Người đến tiệm mì có đủ thành phần, nhưng hầu hết là dân lao động nghèo, như: Bán vé số dạo; nhặt ve chai; quét rác; chạy xe công nghệ; thợ hồ; người lang thang, cơ nhỡ…
Tô mì chỉ có giá 1.000 đồng nhưng có đủ trứng, rau, xúc xích… Điểm khác biệt ở đây là khách hàng đến quán tự tay nấu nước, nêm nếm… để phù hợp khẩu vị của mình.
Ông Châu Phú Vinh, 82 tuổi, từ huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) lên thành phố Cà Mau lượm ve chai, mỗi tháng thu nhập chỉ khoảng 2 triệu đồng. Trừ tiền thuê trọ, chắt chiu lắm ông mới đủ cái ăn qua ngày. Khi có quán mì siêu rẻ, ông thường xuyên lui tới để tiết kiệm chi tiêu trong sinh hoạt. Ông Vinh cho hay: “Lần đầu tới quán, tôi không có tiền, mấy cháu trong quán mời tôi ăn, tử tế lắm. Nhờ có tiệm mì này mà tôi no cái bụng, dành được tiền để mua thuốc uống”.
Khoảng một tháng trước, ông Trương Minh Đương (ngụ Phường 6, thành phố Cà Mau) cùng một số bạn trẻ hình thành tiệm mì 1.000 đồng này nhằm hỗ trợ nhóm người yếu thế, gặp khó khăn trong cuộc sống trên bước đường mưu sinh. Khách đến ăn lần đầu, ông Đương cùng nhóm bạn hướng dẫn việc tự nấu mì, nêm nếm… và bỏ tô vào sọt rác để dễ bề dọn dẹp và chuẩn bị lại các món ăn cho người đến sau. Dần thành quen, khách đến quán dần thành thạo với cách tự phục vụ và tự bỏ tiền vào thùng trước khi rời quán.
Ông Dư Vĩnh Tường (ngụ Phường 8, thành phố Cà Mau) dắt hai con nhỏ đến quán mì 1.000 đồng chia sẻ: “Không phải không đủ tiền ăn mà tôi dắt con đến quán để con tôi trải nghiệm, muốn giáo dục con ý thức về việc làm tốt, biết san sẻ, giúp đỡ mọi người”.
Biết việc làm tốt của nhóm bạn trẻ, tiệm mì ngày càng đông khách. Có người đến ăn để quyên góp thêm tiền để giúp các bạn duy trì quán mì đầy tinh thần tương thân tương ái này...
![]() |
Tiệm mì siêu rẻ ở Cà Mau giúp nhóm người yếu thế no bụng trên bước đường mưu sinh đầy gian khó. |
![]() |
Quán mì 1.000 đồng của nhóm bạn trẻ tại Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. |
![]() |
Ông Dư Vĩnh Tường và hai con tại tiệm mì siêu rẻ ở Cà Mau. |