Vài năm trước, khi đọc thông tin và xem hình ảnh về Lý ngư hóa long (Cá chép hóa rồng) của nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Bách, Kim Thủy mê mẩn trước vẻ đẹp độc đáo từ chiếc lồng đèn xưa vừa được phục hồi. Lúc đó, Kim Thủy cứ ngắm nghía mãi và nhớ về Trung thu tuổi thơ.
Bẵng đi thời gian, ít thấy các mẫu lồng đèn Việt xưa kia, thực tế cuộc sống hiện đại với các món đồ chơi bằng nhựa, lắp pin mô phỏng nhân vật hoạt hình... sẽ làm cho trẻ con quên mất hình dáng, mầu sắc của chiếc lồng đèn giấy kiếng được tạo hình công phu, tỉ mỉ, đi cùng đó là những câu chuyện thú vị về văn hóa.
Tìm lời giải cho câu hỏi "Tại sao những hình ảnh tuyệt đẹp ấy không được nhiều người biết đến?", Kim Thủy quyết định thử sức với lĩnh vực mới là khôi phục những chiếc lồng đèn xưa.
Khung tre kèm dây thép mô phỏng hình ảnh cá chép hóa rồng được Kim Thủy đặt các nghệ nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo kích thước lớn, nhỏ khác nhau. Có được phần khung, Kim Thủy bắt tay thiết kế mẫu mã cho những sản phẩm thủ công của mình.
Lâu nay, lồng đèn "Cá chép hóa rồng" chủ yếu được thực hiện bởi ba mầu chủ đạo là đỏ-vàng-xanh lá cây, giờ đây Kim Thủy "khoác" thêm nhiều chiếc áo mới sống động hơn, bắt mắt hơn cho món đồ xưa cũ này. Sau nhiều ngày lên mẫu trên máy tính xách tay, Kim Thủy pha trộn thêm năm mầu mới, tạo ra sáu mẫu lồng đèn khiến nhiều người ngạc nhiên. Kim Thủy đặt tên cho bộ lồng đèn xưa đầu tay của mình là: Lam Ngư, Hỏa Ngư, Bạch Ngư, Kim Ngư, Cổ Ngư và Lục Ngư.
Xong phần thiết kế, Kim Thủy cùng chồng bắt tay thực hiện những chiếc lồng đèn đầu tiên. Phủ giấy kiếng, quét sơn, đợi khô, rồi lại trang trí các lớp hết sức cầu kỳ sao cho mỗi chiếc vảy phải đẹp, từng đường cọ phải chuẩn.
"Nhìn tưởng đơn giản, nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy đủ chuyện khó khăn. Các khâu nối tiếp nhau đòi hỏi độ chính xác cao vì sai là không thể sửa. Phải mất ba ngày chúng tôi mới làm xong một chiếc lồng đèn. Gần nửa giờ ngồi vẽ được khoảng 30 chiếc vảy cá. Một lồng đèn nhỏ ít nhất phải 150 vảy, chiếc to hơn 200 vảy, không làm vội được. May mắn là khi giới thiệu các mẫu đèn trên mạng xã hội, chúng tôi đón nhận khá nhiều lời khen từ cộng đồng", Kim Thủy vui vẻ kể lại.
Là người làm trong lĩnh vực thiết kế, nội thất, vợ chồng Kim Thủy chăm chút, kỹ lưỡng các khâu thực hiện và quảng bá hình ảnh từng chiếc lồng đèn để bộc lộ hết vẻ đẹp của những sản phẩm truyền thống mà mình đã dày công thực hiện. Trên Fanpage "Lồng đèn xưa" do đôi vợ chồng trẻ này tạo ra, nhiều người đã chia sẻ ký ức mùa Trung thu ngày trước với rất nhiều cảm xúc. Ngày đầu Kim Thủy nhận về chỉ một đơn hàng nhưng rồi nhiều đơn hàng lần lượt xuất hiện. Kim Thủy thấy mình đã đi đúng hướng.
Hiện tại cái khó lớn nhất của Kim Thủy khi bước vào mùa khởi nghiệp là không đủ người, đủ sức để đáp ứng tất cả đơn hàng. Cận ngày, Kim Thủy đành phải hủy nhiều đơn hàng vì sợ chậm tiến độ...
Khép lại mùa khởi nghiệp đầu tiên với những cung bậc cảm xúc rất riêng, Kim Thủy cho biết đang lên ý tưởng để mở rộng mô hình trong thời gian tới. Bên cạnh việc tạo thêm nhiều mẫu đẹp hơn cho lồng đèn "Cá chép hóa rồng", Kim Thủy sẽ bổ sung thêm các mẫu lồng đèn xưa như con cua, châu chấu, trái đào, trái lựu... với cách biến tấu độc đáo.
"Lồng đèn truyền thống của người Việt mình có rất nhiều mẫu đẹp nhưng đang dần bị lãng quên, tôi muốn chung tay phục hồi lại hình ảnh giá trị đó trong đời sống hiện nay. Cứ để trẻ con chơi đồ chơi "mì ăn liền", hết mùa lại bỏ đi mà chẳng đọng lại điều gì thì thật đáng tiếc. Tôi muốn đưa hình ảnh chiếc lồng đèn bằng giấy kiếng hay bằng vải được làm thủ công rất công phu, họa tiết đẹp mắt để thế hệ trẻ ngày nay thấy được những nét văn hóa truyền thống của cha ông, từ đó có ý thức giữ gìn và phát huy. Ban đầu, khi bắt tay vào làm cũng lo sợ đủ thứ, nhưng càng làm càng thấy thích vì sản phẩm được mọi người đón nhận và phản hồi rất tốt. Ngồi ngắm những chiếc lồng đèn do mình tự tay dán giấy, quét sơn, vẽ mầu, cảm giác khó tả lắm. Tôi yêu những điều mình đang làm...", Kim Thủy chia sẻ...