Nhộn nhịp chợ từ thiện của giới trẻ

Không khí các phiên chợ từ thiện do các bạn trẻ tự tổ chức đông đúc, náo nhiệt như những phiên chợ khác, nhưng vẫn có những sắc thái riêng, bởi đó là phiên chợ bán đồ thủ công do các bạn tự làm và toàn bộ số tiền thu được từ bán hàng được gửi tặng  trẻ em vùng sâu, vùng xa... Vài lần đến chợ, ta hiểu thêm về tâm tư, tình cảm và cả những mong muốn, ước mơ chân thành của các bạn trẻ.
Phiên chợ từ thiện Unimar thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia.
Phiên chợ từ thiện Unimar thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia.

Mùa hè năm nay, cộng đồng học sinh, sinh viên các trường THPT, đại học, cao đẳng ở Hà Nội háo hức với những phiên chợ dành riêng cho giới trẻ như: Hanoi Flea Market, Unimar Market, Hanoi Market... Mỗi lần tổ chức, các phiên chợ lại thu hút hàng nghìn bạn trẻ tham gia.

Vừa bước qua cổng, lẫn trong âm thanh ồn ào, náo nhiệt đặc trưng của chợ là những bản nhạc quốc tế đang rất thịnh hành, quen thuộc với giới trẻ. Dù khuôn viên tổ chức rộng hay chật, nhưng bao giờ ban tổ chức cũng dành một khu vực cho những ban nhạc trẻ không chuyên, những nhóm nhảy học sinh biểu diễn. Những quầy hàng xếp san sát. Quần áo, phụ kiện, đồ trang trí... muôn mầu sắc mời gọi những cô gái trẻ xúm lại chọn lựa. Những tấm biển quảng cáo, giới thiệu được tô vẽ bằng tay, lạ mắt. Nhiều bạn trẻ đến chợ không phải để mua đồ mà nhiều khi, đơn thuần chỉ là đi "chơi chợ", ngắm nghía thời trang, gu thẩm mỹ của các bạn khác. Người bán có khi tình cờ là học chung lớp, chung trường với người mua. Cho nên ta cảm nhận được không khí thân tình, vui vẻ giữa những người bạn, không phải cảm giác của chủ và khách như ở những khu chợ bình thường. Phần lớn sản phẩm bày bán ở chợ đều là đồ handmade, do những đôi tay khéo léo và đầy sáng tạo của các bạn trẻ làm ra. Một số sản phẩm là những món đồ cũ, nhưng vẫn có chất lượng tốt, được bán với giá rẻ.

Ban tổ chức phiên chợ đều là các bạn sinh viên. Bốn bạn Lã Hồng Nhung, Nguyễn Hà Ðăng-sinh viên Học viện Thời trang Luân Ðôn, Cao Thu Hà và Doãn Anh Thư- sinh viên Ðại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội đã lên ý tưởng, kế hoạch, kêu gọi bạn bè tham gia Hanoi Flea Market. Từ lô-gô của chợ, những tấm tờ rơi, poster về phiên chợ... đều do các bạn tự làm, rồi tự tay đem phát tại các quán cà-phê, cửa hàng và các trường thiết kế.

Phiên chợ Hanoi Flea Market là nơi gặp gỡ, trao đổi cho những bạn trẻ, nhất là các bạn đang theo đuổi ngành thời trang, thiết kế hiện nay, tạo cơ hội cho các bạn giới thiệu sản phẩm mà không phải tốn nhiều tiền mở cửa hàng hay quảng cáo... Ngoài những sản phẩm tự thiết kế thì phiên chợ còn có những gian hàng đồ cũ. Theo Thu Hà, hiện nay, lượng đồ cũ trong mỗi gia đình rất lớn, nếu bỏ đi thì vừa gây lãng phí, vừa thêm rác cho môi trường. Trong khi đó, các bạn trẻ lại rất hứng thú với việc trao đổi đồ cũ, thích tìm kiếm những món hàng "độc" với mức giá hợp túi tiền cho nên qua mỗi phiên chợ, sẽ có một lượng lớn đồ cũ được tận dụng, góp phần tiết kiệm và bảo vệ môi trường...

Nhưng vất vả nhất là khâu để xin tài trợ và kêu gọi sự giúp đỡ để mở phiên chợ. Hoàng Minh Hằng- sinh viên K34, Ðại học Luật Hà Nội, đại diện nhóm bạn trẻ tổ chức phiên chợ Unimar, cho biết, từ khi có ý tưởng đến lúc mở phiên chợ, các bạn chỉ có hơn một tháng chuẩn bị, trong đó, kinh phí để tổ chức phiên chợ là bài toán khó đối với các  tình nguyện viên. Các tổ chức, đơn vị đều nói chương trình của mình quá mới, cho nên toàn bộ số tiền để tổ chức phiên chợ đều do nhóm tự lo liệu" - Hằng kể lại. Vất vả, khó khăn nhưng qua mỗi lần tổ chức, các bạn trẻ lại học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm. Quan trọng hơn, theo các bạn, đó là đã thực hiện được mục đích tạo một sân chơi bổ ích, góp phần bảo vệ môi trường và giúp đỡ mọi người, không chỉ dừng lại ở một phiên chợ đơn thuần.

Ý tưởng tổ chức phiên chợ xuất phát một cách rất tình cờ. Trong một lần dọn dẹp đồ cũ, Minh Hằng đã nảy ra ý định lập một phiên chợ đồ cũ nhằm quyên góp tiền cho các dự án tình nguyện. Hằng giải thích: "Phiên chợ không nhằm mục đích vì lợi nhuận, mà chủ yếu là nơi để các bạn trẻ làm tình nguyện bằng chính những món đồ các bạn ấy mua. Với mỗi món đồ, các bạn ấy đang giúp cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ. Phiên chợ này vừa giúp các bạn ấy cho đi thứ mình đang có, tìm được những thứ mình cần và cùng nhau san sẻ yêu thương với cộng đồng". Trong một tháng, dự án đã quyên góp được hơn 3.000 món đồ gồm quần áo, giày dép và phụ kiện các loại. Ngoài các gian hàng cho thuê, ban tổ chức có riêng gian hàng Unimar để bày bán gần 1.000 món đồ cũ với giá từ năm nghìn đồng đến 50 nghìn đồng. Lần tổ chức phiên chợ vào cuối tháng 7 vừa qua tại sân vận động Trường đại học Y Hà Nội, phiên chợ Unimar đã thu hút gần 3.000 bạn trẻ tham dự, thu về hơn 25 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này đã được ban tổ chức gửi tặng cho chương trình "Góp gạch xây trường cho em" của nhóm Tình nguyện niềm tin, giúp xây trường tại bản Sòn Thầu I, xã Malypho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu".

Dự án của Hằng không chỉ thu hút sự chú ý của các bạn trẻ Thủ đô, mà nhiều bạn trẻ ở các tỉnh, thành phố khác tham gia. Bác Lý Diệu Ly, 60 tuổi, ở TP Hồ Chí Minh đã gửi hơn tám cân quần áo; Lê Ðình Long, du học sinh người Pháp đã gửi về bộ sưu tập tiền xu của mình để đấu giá ủng hộ dự án... Hằng cho biết: "Nhận được đồ ủng hộ, em và các bạn phải phân loại, gắn giá. Các bạn trong nhóm còn tỉ mỉ ngồi sửa sang, làm đẹp thêm cho món đồ cũ... Chúng mình còn gửi tám thùng hàng gồm sách cũ và quần áo trẻ em sang các dự án tình nguyện khác ở Y Tý (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai), Quảng Nam...". Trong tháng 8 này, Hằng đang dự định tổ chức một phiên chợ từ thiện tại các khu công nghiệp ở Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm