Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Các đại biểu đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm Liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam tỉnh Xiengkhouang. (Ảnh: Hải Tiến)

Kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ tại tỉnh Xiengkhouang của Lào

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024), chính quyền tỉnh Xiengkhouang tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam, Điện thờ các anh hùng liệt sĩ Việt Nam-Lào và Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại tỉnh Xiengkhouang.
Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và lãnh đạo tỉnh Vientiane thắp hương viếng các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: TTXVN)

Dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Lào và Campuchia

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024), sáng 27/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp với Trung ương Hội Cựu chiến binh Lào và các cơ quan liên quan tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ, tôn vinh và tri ân các Anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Lào tại khu Di tích Liên quân Lào-Việt Nam thuộc bản Keun, huyện Thoulakhom, Viêng Chăn.
Các đại biểu thắp hương, nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc.

Hơn 500 triệu đồng tri ân người có công tại tỉnh Quảng Bình

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024), tối 27/7, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương và Tỉnh đoàn Quảng Bình phối hợp tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc. Trước đó, tuổi trẻ Đoàn Khối và tỉnh Quảng Bình đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội liên quan.
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các đại biểu dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ

Ngày 27/7, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ ở Quảng Trị.
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

[Ảnh] Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024), sáng 27/7, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội).
Ban tổ chức trao quà cho gia đình chính sách nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Khám, chữa bệnh, trao học bổng và tặng quà cho người nghèo tại Bến tre

Ngày 27/7, tại xã Bảo Thạnh (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre), Cơ quan Thông Tấn Xã Việt Nam khu vực phía nam phối hợp với Nhóm y, bác sĩ Phòng khám Đông Á; Bệnh viện An Bình; Hội Nông dân tỉnh Bến Tre tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho gia đình nghèo, cận nghèo nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ ( 27/7/1947-27/7/2024 ).
Đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cùng đại diện lãnh đạo Cục Chính trị Quân khu 2, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trao quà, động viên gia đình chính sách ở Điện Biên.

Nhiều hoạt động tri ân người có công, gia đình chính sách ở Điện Biên

Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024), với lòng biết ơn sâu sắc những cống hiến, hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công đã cống hiến cho hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc, từ đầu tháng 7 đến nay, các cấp, các ngành, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã thực hiện nhiều việc làm tri ân, động viên các gia đình chính sách, người có công.
Đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ từ Campuchia trở về đất mẹ. (Ảnh: QUANG KHẢI)

Văn học cần quan tâm hơn nữa tới đề tài thương binh liệt sĩ

Đề tài thương binh liệt sĩ và chiến tranh cách mạng luôn nhận được sự quan tâm, tri ân của người cầm bút các thế hệ. Đã có nhiều tác phẩm hay, ý nghĩa đến với công chúng. Tuy nhiên, so với bề dày lịch sử, công ơn vĩ đại của lớp lớp con người, vùng đất đã chịu nhiều hy sinh... thì văn học nghệ thuật dường như vẫn còn mắc nợ.
back to top