Nô nức lễ tuyển quân ngày 18-2 tại nhiều tỉnh, TP

NDĐT- Ngày 18-2, tại các tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Đà Lạt, đã đồng loạt tổ chức lễ tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Từ Văn Diện tăng hoa cho tân binh ở Can Lộc. (Ảnh: Thành Châu)
Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Từ Văn Diện tăng hoa cho tân binh ở Can Lộc. (Ảnh: Thành Châu)

* Tại Hà Tĩnh, thượng tá Phan công Hải Trưởng ban Quân lực Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh cho biết, 450 thanh niên lên đường nhập ngũ gồm: con em đồng bào dân tộc thiểu số một người, Thiên chúa giáo 30 người; sức khỏe loại một chiếm 47,3%, loại hai chiến 45,3%; Trình độ văn hóa: THPT chiếm 73/6%, THCS chiếm 25,8%; có ba CĐ và ĐH.

8 giờ 30 phút sáng, huyện Can Lộc đã tiến hành làm lễ giao quân hoành tráng và giao đủ 100 quân cho các đơn vị nhận quân.

Bịn rịn chia tay gia đình và bạn bè ở Nhà văn hóa Trung tâm, tân binh Nguyễn Thiên Sang (ở Thị trấn Nghèn) tâm sự: “Vào Quân đội em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, chấp hành tốt nội quy chế, tiên phong, gương mẫu trong các nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ tổ quốc, xây dựng đất nước giàu mạnh”.

Ông Bùi Văn Niệm bố tân binh Bùi Văn Hoàng (Thị trấn Nghèn - Can Lộc) giúp con trai chỉnh đốn quân phục. (Ảnh: Thành Châu)

Tại huyện miền núi Vũ Quang, tuy đường xá cách trở, nhưng đến 8 giờ 45 phút, 30 tân binh đã lên xe chuẩn bị về đơn vị.

Mẹ tân binh Bùi Quốc Tuyến, bà Phạm Thị Thanh ở khu tái định cư Hói Trung, xã Hương Quang, bùi ngùi chia sẻ: “Mặc dù hiện nay gia đình mới di dân vào khu tái định cư, đang xây dựng nhà ở dở dang; gia đình lại neo người, em Tuyến vừa lập gia đình, cưới vợ chưa được lâu, nhưng gia đình vẫn động viên em thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân, tiếp tục noi gương truyền thống cách mạng của gia đình...”.

Bà Nguyễn Thị Hà, mẹ tân binh Nguyễn Thiên Sang (thị trấn Nghèn) dặn dò con trai trước khi lên đường. (Ảnh: Thành Châu)

Đến 9 giờ, lễ giao nhận quân tại 6 huyện trong tỉnh đều hoàn tất, bảo đảm quân số, chất lượng... 100% tân binh phấn khởi lên đường về các đơn vị Hải quân Vũng 3; Sư đoàn: 324, 968; Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Bộ Tham mưu QK 4.

Trước đó, các địa phương đã tổ chức đêm hội giao lưu chia tay, tặng quà cho các thanh niên lên đường nhập ngũ.

* Tại Thanh Hóa, phát biểu tại lễ giao quân, lãnh đạo TP Thanh Hóa nêu bật truyền thống lịch sử Anh hùng, ý nghĩa của việc tổ chức giao quân tại Nam Ngạn, địa danh gắn liền chiến thắng Hàm Rồng-Nam Ngạn trong các ngày mùng 3 và 4-4-1965 với thành tích bắn rơi, bắn cháy 31 máy bay Mỹ.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng quà cho các tân binh, đơn vị nhận quân. (Ảnh: Mai Luận)

Nguyễn Hoàng Linh, SN 1995, trú tại 3/17 Lê Lai, phường Đông Sơn chia sẻ: “Đến tuổi quy định, em tình nguyện đăng ký tuyển quân, chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự. Em còn một em trai, bố mẹ làm nghề tự do, cuộc sống gia đình ổn định nên càng yên tâm nhập ngũ, làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hơn nữa quân đội luôn là trường học lớn, môi trường cho mỗi tân binh học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành”.

Qua phân tích, 100% thanh niên nhập ngũ đợt này là đoàn viên; ba tân binh có trình độ đại học, cao đẳng; gần 1.400 tân binh đã tốt nghiệp THPT, chiếm tỷ lệ 70% . Đặc biệt, có 600 thanh niên các dân tộc thiểu số, 40 thanh niên Thiên chúa giáo, 127 con em cán bộ, đảng viên cùng nhập ngũ đợt này.

Để các tân binh yên tâm rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cùng với việc chăm lo xây dựng hậu phương quân đội vững chắc, các địa phương tặng sổ tiết kiệm trị giá từ một đến 1,5 triệu đồng cho mỗi tân binh; tân binh có hoàn cảnh khó khăn được tặng sổ tiết kiệm hai triệu đồng.

Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền trong tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm tạo cơ hội cho các thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự được tiếp tục học tập, phấn đấu, tìm kiếm việc làm để lập thân, lập nghiệp vững chắc.

Nhân dân đưa tiễn các tân binh lên đường. (Ảnh: Mai Luận)

* Chiều 18-2, tại Đà Lạt, trong không khí rộn ràng những ngày đầu xuân, 162 thanh niên thuộc TP Đà Lạt (Lâm Đồng) chuẩn bị lên đường nhập ngũ đợt 1 đã tham gia hội trại tòng quân năm 2014.

Lãnh đạo TP Đà Lạt tặng giấy khen cho thanh niên tình nguyện nhập ngũ. (Ảnh: Mai Văn Bảo)

Trong số 162 thanh niên TP Đà Lạt nhập ngũ lần này có 7 đảng viên, 27 thanh niên trình độ cao đẳng, đại học; 4 thanh niên thuộc khối cơ quan.

Tại lễ khai mạc hội trại, lãnh đạo TP Đà Lạt đã tặng giấy khen cho 158 thanh niên tình nguyện nhập ngũ đợt này.

Sáng mai (19-2), tỉnh Lâm Đồng sẽ có thêm 500 thanh niên lên đường nhập ngũ theo kế hoạch. Số tân binh này được giao về cho các đơn vị thuộc Quân khu 7, như Sư đoàn Bộ binh 5, Sư đoàn 302, Trung đoàn Gia Định, BCH quân sự tỉnh Lâm Đồng và Học viện Lục quân.

Niềm vui trước ngày lên đường. (Ảnh: Mai Văn Bảo)

Có thể bạn quan tâm