Hưởng ứng “Hành trình Đỏ” và tôn vinh người hiến máu
Tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Chương trình “Hành trình Đỏ” năm 2026 và tôn vinh người hiến máu tình nguyện.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Thành Cổ Quảng Trị
Có 56 kết quả
Tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Chương trình “Hành trình Đỏ” năm 2026 và tôn vinh người hiến máu tình nguyện.
Chủ trương phân cấp quản lý Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị cho Ủy ban nhân dân phường Quảng Trị đang được tỉnh Quảng Trị khẩn trương triển khai. Cách làm này được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới trong bảo tồn, phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch, dịch vụ và xây dựng những sản phẩm văn hóa đặc sắc.
Ngày 12/7, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã thực hiện nghi thức dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị; trao hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ.
Ngày 2/4, tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".
Cuốn sách “Chúng tôi lên đường, tuổi hai mươi… Hồi ức của một thế hệ đi qua chiến tranh” do Omega Plus Books thực hiện, là những trang hồi ức được kể lại từ chính ký ức của cựu chiến binh từng tham gia trận Thành cổ Quảng Trị Trịnh Hòa Bình.
Trong tháng 11 đầy ý nghĩa, gần 1.200 học sinh cùng thầy cô và phụ huynh Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, Cơ sở A (Yên Hòa, Hà Nội) đã lên chuyến tàu đặc biệt hướng vào Quảng Trị với hành trình "Thắp lửa tuổi trẻ-Tri ân anh hùng".
Ngày 6/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 4-Triệu Phong, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị phối hợp phường Quảng Trị ra quân vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả mưa lũ tại Bến thả hoa bờ nam sông Thạch Hãn thuộc Di tích quốc gia đặc biệt “Thành cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972".
Chiều 17/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Di tích đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị, các Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, Trường Sơn và thả hoa trên sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, từ ngày 14 đến 22/9, Đội quy tập 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm kiếm, phát hiện, cất bốc 6 hài cốt liệt sĩ tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.
Cuốn sách "Hồi ức Quảng Trị" tái hiện một cách chân thực, sinh động cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị trong “mùa hè đỏ lửa” năm 1972 qua những dòng nhật ký, hồi ký song song của hai người lính ở hai bên chiến tuyến - một của người lính Giải phóng quân, một của người lính Thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng hòa.
Cuộc chiến đấu anh dũng trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (từ ngày 28/6 đến 16/9/1972) như bản tráng ca hào hùng đi vào lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc ta.
Bà Ariadne Feo Labrada, Tổng lãnh sự Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng, phim "Mưa đỏ" đã thực sự mang lại những cảm xúc mãnh liệt cho người xem về chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
Tối 4/9, tại Quảng Trị - mảnh đất thiêng liêng gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị phối hợp Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức chương trình chiếu phim truyện điện ảnh "Mưa đỏ".
Ngày 30/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Quảng Trị cho biết sẽ phối hợp Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức chiếu miễn phí phim “Mưa đỏ” để tri ân các Anh hùng liệt sĩ và nhân dân, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã phối hợp hỗ trợ đơn vị sản xuất phim truyện điện ảnh ý nghĩa này.
Khi khán giả rời rạp sau bộ phim Mưa đỏ, nhiều người vẫn lặng đi, với những cảm xúc nặng trĩu. Đó không chỉ là nỗi xúc động đơn thuần của kỹ xảo điện ảnh mà còn là sự gợi nhắc, rung động sâu sắc về những trang ký ức 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị trong cuốn sách Hồi ức Quảng Trị của tác giả Nguyễn Thuỵ Kha.
Ra mắt buổi đầu tiên tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, bộ phim lịch sử chiến tranh “Mưa đỏ” đã lấy đi nước mắt của khán giả ngay từ những khung hình đầu tiên, khi hình ảnh yên bình bị xé nát bởi những tiếng bom rơi, đạn nổ.
Đúng như mong đợi, bộ phim chào mừng Quốc khánh 2/9 của Điện ảnh Quân đội nhân dân “Mưa đỏ” đã đem đến cho khán giả hơn 2 tiếng đồng hồ tràn ngập cảm xúc ở mọi khung hình.
“Còn gì đẹp hơn” đang là ca khúc viral trên nhiều nền tảng mạng xã hội, được nhiều người ví với “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.
Bộ phim của Điện ảnh Quân đội mang tên “Mưa đỏ”đã chính thức ra mắt khán giả trong khuôn khổ buổi showcase được tổ chức tại hội trường đa năng Điện ảnh Quân đội nhân dân, số 17 Lý Nam Đế, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cùng 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, tại Hà Nội, Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật "Mưa Đỏ" với chủ đề "Tri ân từ khuôn hình".