Trong ngôi nhà khang trang, gia đình bà Nguyễn Thị Hương Lan, xã Quảng Lập đang chuẩn bị những thứ cần thiết để đón Tết cổ truyền dân tộc, tiếng cười nói rôm rả như xua đi nỗi ám ảnh về cơn lũ dữ cách đây gần ba tháng. “Chuyện cũ đã qua, Tết này gia đình tôi được sum vầy trong ngôi nhà mới đầy ắp nghĩa tình, biết ơn lắm!”, bà Lan bày tỏ. Đây là công trình đầu tiên được khánh thành trong “Chiến dịch Quang Trung” tại Lâm Đồng.
Trên nền đất từng bị dòng nước cuốn trôi mất nhà, mái ấm mới của gia đình bà Lan được dựng lên bằng sự vào cuộc khẩn trương của địa phương và lực lượng công an, các đơn vị hỗ trợ. Ngôi nhà mới được xây dựng kiên cố, nền lát gạch, tường xây, mái lợp tôn. Trận lũ tháng 11/2025 gây thiệt hại lớn cho nhiều gia đình tại xã Quảng Lập. Riêng với gia đình bà Lan, lũ quét qua trong đêm làm ngôi nhà cùng khu vực sản xuất gần 9.000m2 nhà kính bị cuốn trôi, thiệt hại ước tính hơn 7 tỷ đồng.
“Nhớ lại ám ảnh lắm. Giờ gia đình đã có cơ ngơi mới, rồi màu xanh sẽ phủ tràn đôi bờ sông Đa Nhim; bởi ở đây rau, hoa là sinh kế…”, bà Lan tin tưởng. Tại xã D’ran, vùng đất đầu nguồn con nước dòng Đa Nhim, nhịp sống dần trở lại trạng thái bình thường… Tết cổ truyền năm nay với gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc Thơm mang ý nghĩa đặc biệt. Ngôi nhà được dựng lên từ sự hỗ trợ của địa phương, lực lượng vũ trang và của cộng đồng.
Cách đây gần ba tháng, ngôi nhà cùng nhiều tài sản của gia đình chị bị lũ cuốn trôi khiến chị tuyệt vọng. “Giờ, cuộc sống của tôi như được hồi sinh”, bà Thơm chia sẻ. Ngôi nhà của bà được xây mới trên nền đất cao, bảo đảm an toàn hơn trong mùa mưa lũ. Xuân mới đã về, trong ngôi nhà mới, bà Thơm xúc động: “Tôi trân trọng cảm ơn các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang đã giúp để có cái Tết trọn vẹn niềm vui”.
Cơn lũ dữ cuối năm 2025 quét qua vùng D’ran làm 17 ngôi nhà bị đổ sập, cuốn trôi; 29 căn hư hỏng và hơn 500 ha hoa màu bị thiệt hại. Bởi thế, tại xã D’ran năm nay, người dân đón mùa xuân của sự hồi sinh, của nghĩa tình quân-dân và sự quan tâm kịp thời của cấp ủy, chính quyền các cấp. Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Hữu cho biết, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Trung ương, của tỉnh, lực lượng vũ trang và các nhà tài trợ, những gia đình bị thiệt hại do mưa lũ đã có những mái ấm nghĩa tình, giúp người dân sớm ổn định đời sống.
“Năm nay, địa phương tổ chức thăm hỏi, chúc Tết nhân dân sớm hơn mọi năm, nhằm kịp thời nắm bắt tình hình đời sống, nhất là những hộ chịu ảnh hưởng thiên tai, từ đó có phương án hỗ trợ, giúp người dân đón Tết đủ đầy, ấm áp hơn”, ông Hữu chia sẻ. Triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, Công an tỉnh Lâm Đồng được giao trực tiếp hỗ trợ xây dựng 27 ngôi nhà, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị thuộc Quân khu 7 hỗ trợ xây dựng 13 ngôi nhà; tham gia sửa chữa hàng chục ngôi nhà bị hư hỏng trên địa bàn tỉnh. Hơn 9.330 ngày công của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang được huy động.
Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: “Thành công của Chiến dịch Quang Trung tiếp tục khẳng định vai trò, hình ảnh người chiến sĩ Công an là điểm tựa tin cậy của nhân dân”. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng khẳng định: “Mỗi ngôi nhà được xây dựng là một mái ấm nghĩa tình quân-dân, thể hiện sức mạnh của tinh thần đoàn kết, vượt khó, vươn lên trong cuộc sống”.
Với tinh thần của “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai năm 2025; mục tiêu bảo đảm mọi người dân có nhà ở để vui Xuân, đón Tết đã trở thành “mệnh lệnh từ trái tim” của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp. Tại Lâm Đồng, 41 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi đã được xây dựng mới; 84 ngôi bị hư hỏng đã được sửa chữa.
Tỉnh hỗ trợ 120 triệu đồng đối với nhà bị sập, cuốn trôi; từ 20 đến 40 triệu đồng đối với nhà sửa chữa... Thăm, chúc Tết tại một số xã dọc sông Đa Nhim mới đây, đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bày tỏ vui mừng khi đời sống nhân dân cơ bản đã ổn định sau những thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ lịch sử năm 2025.
Tết Nguyên đán năm nay, người dân được sum vầy trong những ngôi nhà mới, vững chãi và ấm áp nghĩa tình. Đồng chí mong muốn người dân quyết tâm, nỗ lực hơn nữa để xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc và tiếp tục đồng hành địa phương, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Theo Quốc lộ 27 uốn lượn chạy dọc theo dòng Đa Nhim, qua xã D’ran, Ka Đô, Quảng Lập, Đơn Dương… những lá cờ Tổ quốc đỏ thắm tung bay, những vườn rau xanh mướt và sắc màu của những nhành hoa ngày Tết đã dệt nên bức tranh Xuân tươi mới.