Khát vọng trên cao nguyên Kon Plông
Xã Kon Plông nằm trên trục giao thông huyết mạch Quốc lộ 24 và đường Trường Sơn Đông, là cầu nối giữa Duyên hải miền trung và Tây Nguyên.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Bảo tồn văn hóa truyền thống
Có 21 kết quả
Xã Kon Plông nằm trên trục giao thông huyết mạch Quốc lộ 24 và đường Trường Sơn Đông, là cầu nối giữa Duyên hải miền trung và Tây Nguyên.
Trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, chiều ngày 16/02, Trung đoàn 196 Hải quân đã tổ chức Hội thi “Mâm cơm tất niên, Ấm tình đồng đội” với sự tham gia sôi nổi của các cơ quan, đơn vị trong toàn Trung đoàn.
Hòa chung không khí cả nước tưng bừng chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tối 1/2 (theo giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique tổ chức chương trình “Xuân Quê hương”. Đây là dịp để bà con xa quê hương gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ động viên, cùng chúc cho nhau những vận hội mới và những điều tốt lành trong năm mới.
Đêm phố cổ Đồng Văn hấp dẫn hơn đối với du khách khi được “cháy” hết mình trong không gian văn hóa cộng đồng mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống. Người đứng ra tổ chức những đêm lửa trại sôi động ấy là Sùng Mạnh Hùng, cán bộ Trung tâm dịch vụ công xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang.
Nam Tây Nguyên mùa nắng lạnh. Dã quỳ trải sắc vàng mênh mang núi đồi. Dưới chân núi Lang Biang, những căn nhà gỗ truyền thống và những ngôi biệt thự của người Cơ Ho ở tổ dân phố B’Nơr B như bản hòa ca đầy sức sống.
Ngày 26/11, tại Trung tâm tinh hoa làng nghề Việt (thôn 5, xã Bát Tràng, Hà Nội), Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Đánh thức giá trị làng nghề: Kết nối đầu tư - Lan tỏa văn hóa Thăng Long”.
Giữa những ngày thu rực rỡ ánh đèn, ở một góc yên tĩnh của TP Hồ Chí Minh, ngôi đình Sơn Trà cổ kính vẫn sáng lên một thứ ánh sáng khác của ký ức và tinh thần truyền thống.
Cũng như hầu hết các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, người Mnông Gar ở tỉnh Đắk Lắk tin rằng, trong hạt lúa có linh hồn, khi thần lúa ở lại với gia đình thì mùa màng bội thu, nếu vi phạm các điều kiêng kỵ thì thần lúa sẽ bay đi, làm cho lúa xấu, bị sâu bọ, mất mùa…
Di tích lịch sử Nhà tù Phú Lợi tại phường Phú Lợi (Thành phố Hồ Chí Minh) được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia từ năm 1980. Sau gần 70 năm tồn tại và 45 năm xếp hạng di tích lịch sử quốc gia, đến nay nhiều hạng mục tại Di tích lịch sử Nhà tù Phú Lợi đã xuống cấp nghiêm trọng rất cần được trùng tu, sửa chữa.
Nhiều năm qua, hoạt động thương mại, dịch vụ các xã, phường vùng cao phát triển sôi động, góp phần tạo diện mạo mới cho kinh tế-xã hội đô thị phía tây tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi sáp nhập tỉnh và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, trung tâm hành chính mới của tỉnh Quảng Ngãi cách xa các xã, phường vùng cao, biên giới từ 150 đến 300km. Do vậy, việc phát triển thương mại, dịch vụ tại đô thị vùng cao khó khăn hơn.
Giữa không gian lộng gió và những cơn mưa rừng rả rích của đại ngàn Trường Sơn, làng Mơ Hra-Đáp, xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai đang hiện lên như một bức tranh văn hóa vô cùng sống động và đầy tự hào của đồng bào dân tộc Ba Na. Không chỉ là nơi cư trú, ngôi làng này còn được ví như một “bảo tàng sống”, nơi lưu giữ vẹn nguyên những giá trị truyền thống đặc sắc nhất.
Được truyền từ đời này sang đời khác và thực hành chủ yếu bởi phụ nữ, nghề dệt ở bản Ngàm đang hồi sinh mạnh mẽ với tinh thần truyền thống và những cách làm sáng tạo.
Dù đã tắt từ hàng triệu năm trước, núi lửa Chư Đăng Ya (xã Biển Hồ, Gia Lai) vẫn lặng lẽ nuôi dưỡng cuộc sống dưới chân mình. Nơi đây, người Jrai và Ba Na kiên cường tiếp tục viết câu chuyện sinh tồn và hồi sinh trên vùng đất đỏ bazan, để mỗi mùa hoa dã quỳ nở, Chư Đăng Ya lại trở thành điểm hẹn của du khách, đánh thức hơi thở đại ngàn.
Giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi chân dãy Sạc Ly sừng sững, người Ha Lăng ở xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi mãi lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc mình.
Giữa những cánh rừng bạt ngàn của xã Đăk Ui (huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum), nơi người Xơ Đăng sinh sống bao đời, có một món ăn mộc mạc nhưng đầy sức hút, không chỉ níu giữ hương vị núi rừng mà còn gói trọn cả một phần ký ức, nếp sống và tâm hồn bao thế hệ. Người Xơ Đăng gọi nó là “Păng Chôh”, có nghĩa là măng chua.
Trong khuôn khổ chương trình “Bảo tồn và phát huy giá trị vùng biên”, sáng 25/4, tại huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang), đã diễn ra hoạt động thăm, trao quà tặng và khảo sát thực hiện Đề án “Đưa văn hóa truyền thống vào trường học”.