Từ khi tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài mới khởi công, giá đất các xã nằm hai bên đường đã "sốt xình xịch", trong đó có đất ở thôn Đại Bằng, xã Nguyên Khê (huyện Đông Anh). Đúng lúc ấy, người ta nghe tin ông Nguyễn Văn Giới hiến 150 m2 đất để mở rộng đường làng. Cả xóm “sôi” lên, đầu làng cuối ngõ đều bàn tán. Nhiều người bảo chắc "tin vịt". 150 m2 đất bỏ rẻ cũng được hàng tỷ đồng. Đó là một khoản tiền rất lớn đối với một gia đình nông dân ở vùng ven đô này. Mãi đến hôm cán bộ xã đến đo đất, nhà ông Giới “dịch” hàng rào, người dân thôn Đại Bằng mới tin là thật.
Trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở Nguyên Khê, việc xây dựng hệ thống giao thông là một trở ngại, bởi quỹ đất để mở đường không còn. Con đường trước mặt nhà ông Giới như một nút cổ chai xấu xí, chỉ rộng đúng một mét. Ông suy nghĩ mãi. Muốn mở rộng đường thì mỗi gia đình phải hy sinh lợi ích của mình, nếu gia đình ông không đi đầu thì vận động người dân thế nào? Ông Giới họp gia đình, “quán triệt” cho vợ con, nhất là con dâu, con rể đồng thuận hiến đất. Không phải không có người băn khoăn, nhưng đến hôm "dịch hàng rào", cái nút cổ chai được tháo bỏ, con đường bỗng chốc rộng lên tới ba mét, vợ con và làng xóm, ai cũng phấn khởi. Ba hộ gia đình gần đó thấy ông Giới hiến đất cũng bàn bạc và quyết định hiến thêm 220 m2 đất nữa, để cả đoạn đường được thông thoáng.
Người dân Đại Bằng còn ấn tượng với ông Giới về chuyện vận động người dân giải phóng mặt bằng khi làm đường cao tốc Nhật Tân - Nội Bài. Để phục vụ dự án này, có tới 54 hộ dân thôn Đại Bằng bị thu hồi đất ở các mức độ khác nhau. Muốn đường thông, thì tư tưởng nhân dân phải thông. Không biết bao nhiêu lần, ông Giới đến từng nhà, vừa giải thích chính sách, vừa lắng nghe ý kiến của những hộ gia đình thuộc diện phải thu hồi đất. Những tâm tư nguyện vọng của người dân đều được phản ánh, đề đạt với các cấp chính quyền. Ngược lại, những thắc mắc về chính sách của bà con cũng được người cán bộ mặt trận này giải đáp. Những nỗ lực đó khiến mọi người tin vào chính sách của chính quyền, yên tâm với các giải pháp đền bù giải phóng mặt bằng. Ngày tuyến đường được đưa vào sử dụng cũng là lúc xã Nguyên Khê chính thức hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Với ông Giới, niềm vui như được nhân đôi.