Băn khoăn
Qua 5 đêm thi thố và trình diễn ở vòng một, sang giai đoạn này, theo lẽ thường các ca sĩ đều phải định hình một phong cách, và điều mà họ cần thể hiện là sức bật đến đâu. Vậy nhưng, những ca khúc chọn lựa, phong cách trình diễn, và đặc biệt là những giãi bày tâm sự đều cho thấy họ vẫn đang loay hoay trên con đường âm nhạc.
Ca sĩ Nhật Thu.
Rất nhiều người thấy rằng chất giọng của Nhật Thu sẽ hợp với phong cách rock ballad và cứ nghĩ cô sẽ đeo đuổi dòng nhạc này. Còn Nhật Thu khi trả lời câu hỏi của nhạc sĩ Giáng Son, lại cho biết sẽ chuyên tâm theo pop ballad. Nhưng câu trả lời của cô không làm cho khán giả băn khoăn bằng những gì mà cô thể hiện tối qua. Mặc dù đã cố gắng thổi một làn gió tươi mới vào “Nghe mưa” của Dương Thụ, ca khúc từng được nhiều ca sĩ đàn chị thể hiện thành công, nhưng Nhật Thu vẫn thiếu hẳn sự tinh tế và chiều sâu để ngấm. Đối với ca khúc thứ hai, Vì đâu của An Hiếu, Thu lại dường như bị hụt hơi ở những nốt cao. Vậy là pop ballad thì chưa đằm, rock ballad thì chưa tới. Nếu cứ tiếp tục loay hoay không biết mình ở đâu, Thu sẽ bỏ mất cơ hội để hoàn thiện mình khi may mắn lọt vào vòng hai nhờ phiếu bầu của khán giả.
Được chờ đợi là một cá tính âm nhạc đầy chất trẻ hợp xu hướng thị hiếu khán giả, Duy Khoa lại có vẻ hơi đuối ở đêm đầu của vòng hai. Hình như Khoa đã cố gắng hướng đến chiều sâu nội dung ca khúc khi anh chọn lựa những bài hát cảm động về tình cha con, về ước mơ của chú bé có hoàn cảnh đặc biệt. Anh cũng “thay màu” cho sự sôi nổi, trẻ trung và cuốn hút bằng hình ảnh giản dị và nhẹ nhàng. Nhưng chính điều này lại bộc lộ rõ điểm yếu của anh: đó là giọng hát không đủ lực. Vậy nên phần trình diễn của anh dù rất cố gắng và cũng đã ghi điểm bởi sự chân thành, nhưng vẫn cảm giác nhạt. Nếu so với Hà Anh Tuấn của năm trước, Khoa có lẽ có nhiều tố chất để thành công hơn: ngoài lợi thế về ngoại hình, Khoa còn được đào tạo bài bản và có khả năng sáng tác. Nhưng sau hai đêm cuối của vòng một tạo được ít nhiều dấu ấn, thì sang vòng hai, có cảm giác Khoa đang chững lại.
Ca sĩ Hà Linh.
Trong đêm mở đầu vòng thi thứ hai, Hà Linh đã tự mở rộng biên độ khán giả của mình khi chọn hát một ca khúc “dễ nghe” bên cạnh một ca khúc dân gian đương đại của Lê Minh Sơn, dòng nhạc và tác giả mà cô đang “đeo đuổi”. Nhưng, không chỉ HĐNT, mà nhiều khán giả cũng băn khoăn khi nghe Hà Linh nói rằng, cô sẽ cố gắng hát tất cả loại nhạc, và đang muốn thử mình với pop ballad bên cạnh dân gian đương đại. Khi Hà Linh nói rằng, có người bảo Linh, giọng hát của cô có thể hát được các bài pop ballad sao lại không hát, có người lại nghĩ ngược lại. Với ca khúc Nuối tiếc của Hồ Hoài Anh, Linh hát quá tròn trịa, chính điều đó đã phí mất giọng hát và cá tính của Linh.
Lý giải cho sự lựa chọn này, Linh nói: “Bạn em vào một diễn đàn trên mạng và đọc được những ý kiến rằng: “nếu cô ấy cứ tiếp tục hát những bài khó nghe như vậy, thì đóng cửa ở nhà mà hát một mình”. Vậy nên em muốn mở rộng ra những bài hát dễ nghe, dễ đến gần hơn với khán giả”. Ca sĩ Thanh Lam sau khi nghe Linh tâm sự, đã rất nhẫn nại khuyên Linh nên “kiên định” và vững vàng, không nên quá lo lắng băn khoăn vì thực tế thì Hà Linh đã được công nhận tại cuộc thi này.
Đành rằng là ca sĩ, ai cũng có mục tiêu là đến gần hơn với khán giả, nhưng nếu chiều theo khán giả mà không kiên định với sự lựa chọn của mình, rất dễ dẫn đến tình trạng “đẽo cày giữa đường”. Băn khoăn của Hà Linh, ca sĩ được coi là có bản lĩnh nhất Sao Mai – Điểm hẹn năm nay, khiến cho nhiều người càng thêm lo lắng về cá tính âm nhạc nhạt nhòa của cuộc thi.
Và mong đợi
Ca sĩ Hải Yến.
Hải Yến đã chứng tỏ sự lựa chọn đúng đắn của HĐNT khi bỏ phiếu cho cô vào vòng hai. Chỉ đến phần trình diễn của cô mới phần nào thu hút được khán giả. Cô cũng chứng tỏ mình là người luôn luôn khuấy động sân khấu, luôn hết mình với ca khúc mình chọn thể hiện. Mặc dù vẫn những lỗi cũ mà cô thường mắc là thiếu sự tiết chế nên chưa đủ độ đằm, thiếu sâu lắng tinh tế và đôi lúc còn vấp lỗi kỹ thuật như sai nhịp, lạc phách, nhưng trong một bối cảnh chung nhàn nhạt thiếu màu sắc rõ nét như năm nay, Hải Yến rất dễ nổi trội. Với một ca khúc êm đềm lãng mạn và một bản rock bốc lửa, Yến được nhạc sĩ Ngọc Châu nhận xét là “lột xác hai lần”.
Ca sĩ Hoàng Nghiệp.
Có thể nói, Hoàng Nghiệp là thí sinh duy nhất thành công nhất đêm qua. Anh khiến người xem yên tâm bởi sự chững chạc và tiến bộ dần dần qua mỗi đêm thi. Phần trình diễn của anh với hai ca khúc Cha tôi (An Hiếu) và Chào buổi sáng (Nguyễn Dân) đã đạt đến độ truyền cảm. Và đúng như Hoàng Nghiệp tự nhận thấy, anh đã tiến một bước rất xa so với đêm đầu tiên vào Sao Mai – Điểm hẹn.
Tuy nhiên, như ca sĩ Thanh Lam nhận xét, điều mà khán giả mong đợi nhiều ở anh, đó là sự sáng tạo, là một cái gì đó mới mẻ, thì hầu như chưa có. Sự tiến bộ của anh, cũng chỉ là “nhích dần từng bước một” chứ chưa phải là một sự chuyển mình lớn lao như kỳ vọng.
Ca sĩ Khắc Hiếu.
Khắc Hiếu luôn luôn được HĐNT đánh giá là chọn bài phù hợp. Phần trình diễn mở màn đêm nay của anh cũng được đánh giá là “sạch sẽ”. Và anh cũng “khoe” luôn “sở đoản” của mình bằng việc ôm đàn guitar thể hiện ca khúc Nồng nàn Hà Nội của Nguyễn Đức Cường (nhưng hơi thiếu nồng nàn). Nhưng đối với Khắc Hiếu, qua từng ấy đêm diễn với những lời nhận xét “không có gì để nói” ngoài những lời khen nhàn nhạt, đôi khi rất có thể sẽ là “nguy hiểm” với một nghệ sĩ, nhất là ở cuộc thi đòi hỏi rất nhiều mới lạ và ấn tượng như cuộc thi này.
Ca sĩ Mạnh Quân biểu diễn chào mừng.
Một cuộc thi dài hơi như Sao Mai – Điểm hẹn đòi hỏi thí sinh phải luôn nỗ lực sáng tạo để làm mới mình qua từng vòng thi. Sự trưởng thành, phong cách chuyên nghiệp, hay chí ít là những là những ngẫu hứng, một vài dấu ấn sắc nét nào đó… là những gì mà khán giả và giới chuyên môn mong đợi. Nhưng sang đến vòng hai, Sao Mai – Điểm hẹn dường như vẫn “lỗi hẹn” với người hâm mộ.
| Khán giả đến sân khấu ngoài trời trường quay Đài Truyền hình Việt Nam đông hơn nhiều so với các đêm vòng một. Bãi để xe chật cứng xe máy và ô tô. Ban tổ chức đề phòng cả việc “quay vòng” của thẻ tác nghiệp dành cho báo chí bằng cách bấm lỗ. Ghế ngồi hầu như không còn chỗ trống và rất nhiều khán giả phải đứng, mặc dù không khí tại trường quay rất nóng bức. Vậy nhưng so với đêm gala tuần trước, đêm thi tối nay kém hào hứng hơn nhiều. Các thí sinh hầu như không truyền được “lửa” tới khán giả. |
Một số hình ảnh trong đêm thi đầu tiên của vòng hai:
Ca sĩ Hà Linh và Hải Yến trước giờ biểu diễn
Bố của Duy Khoa cũng có mặt trên khán đài cổ vũ con trai
Khán giả ngồi chật kín trong trường quay