðôn (thuộc Công ty Cao-su Ðác Lắc), khu du lịch Hồ Lắc, thác Bảy nhánh, thác Krông Kma, thác Trinh nữ, Dray Sáp... lượng khách đến vui xuân trong ngày mồng 1 và mồng 2 Tết tăng từ 20% đến 25% so với Tết năm ngoái. Ðáng nói là các khu vui xuân đều có những sinh hoạt mới mang nét văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, ẩm thực mang đặc sản của nhiều dân tộc nên tạo sức hấp dẫn với du khách.

Đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai
múa hát mừng Xuân mới.

 Riêng tại TP Buôn Ma Thuột, Công ty TNHH Anh Hùng (Gia Lai) phối hợp với Tỉnh đoàn Ðác Lắc đầu tư 13,9 tỷ đồng xây dựng khu vui chơi cho thanh thiếu nhi; trước mặt, vào dịp Tết, khu vui chơi đưa vào sử dụng nhà tàu lượn trên không, nhà banh liên hoàn, thuyền thúng, cá heo thông minh... phục vụ vui chơi cho lớp trẻ ở Ðác Lắc.

 Cũng trong dịp Tết, lượng xe máy tham gia giao thông tăng, nhất là các tuyến từ huyện lên TP Buôn Ma Thuột song việc chấp hành luật giao thông trong hai ngày qua rất kém, nhiều xe máy chở ba người và có từ 10% đến 20% số người không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy song không thấy cảnh sát giao thông xử lý; kể cả ở những đường phố chính trong thành phố Buôn Ma Thuột. Tình trạng đốt pháo vẫn còn xảy ra, nhất là đêm 30 Tết.

Vui Tết tại đồng bằng sông Cửu Long

Vào thời khắc giao thừa đón mừng năm mới, Xuân Mậu Tý 2008, thành phố Cần Thơ tưng bừng mầu sắc pháo hoa, với quy mô tổ chức ở sáu điểm trong thành phố Cần Thơ và các huyện Phong Ðiền, Cờ Ðỏ, Thốt Nốt, và Vĩnh Thạnh. Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa năm nay ở Cần Thơ dự kiến khoảng 6 tỷ đồng, đều được huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố đóng góp.

TP Cần Thơ có hai điểm bắn pháo hoa tầm cao ở Khu vòng xoay công viên nước, quận Ninh Kiều, nơi sẽ diễn ra Lễ khai mạc Năm du lịch Quốc gia Mekong- Cần Thơ 2008 với chủ đề "Miệt vườn sông nước Cửu Long", và ở Khu dân cư Nam Cần Thơ, nằm dưới hạ lưu cầu Cần Thơ đang được xây dựng. Năm mới Mậu Tý 2008 là năm có nhiều sự kiện về hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch của các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long.

* Trong hai ngày qua, toàn tỉnh Cà Mau đã có nhiều hoạt dộng thiết thực mừng Xuân, mừng đất nước, mừng Ðảng. Các ngành, các địa phương đã hướng các hoạt động vui xuân, đón Tết về cơ sở, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh Cà Mau tặng gần 300 căn nhà đoàn kết  để  hộ nghèo có mái ấm vui xuân mới. Trong đêm giao thừa, Cà Mau tổ chức chương trình văn nghệ tổng hợp, bắn pháo hoa tại thành phố Cà Mau, thu hút hơn 10 nghìn lượt người tham gia chào mừng thời khắc bước sang năm mới. Tại các khu vui chơi giải trí, khu du lịch hòn Ðá Bạc, Ðất Mũi, Khai Long đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật thu hút khoảng 100 nghìn lượt người dân du xuân. Về an toàn giao thông, các cơ quan chức năng của địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở các đối tượng tham gia giao thông, cho nên trong hai ngày vừa qua trên toàn địa bàn tỉnh số vụ tai nạn giao thông đường bộ và đường thủy giảm hẳn; không có tai nạn gây chết người.