Tết Nguyên đán là Tết lớn nhất của người Việt Nam. Chính vì sự quan trọng ấy, nên Tết đến xuân về, ai cũng có ước mong về sự no ấm, đủ đầy, sum vầy. Tuy nhiên, không phải ai cũng có được sự may mắn ấy. Quanh chúng ta vẫn còn rất nhiều người khó khăn, cần đến sự giúp đỡ, sẻ chia của mọi người. Chẳng phải ngẫu nhiên mà ngày Tết cũng là dịp để người Việt Nam thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, bởi vì bất cứ ai cũng xứng đáng được đón một cái Tết no đủ, yêu thương. Bằng những hành động nhỏ bé nhưng thiết thực, chúng ta cũng có thể giúp cho những người kém may mắn hơn mình có niềm vui đón Tết. Sự sẻ chia yêu thương ấy làm cho ngày Tết trở nên ý nghĩa hơn, đầm ấm hơn, đó cũng chính là tinh thần nhân văn của dân tộc Việt.
Những ngày qua, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm đã thăm chúc Tết những người nghèo, người yếu thế và có những phần quà ý nghĩa, thiết thực để ai ai cũng có được một cái Tết an vui, ấm áp. Chúng ta cũng sẽ thấy vui hơn khi biết được quanh mình ai cũng được đón Tết, được ăn no, mặc ấm trong những ngày đặc biệt này. Tại Hà Nội, đã có nhiều hoạt động ý nghĩa như trích Quỹ Vì người nghèo để tặng quà Tết cho người nghèo, tổ chức chương trình “Gói bánh chưng xanh-Tết vì người nghèo”, chương trình an sinh xã hội, hội chợ Tết cho người nghèo…
Hà Nội là mảnh đất của tinh hoa. Sự tinh hoa ấy trước hết là ở đời sống tinh thần của người Hà Nội. Người Hà Nội trong nếp sống đời thường cũng đã luôn có những sự sẻ chia giúp đỡ những người khó khăn hơn mình bằng nhiều hình thức như tạo việc làm, giúp đỡ về chỗ ở, hỗ trợ trong nhiều mặt của đời sống… Trong những dịp đặc biệt như Tết Nguyên đán, hòa vào không khí vui chung, những hoạt động giúp đỡ để người nghèo có Tết ấm vẫn luôn được quan tâm, chú trọng. Trong khi nhiều người đang tất bật làm nốt những công việc cuối năm, thì cũng có nhiều người khác đang tất bật chăm lo Tết cho người nghèo ở khắp nơi trong thành phố.
Khi đời sống vật chất và tinh thần của chúng ta đang ngày càng được nâng cao, phần đông mọi người nghĩ đến việc ăn ngon mặc đẹp, thì cũng còn có rất nhiều hoàn cảnh, rất nhiều số phận mơ ước được ăn no mặc ấm. Sự chia sẻ không bao giờ làm chúng ta nghèo hơn hay thiếu thốn hơn, mà ngược lại, nghĩa cử đó đã và đang làm giàu có thêm truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam, của người Hà Nội và của mỗi chúng ta.
Những ngày lạnh giá rồi cũng sẽ qua đi, mùa xuân ấm áp đang đến gần, mang theo bao hy vọng về sự tốt đẹp cho tất cả chúng ta. Mà không, mùa xuân thật sự đã đến trong lòng người vì những sự cho đi để đong đầy yêu thương, sung túc.