Tín ngưỡng thờ Trời Đất và Tổ tiên của người Việt Nam: Nơi vun đắp, bồi dưỡng tâm hồn Việt

Mới đây, tại Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam và Trung tâm nghiên cứu tiềm năng của con người tổ chức hội thảo khoa học “Tín ngưỡng thờ Trời Đất và Tổ tiên của người Việt Nam: Truyền thống và đương đại”.

Lễ tế trời ở đàn Nam Giao.
Lễ tế trời ở đàn Nam Giao.

Hội thảo có sự tham gia của nhiều nhà khoa học trong lĩnh vực văn hóa-tôn giáo-tín ngưỡng, với 15 bản tham luận. Nội dung hội thảo phân tích, nhận định: Thờ Trời đất và Tổ tiên là hai hình thức tín ngưỡng cơ bản cấu thành nên đời sống tâm linh của người Việt Nam. Trải qua nhiều biến động của lịch sử, tín ngưỡng thờ Trời Đất thể hiện tư duy nhận thức của người dân về thế giới chung quanh mình và tìm cách thích ứng, hòa hợp.

Tín ngưỡng thờ Tổ tiên thể hiện sự tôn trọng, lòng biết ơn gia đình, dòng tộc tạo ra sự kết nối giữa các thế hệ… Hai hình thức tín ngưỡng hòa quyện vào nhau, vun đắp, bồi dưỡng tâm hồn Việt, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của người Việt Nam.

Trong đó, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt đã được tổ chức Văn hóa-khoa học-giáo dục thế giới (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.

Hội thảo góp phần giới thiệu và khẳng định những giá trị của tín ngưỡng thờ Trời Đất và Tổ tiên cũng như sự đa dạng, độc đáo nhưng thống nhất của văn hóa Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm