Tại Trạm quản lý bảo vệ rừng chuyên trách số 1, xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng, không khí làm việc càng thêm khẩn trương khi Tết đến. Lực lượng chức năng duy trì trực suốt kỳ nghỉ, chuẩn bị phương tiện, hậu cần đầy đủ, tăng cường kiểm tra các khu vực nguy cơ cháy rừng cao, và đặc biệt chú trọng bảo vệ các cây thông đỏ quý hiếm trước nguy cơ bị xâm hại.
Giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chúng tôi theo chân các cán bộ Ban Quản lý bảo vệ rừng, Hạt kiểm lâm Đức Trọng cùng các hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng. Vượt qua những ngọn đồi ở thôn Đarahoa, men theo con đường mòn lên Tiểu khu 268 và 277A, những cây thông đỏ cổ thụ hiện ra sừng sững. Thông đỏ ở đây có chiều cao trung bình từ 25 đến hơn 30 m, thân cây vững chãi, che phủ cả một vùng trời.
Theo cán bộ Hạt kiểm lâm, quần thể thông đỏ tự nhiên tại núi Voi có hơn 1.000 cây lớn nhỏ, trong đó khoảng 400 cây được xếp vào nhóm quý hiếm cần bảo tồn đặc biệt. Nhiều cây cổ thụ đã được đánh số, lập hồ sơ theo dõi và đưa vào Sách Đỏ Việt Nam với mức độ đe dọa cao. Riêng khu vực rừng nguyên sinh thuộc Khu du lịch Rừng thông núi Voi đang bảo tồn 59 cây thông đỏ, với độ tuổi từ 500 đến 2.500 năm. Nổi bật nhất là cây thông đỏ cổ thụ hơn 2.500 năm tuổi, với đường kính thân hơn 1,5 m, chu vi gần 4,7 m và chiều cao hơn 30 m.
Cây thông đỏ này sừng sững vươn mình vượt lên tán rừng, được đồng bào dân tộc Cơ Ho bản địa tôn kính gọi là “cây thần linh”, nơi trú ngụ của các vị thần và luôn được các lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt. Trên con đường dẫn vào khu quần thể thông đỏ, già làng K’Ten, người gắn bó với núi Voi từ thuở thiếu niên, vừa đi vừa chỉ dẫn từng cây như đã thuộc lòng.
Già là một trong những người Cơ Ho sớm giác ngộ cách mạng, tham gia hoạt động bí mật và góp phần xóa bỏ lực lượng phản động Fulro trong vùng rừng núi này. Dù tuổi cao, già vẫn tự tin dẫn đường chính xác đến từng cây thông đỏ mà không cần thiết bị định vị. Gõ nhẹ vào thân cây thông đỏ 2.500 năm, già làng K’Ten chia sẻ: “Những cây thông đỏ ở núi Voi là người bạn thân thiết, tri kỷ, đã che chở cho tôi và cách mạng trong những năm tháng gian khó.
Ngày nay, việc bảo vệ những cây thông đỏ là cách để mình trả ơn núi rừng”. Anh Ha Hùng, thành viên tổ nhận khoán bảo vệ rừng khu vực núi Voi cho biết, kể từ khi quần thể thông đỏ được đưa vào Sách Đỏ và danh mục thực vật bảo vệ đặc biệt của Chính phủ, công tác tuần tra được tăng cường. Tổ nhận khoán phân công chốt chặn, túc trực liên tục để kịp thời xử lý mọi tình huống vi phạm. Anh Nguyễn Lệnh Dần, cán bộ Trạm quản lý bảo vệ rừng chuyên trách số 1, xã Hiệp Thạnh, nhấn mạnh: Hằng ngày, lực lượng phối hợp kiểm lâm và các hộ dân tuần tra theo nhóm và lịch cố định.
Những ngày Tết, áp lực càng lớn do mùa khô bắt đầu, thời tiết hanh khô dễ cháy rừng, và một số đối tượng có thể lợi dụng nghỉ lễ để khai thác lâm sản trái phép. Nhờ tuần tra liên tục, chưa có trường hợp xâm hại quần thể thông đỏ. Theo anh Dần, mặc dù vậy, vẫn tiềm ẩn các mối đe dọa vì giá trị của nó quá lớn. Hiện các Tiểu khu 268 và 277A đã được Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Trọng giao khoán cho gần 20 hộ dân tộc thiểu số sinh sống ven chân núi, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo vệ lâu dài. Anh Vũ Quốc Khánh, cán bộ Hạt kiểm lâm Đức Trọng cho biết, bảo vệ rừng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và suốt kỳ nghỉ Tết, công tác tuần tra, canh gác rừng càng được siết chặt. Đơn vị luôn thực hiện nghiêm quản lý bảo vệ rừng, tăng cường kiểm tra, truy quét và xử lý các trường hợp khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, góp phần giữ ổn định diện tích rừng. Hiện, Ban Quản lý rừng phòng hộ, Hạt kiểm lâm cùng các hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng đã chuẩn bị chu đáo về nhân lực, phương án và trang thiết bị, quyết tâm giữ bình yên cho đại ngàn và rừng thông đỏ vẫn xanh tươi, trường tồn giữa đại ngàn nam Tây Nguyên hùng vĩ.