Suốt ba năm nay, đoạn đường tại mương cống Sáu Xứng, Tổ 16, Ấp 1, xã Phong Mỹ xảy ra hàng loạt vụ tai nạn. Tuyến đường nhựa này rộng 4m, dài gần 5 km, là tuyến đường huyết mạch trên địa bàn Ấp 1 đi các địa phương lân cận và dẫn ra tuyến Quốc lộ 30 cho nên lưu lượng xe rất đông. Mặc dù tuyến đường nhựa Ấp 1 có chiều ngang 4m, thế nhưng đoạn đường tại mương cống Sáu Xứng (dài khoảng 20m) chỉ rộng 2m và nằm chếch bên lề phía bờ sông.
Anh Lê Minh Tuấn có nhà gần mương cống Sáu Xứng bức xúc cho biết: Khi làm đường nhựa thì đường mương cống Sáu Xứng giữ nguyên đoạn bê-tông cũ, chừa một khoảng trống 2m rất nguy hiểm. Do đó, về ban đêm hoặc rạng sáng, người điều khiển giao thông ngang qua đoạn đường này dễ bị va chạm, tự té do phần vì đường hẹp, phần vì đường đang chạy thẳng thì đột ngột xuất hiện khoảng trống giống như “giăng bẫy”, khiến nhiều người đi đường không kịp xử lý tình huống. Mỗi tháng có nhiều trường hợp tự té, có một trường hợp tử vong do rơi xuống cống.
Cách đoạn đường tại mương cống Sáu Xứng khoảng 400m (hướng ra Quốc lộ 30) cũng xuất hiện một đoạn đường sạt lở nguy hiểm, đe dọa tính mạng người tham gia giao thông. Đoạn đường này có chiều dài khoảng 15m, bị sạt lở gần một năm nay. Đường xấu, nguy hiểm, vì thế có trường hợp xe ô-tô đi ngang bị rơi xuống sông.
Người dân cho biết, có phản ánh với chính quyền địa phương nhưng đến nay hai đoạn đường trên vẫn chưa được khắc phục.