“Hồi ức Quảng Trị” và thông điệp về tinh thần hòa hợp dân tộc

NDO - Cuốn sách của nhà văn Nguyễn Thụy Kha đặt song song hai bản nhật ký, hồi ký của hai người lính ở hai đầu chiến tuyến trong một cuộc chiến đấu dài ngày, cam go, ác liệt tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972, qua đó không chỉ góp phần tôn vinh truyền thống cách mạng vẻ vang của quân và dân ta mà còn gửi gắm thông điệp về tinh thần hòa hợp dân tộc.
0:00 / 0:00
0:00
Cuốn sách “Hồi ức Quảng Trị” của nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhạc sĩ, nhà nghiên cứu Nguyễn Thụy Kha.
Cuốn sách “Hồi ức Quảng Trị” của nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhạc sĩ, nhà nghiên cứu Nguyễn Thụy Kha.

Sáng 19/1, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách “Hồi ức Quảng Trị” của nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhạc sĩ, nhà nghiên cứu Nguyễn Thụy Kha.

Đến dự lễ giới thiệu sách có ông Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Phú Thái; Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Xuân Thành, nguyên Trưởng Khoa Học viện Quốc phòng; bà Trần Hồng Dung, Phó Chủ tịch thường trực Quỹ Mãi mãi tuổi 20; nhà báo Phùng Huy Thịnh, Chủ tịch Hội Sinh viên - Chiến sĩ 6971…

“Hồi ức Quảng Trị” và thông điệp về tinh thần hòa hợp dân tộc ảnh 1

Quang cảnh buổi lễ.

Cuốn sách khắc họa sinh động về 81 ngày đêm trận chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị trong “mùa hè đỏ lửa” năm 1972, qua đó góp phần tôn vinh truyền thống cách mạng vẻ vang của đất nước, dân tộc và quân đội ta mà mảnh đất Quảng Trị, Thành cổ Quảng Trị là một trong những địa danh tiêu biểu anh hùng.

Đồng thời, đây cũng là dịp để tri ân lớp lớp những người lính đã hy sinh tuổi trẻ, xương máu, rời xa quê hương, gia đình, vượt qua mọi gian nguy, thử thách để chiến đấu giành, giữ từng tấc đất non sông và tên tuổi của họ đã trở nên bất tử.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nêu rõ, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, vùng đất lửa Quảng Trị đã phải gánh chịu nhiều đau thương, mất mát, hứng chịu những tàn khốc của chiến tranh. Cuộc chiến đấu 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị là một trong những trận chiến ác liệt nhất trong chiến dịch Xuân - Hè năm 1972 của quân và dân ta. Hơn 4.000 anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và nằm lại mảnh đất Thành cổ.

“Hồi ức Quảng Trị” và thông điệp về tinh thần hòa hợp dân tộc ảnh 2

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu ý kiến tại Lễ ra mắt sách.

Tinh thần kiên cường chiến đấu và niềm tin quyết thắng của những người lính mới ở tuổi đôi mươi đã khẳng định ý chí sắt đá của con người trước bom đạn và điều kiện khắc nghiệt nhất của chiến tranh. Sự hy sinh của họ là câu trả lời ngắn gọn nhất nhưng rõ ràng nhất, cảm động nhất về khát vọng cháy bỏng “độc lập, tự do, thống nhất” cho dân tộc.

Ông Nguyễn Thái Bình cho biết, trong 2 tháng khẩn trương triển khai xuất bản cuốn sách, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã nỗ lực, nghiêm túc, tâm huyết, trách nhiệm phối hợp với ê-kíp làm việc của nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha để biên tập và hoàn thiện nội dung bản thảo trên nguyên tắc tôn trọng văn phong, cách dùng từ, đặt câu của tác giả hai bản nhật ký, hồi ký.

Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật bày tỏ tin tưởng, cuốn sách “Hồi ức Quảng Trị” ra mắt hôm nay sẽ là tư liệu quý giá, cung cấp cho độc giả cái nhìn chân thực nhất về một thế hệ sẵn sàng hy sinh, dâng hiến tuổi thanh xuân cho lý tưởng cách mạng, giải phóng đất nước.

Thông điệp về tinh thần hòa hợp dân tộc

Cuốn sách “Hồi ức Quảng Trị” đã khắc họa sinh động sự tàn khốc của 81 ngày đêm trận chiến Thành cổ Quảng Trị qua những trang nhật ký, hồi ký chiến trường của hai người lính trực tiếp đối đầu nhau ở hai bên chiến tuyến.

Khi lật giờ từng trang, từng dòng tự sự của một bên là anh giải phóng quân của Quân đội nhân dân Việt Nam, còn bên kia là người lính thủy quân lục chiến trong quân đội Việt Nam Cộng hòa, bạn đọc sẽ được đối chiếu, so sánh, cảm nhận về hoài bão, mục tiêu, lý tưởng sống của hai người lính.

“Hồi ức Quảng Trị” và thông điệp về tinh thần hòa hợp dân tộc ảnh 3

Cuốn sách khắc họa sinh động sự tàn khốc của 81 ngày đêm trận chiến Thành cổ Quảng Trị qua những trang nhật ký, hồi ký chiến trường của hai người lính trực tiếp đối đầu nhau ở hai bên chiến tuyến.

Họ là những người đồng trang lứa, cùng năm sinh, đều cồn cào nỗi nhớ gia đình, nhớ quê hương, có những khát vọng của tuổi trẻ nhiệt huyết, nhưng ở hai bên chiến tuyến, mục tiêu cầm súng của hai người lính là hoàn toàn khác biệt.

Có lẽ đây là lần đầu tiên có một cuốn sách đặt song song hai bản nhật ký, hồi ký của hai người lính ở hai đầu chiến tuyến trong một cuộc chiến đấu dài ngày, cam go, ác liệt.

Chính điều này đã thể hiện rõ sự đối lập sâu sắc của mục đích, trách nhiệm và hành động cầm súng chiến đấu của hai người lính đại diện cho hai phía: chính nghĩa và phi nghĩa; tự nguyện, cống hiến và bắt buộc, cam chịu; lý tưởng và vô cảm; khát vọng và vô vọng.

Vết thương chiến tranh đã dần được hàn gắn. Tuy nhiên, với những người lính, ở cả hai phía, đó là ký ức không thể nào quên trong cuộc đời họ.

“Hồi ức Quảng Trị” và thông điệp về tinh thần hòa hợp dân tộc ảnh 4

Nhà văn Nguyễn Thụy Kha chia sẻ tại Lễ giới thiệu cuốn sách "Hồi ức Quảng Trị".

Chia sẻ tại sự kiện, nhà văn Nguyễn Thụy Kha cho biết, ông đã đau đáu về đề tài này từ rất lâu bởi trận chiến Thành cổ Quảng Trị đối với ông và các đồng đội năm xưa như một vết thương khó có thể lành.

“Đây là một tiếng nói mới để chúng ta có thể nhận thức thêm về một cuộc chiến đã đi qua rất lâu nhưng vẫn còn đầy những trắc ẩn phía sau”, nhà văn Nguyễn Thụy Kha nói, đồng thời nhấn mạnh đối với thế hệ trẻ, cuốn sách là một tài liệu cần thiết và ý nghĩa.

Thông qua cuốn sách, các bạn trẻ hiện nay như được “đi ngược thời gian” trở lại tìm hiểu thêm về sự dâng hiến, hy sinh của thế hệ cha anh, từ đó sẽ thấy được bản thân cần phải sống và cống hiến thế nào cho xứng đáng trong ngày hôm nay.

Đặc biệt, thông điệp then chốt mà nhà văn Nguyễn Thụy Kha muốn gửi gắm đến thế hệ trẻ qua tác phẩm đó là tinh thần hòa hợp dân tộc - một tiến trình mà theo ông diễn ra tuy chậm nhưng là điều mà chúng ta đang hướng tới.

Cuốn sách “Hồi ức Quảng Trị” thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn của thế hệ hôm nay và mai sau đối với lớp lớp những người lính đã hy sinh tuổi trẻ, xương máu, rời xa quê hương, gia đình, vượt qua mọi thử thách hiểm nguy để chiến đấu, giành, giữ từng tấc đất non sông, vì sự thống nhất, độc lập của dân tộc.

Để phổ biến, lan tỏa nội dung giá trị của cuốn sách đến đông đảo bạn đọc, song song với việc xuất bản sách giấy truyền thống, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật sẽ xuất bản phiên bản điện tử, phục vụ bạn đọc trên trang sachquocgia.vn.

Quảng Trị năm 1972 là mảnh đất của bom rơi, pháo nổ và chết chóc. Đã có biết bao tác phẩm viết về mảnh đất anh hùng và đau thương ấy. Từ đất lửa Quảng Trị, xuất hiện thế hệ các nhà văn, nhà thơ mặc áo lính, như Anh Ngọc, Hoàng Nhuận Cầm, Nguyễn Trung Thu, Nguyễn Đức Mậu, Nguyễn Thụy Kha, Trần Lê An, Nguyễn Hồng Hà... những người đã sống và chiến đấu ở chiến trường ác liệt này.

Đây cũng là giai đoạn có sự tham gia của rất đông sinh viên, những người còn đang trên giảng đường đại học. Họ là những chàng trai chưa đến tuổi 20 đã phải “xếp bút nghiên” lên đường chiến đấu.

Ngày 6/9/1971 trở thành dấu ấn lịch sử của sinh viên Hà Nội khi hơn 30 trường đại học, cao đẳng đã chia tay gần 10.000 sinh viên lên đường. Sau thời gian huấn luyện, đa số các sinh viên ấy được chi viện cho tuyến lửa Quảng Trị.