Các hiệp sĩ Hy Lạp đã hoàn tất câu chuyện thần thoại của mình ở thế kỷ 21 bằng việc đem về chiếc cúp vô địch châu Âu danh giá sau khi đánh bại chủ nhà Bồ Đào Nha 1-0 trong trận chung kết, tạo ra một trong những bất ngờ lớn nhất kể từ khi xuất hiện môn thể thao vua.
Bồ Đào Nha đã không thể đòi được món nợ trong trận thua 2-1 ở trận khai mạc và bỏ lỡ cơ hội có một không hai đem về chiếc cúp vô địch châu lục sau khi vượt qua hàng loạt các đội mạnh để tiến vào trận chung kết tại sân nhà.
Người hùng Charisteas - tiền đạo mang áo số 9 của Hy Lạp, người từng ghi một bàn thắng trong trận hòa 1-1 với Tây Ban Nha ở vòng bảng và bàn thắng loại Pháp ở tứ kết, đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu bằng pha đánh đầu đẹp mắt, hoàn tất một giấc mơ đẹp cho Hy Lạp và để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ.
Ông Otto Rehhagel trở thành huấn luyện viên nước ngoài đầu tiên trong lịch sử bóng đá Euro dẫn dắt một đội bóng giành cúp vô địch. “Vua” Rehhagel đã giúp một đội bóng cỡ trung bình ở châu Âu như Hy Lạp nhưng có đấu pháp hợp lý đánh bại hàng loạt các tên tuổi lớn như đương kim vô địch Pháp ở tứ kết, ứng cử viên vô địch số 1 Cộng hòa Czech ở bán kết và chủ nhà Bồ Đào Nha.
Bồ Đào Nha khởi đầu trận chung kết với đội hình không có gì thay đổi so với trận thắng Hà Lan 2-1 ở bán kết. Mặc dù được ông Scolari tin dùng nhưng tiền đạo Pauleta vẫn thể hiện sự vô duyên của mình trong các pha dứt điểm.
Bồ Đào Nha có cú sút đầu tiên tiên về phía khung thành của Hy Lạp vào phút thứ 13 nhưng Miguel đã không thắng được thủ môn Nikopolidis. Sau đó hai phút, các cầu thủ Hy Lạp đã trả lời bằng pha phối hợp đẹp mắt nhưng thủ môn Ricardo đã cản phá bóng ngay trong chân của tiền đạo Charisteas.
Trong suốt hiệp đấu đầu tiên, chủ nhà Bồ Đào Nha có cơ hội ghi bàn rõ rệt nhất vào phút 24 nhưng cú sút của Maniche từ sát vạch 16m50 đã đi chệch cột dọc trong gang tấc. Gần cuối hiệp một, Paulo Ferreira của Bồ Đào Nha được đưa vào sân thay cho hậu vệ cánh phải Miguel do bị chấn thương không thể tiếp tục thi đấu.
Trong hiệp một, thế trận diễn ra cân bằng và không có bàn thắng nào được ghi, phản ánh đúng những gì hai đội thể hiện. Bên phía đội chủ nhà, Figo và Ronaldo liên tục đổi cánh cho nhau vào tạo được một số cơ hội ghi bàn nguy hiểm. Bồ Đào Nha thường sử dụng các pha phối hợp ngắn ăn ý giữa Ronaldo, Deco, Figo và Pauleta nhưng họ không thể khoan thủng được hàng thủ chắc chắn của Hy Lạp dưới sự chỉ huy của trung vệ Dellas.
Đội quân của ông Otto Rehhagel vẫn chơi phòng ngự chặt chẽ, có chiều sâu khiến hàng công của chủ nhà tỏ ra bế tắc trong các pha tấn công. Hy Lạp thường có các pha lên bóng nguy hiểm từ các đường chuyền dài vượt tuyến của Dellas hay Zagorakis cho tiền đạo Charisteas.
Phút 57, Hy Lạp đã lên dẫn trước với cú bật cao đánh đầu đẹp mắt của tiền đạo Charisteas (ảnh bên ) từ pha đá phạt góc của Basinas bên phía cánh phải. Basinas câu bóng bổng vào khu trung lộ và Charisteas đã chọn đúng điểm rơi, vượt qua sự truy cản của hậu vệ Costinha và Carvalho, đánh đầu tung lưới thủ môn Ricardo, đúng như dự đoán của ông Scolari trước trận đấu: “Trận chung kết có thể sẽ được quyết định trong một tích tắc, chẳng hạn như trong một tình huống cố định”.
Sau bàn thua, Scolari đã đưa tiền vệ Rui Costa vào sân thay cho hậu vệ Costinha để tăng cường cho hàng tấn công. Bồ Đào Nha đẩy cao đội hình với hy vọng tìm kiếm bàn san bằng tỷ số và đã tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, những cú sút của Figo, Deco, Ronaldo hay Carvalho đều không thắng được thủ thành lão luyện Nikopolidis.
| |
Sau đó, HLV Otto Rehhagel đã có hai sự thay đổi người nhằm tăng cường hàng phòng thủ để bảo toàn tỷ số và tỷ số 1-0 đã được duy trì cho đến khi trọng tài người Đức Markus Merk thổi còi chấm dứt trận đấu khiến hơn 10.000 cổ động viên Hy Lạp có mặt trên sân vận động Estadio da Luz của thủ đô Lisbon, trong đó có cả Thủ tướng Hy Lạp, vô cùng hạnh phúc.