Tấm gương nghị lực, vì cộng đồng

“Khiếm khuyết một phần cơ thể nhưng tâm hồn không khiếm khuyết cho nên hãy cố gắng hết mình, sống thật có ích cho xã hội”, đó là lời chia sẻ hết sức chân thành từ chị Nguyễn Thị Yến Ly, ngụ Phường 7, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Chẳng may bị tật ở chân từ nhỏ do căn bệnh sốt bại liệt, nhưng với sự nỗ lực không ngừng, chị Ly đã vươn lên khẳng định giá trị bản thân và giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn.
0:00 / 0:00
0:00
Chị Nguyễn Thị Yến Ly (người bên trái) may đồng phục học sinh.
Chị Nguyễn Thị Yến Ly (người bên trái) may đồng phục học sinh.

Chị Ly sinh ra trong một gia đình đông anh em, kinh tế chẳng mấy khá giả. Trái ngược với nhiều người cùng trang lứa, tuổi thơ yên bình của cô bé vốn hiếu động sớm buồn vì ảnh hưởng của cơn sốt bại liệt. Không oán trách số phận, chị tự thân vận động. Hoàn thành lớp học may, chị Ly quyết định mở tiệm riêng cho mình.

Tấm gương nghị lực, vì cộng đồng ảnh 1
Nhiều người đến cơ sở may của chị Ly để học nghề và được tạo việc làm với thu nhập ổn định.

Sau nhiều năm bươn chải ở đất Sài Gòn, chị trở lại quê nhà rồi thành lập cơ sở may gia công đồng phục học sinh, công sở. Chị tự mình lặn lội, gõ cửa từng trường, từng cơ sở để tìm về những đơn đặt hàng với số lượng lớn. Cơ sở của chị tạo việc làm và thu nhập ổn định cho khoảng 15 lao động có gia cảnh khó khăn. Khi cơ nghiệp khá vững vàng, chị dành thời gian tham gia các chuyến thiện nguyện, hỗ trợ bà con nghèo và những người đồng cảnh. Nhiều người ví chị là “cánh hoa khuyết” vẫn âm thầm tỏa hương làm đẹp cho đời.

Tấm gương nghị lực, vì cộng đồng ảnh 2