Người dân chịu ảnh hưởng bởi bão lũ được đón Tết trong những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố, đong đầy nghĩa Đảng, thắm tình quân dân.
Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình
Cơn bão số 13 (Kalmaegi) và đợt mưa, lũ những tháng cuối năm 2025 gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại tỉnh Đắk Lắk. Theo thống kê của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, ước tổng thiệt hại hơn 7.000 tỷ đồng, trong đó có 606 nhà bị sập, đổ, trôi cần phải xây dựng mới; 892 nhà bị hư hỏng nặng và 5.455 nhà bị tốc mái, nhà hư hỏng một phần cần sửa chữa.
Khi cơn bão và lũ dữ đi qua, nhìn đống đổ nát, hoang tàn, người dân trắng tay, nhiều người sống trong cảnh màn trời chiếu đất, không ai biết sẽ mất bao lâu cuộc sống mới được hồi sinh trên vùng đất lũ. Nhưng sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước, nhất là “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc như một phép màu hồi sinh vùng lũ. Kể từ khi triển khai “Chiến dịch Quang Trung” đến khi kết thúc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk thường xuyên có mặt tại các xã, phường để kiểm tra, thăm hỏi, động viên các lực lượng tham gia chiến dịch.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trương Công Thái cho biết: Với sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 5; sự quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt và quyết liệt của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự vào cuộc kịp thời của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang cùng nhân dân trên địa bàn trong quá trình triển khai “Chiến dịch Quang Trung” với tinh thần “ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có gì giúp nấy, tiện ở đâu giúp ở đó”, chỉ sau một tháng phát động chiến dịch, đến ngày 31/12/2025, tỉnh đã sửa chữa xong 5.455 nhà bị tốc mái, nhà hư hỏng một phần và 892 nhà bị hư hỏng nặng, với mức hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ có nhà ở bị hư hỏng nặng và 10 triệu đồng/ hộ có nhà ở bị hư hỏng nhẹ, tốc mái.
Đối với nhà xây dựng mới, mặc dù đối mặt mưa bất thường, một số xã, phường bị ảnh hưởng bởi bão, lụt nên xảy ra tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng; thiếu đội ngũ thợ lành nghề cuối năm… nhưng nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là lực lượng vũ trang với tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết liệt nhất, thi công “3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng, thắng mưa, không thua thời tiết”, “làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ”,… đến ngày 15/1, tỉnh đã hoàn thành xây dựng mới 606/606 nhà với mức hỗ trợ 170 triệu đồng/nhà. “Chiến dịch Quang Trung” ở Đắk Lắk hoàn thành thắng lợi, giúp người dân chuyển về ở sinh sống và đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong những ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình.
Lần đầu đón tết trong nhà mới
Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chúng tôi trở lại xã Yang Mao, địa phương bị thiệt hại nặng nhất ở phía tây của tỉnh trong đợt bão, lũ lụt cuối năm 2025. Không khí Tết tràn ngập từng con đường, từng nếp nhà, buôn làng. Với những hộ dân được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới trong “Chiến dịch Quang Trung”, niềm vui càng lớn.
Tiếp chúng tôi, anh Giàng Seo Măng ở thôn Ea Hăn, xã Yang Mao không giấu được niềm vui kể, anh quê ở tỉnh Hà Giang vào đây sinh sống từ năm 2001. Do cuộc sống khó khăn nên bao năm nay anh vẫn ở trong ngôi nhà tạm dưới chân núi Ea Hăn. Trong đợt mưa lũ lịch sử vào tháng 11/2025, núi Ea Hăn bị sạt lở làm sập và vùi lấp toàn bộ ngôi nhà của anh cùng 5 ngôi nhà khác trong thôn, rất may mọi người đều thoát nạn. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Ủy ban nhân dân xã Yang Mao đã tổ chức di dời 6 hộ dân đến nơi ở mới và cấp cho mỗi hộ hơn 350 m2 đất ở, hỗ trợ 170 triệu đồng để xây dựng nhà ở mới.
Ngôi nhà được xây xong và anh chuyển về ở đúng vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. “Đây là lần đầu tiên trong đời, gia đình tôi được sinh sống và đón Tết trong ngôi nhà mới khang trang, ấm áp như thế này, bởi tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm được ngôi nhà như thế này, nhất là sau khi nhà bị sập. Tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước và các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã quan tâm, hỗ trợ kịp thời cho người dân chúng tôi để sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Từ nay có nơi ở mới rồi, gia đình tôi cũng như các hộ dân ở đây sẽ nỗ lực làm ăn, vươn lên thoát nghèo, chung tay xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp”, anh Giàng Seo Măng chia sẻ. Gia đình anh Trần Chủ Nghĩa ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh được hỗ trợ xây nhà mới và chuyển về ở ngay trước Tết. Trong căn nhà còn thơm mùi sơn với đầy đủ vật dụng sinh hoạt như bàn ghế, giường, tivi, quạt… được tỉnh và các đơn vị hỗ trợ, anh Nghĩa cho biết: “Đợt mưa lũ cuối năm 2025, gia đình tôi cũng như nhiều người dân ở địa phương bị sập hết nhà cửa, toàn bộ tài sản cả đời dành dụm bị lũ cuốn trôi.
Chưa biết xoay xở thế nào thì được Nhà nước hỗ trợ và bộ đội về xây dựng cho ngôi nhà mới. Đây là lần đầu tiên gia đình tôi được đón Tết trong ngôi nhà mới, gia đình tôi rất vui và xúc động”. Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh Phương Văn Lành cho biết: Sau khi “Chiến dịch Quang Trung” kết thúc, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục chăm lo đời sống cho nhân dân và tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 như: “Phở yêu thương”, “Điều ước của mẹ”, “Xuân đoàn kết-Tết thắm tình quân dân”, đêm văn hóa văn nghệ... Còn với bà Trương Thị Lại 75 tuổi ở thôn Đông Hòa, xã Sơn Hòa thì Tết năm nay là hạnh phúc nhất trong đời bà.
Dẫn chúng tôi đi thăm ngôi nhà mới, bà Lại nói: “Ở cái tuổi gần đất xa trời, tôi mới được đón Tết trong ngôi nhà khang trang như thế này. Trong những ngày gian khó nhất do thiên tai gây ra, tôi được cấp ủy, chính quyền các cấp cùng công sức của bộ đội hỗ trợ xây dựng nhà mới, và cấp gạo cứu đói… Chính sự quan tâm này đã giúp cho người dân chúng tôi có một cái Tết ấm áp và hạnh phúc hơn”.
Niềm vui của anh Giàng Seo Măng, anh Trần Chủ Nghĩa và bà Trương Thị Lại cũng là niềm vui chung của những người dân được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà sau đợt bão, lũ lịch sử xảy ra trong những tháng cuối năm 2025. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với họ mùa xuân năm nay thật ý nghĩa khi được đón Tết ấm áp trong những ngôi nhà mới khang trang, vững chãi, an toàn, tiếp thêm cho họ niềm tin, động lực để vươn lên.