Thủ thành Igor Akinfeev trở thành người hùng của tuyển Nga khi xuất sắc cản phá thành công hai quả sút 11m trong loạt đấu súng căng thẳng với La Roja. (Ảnh: Reuters)
Tây Ban Nha vượt trội hơn chủ nhà về mọi chỉ số trên sân nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của một “Gấu Nga” kiên cường. Cầm bóng nhiều hơn nhưng trớ trêu thay, bàn thắng duy nhất của đội bóng xứ sở bò tót ở trận đấu này lại đến từ pha phản lưới nhà của lão tướng Sergei Ignashevich bên phía Nga. (Ảnh: Getty Images)

Trận đấu kịch tính nhất với tổng số 7 bàn thắng ở cặp đấu giữa Pháp và Argentina kết thúc với phần thắng xứng đáng dành cho đội bóng châu Âu. Sức trẻ, tốc độ và kỹ thuật của một Kylian Mbappe mới 19 tuổi đã khiến Argentina già cỗi phải chấp nhận rời World Cup 2018 sau vòng 16 đội. (Ảnh: Reuters)

Một lần nữa, giấc mơ World Cup lại dang dở với Lionel Messi. Dù đã giành gần như tất cả danh hiệu lớn nhỏ ở cấp độ câu lạc bộ và cá nhân mà mọi cầu thủ đều ao ước, Messi vẫn chưa từng một lần cùng tuyển quốc gia bước lên bục vinh quang tại đấu trường World Cup. Một kết thúc buồn cho kỳ World Cup có thể nói là cuối cùng của siêu sao 31 tuổi. (Ảnh: Getty Images)

Tiền đạo Edinson Cavani tỏa sáng rực rỡ với cú đúp vào lưới Bồ Đào Nha để đưa Uruguay bước tiếp vào tứ kết. Sở hữu Cavani cùng với người đá cặp cực kỳ ăn ý Luis Suarez trên hàng công, Uruguay đủ sức đe dọa bất kỳ hàng phòng ngự nào ở World Cup năm nay. (Ảnh: FIFA)

Sau Messi, đến lượt Cristiano Ronaldo cũng phải ngậm ngùi rời World Cup 2018 sau vòng 16 đội. Siêu sao của Bồ Đào Nha gần như “mất tích” trong thế trận phòng ngự chặt chẽ và khoa học của Uruguay. (Ảnh: Reuters)

Trận đấu thứ 2 ở vòng 16 đội phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu là ở cặp đấu giữa Đan Mạch và Croatia. Ở loạt sút may rủi này, thủ thành Danijel Subasic của Croatia đã xuất sắc ghi "cú hat-trick" cứu thua, cản phá thành công ba quả sút 11m của đối thủ, qua đó giúp đội tuyển bóng đá của quốc gia bên bờ biển Adriatic lọt vào tứ kết. (Ảnh: Reuters)

Thủ thành người Đan Mạch, Kasper Schmeichel, con trai thủ môn huyền thoại Peter Schmeichel cũng xuất sắc không kém khi cản được một quả penalty của Luka Modric trong thời gian thi đấu hiệp phụ và hai lần chặn được các cú sút từ cầu thủ Croatia ở loạt sút luân lưu. Nhưng đáng tiếc, những nỗ lực này không đủ để giúp Đan Mạch đi tiếp. (Ảnh: Reuters)

Neymar Jr tiếp tục nổ súng để đưa Brazil đi tiếp vào tứ kết. Tuy nhiên, sau trận đấu với Mexico, cầu thủ đắt giá nhất hành tinh phải nhận khá nhiều chỉ trích vì đã “diễn” quá lố sau khi bị đối phương phạm lỗi. (Ảnh: Getty Images)

Một lần nữa, người Mexico không thể giành chiến thắng ở các cuộc đối đầu với Brazil trong khuôn khổ World Cup. Đây cũng đã là lần thứ 7 liên tiếp El Tri dừng bước sau vòng 16 đội ở các kỳ World Cup. (Ảnh: Reuters)

Cầu thủ chạy cánh Nacer Chadli của Bỉ ghi bàn thắng quyết định ở giây cuối cùng trong thời gian bù giờ, giúp “Quỷ đỏ” ngược dòng thành công đánh bại Nhật Bản 3-2 để đoạt vé vào tứ kết. (Ảnh: Getty Images)

Dù để thua đáng tiếc khi đã dẫn trước đối thủ tới 2-0, đội bóng xứ sở hoa anh đào vẫn có thể ngẩng cao đầu rời World Cup với lối đá cống hiến và tinh thần samurai trên sân cỏ, cũng như dấu ấn của người hâm mộ Nhật Bản ghi điểm trên các khán đài. (Ảnh: Getty Images)

Bàn thắng duy nhất của Emil Forsberg là vừa đủ để Thụy Điển vượt qua Thụy Sĩ với tỷ số tối thiểu 1-0, qua đó lần đầu tiên lọt vào tứ kết ở một kỳ World Cup sau 24 năm chờ đợi. (Ảnh: Reuters)

Thủ môn Jordan Pickford cản phá quả sút penalty thứ 5 của Carlos Bacca bên phía Colombia trong loạt đá luân lưu. Chung cuộc, Anh vượt qua đại diện bóng đá Nam Mỹ với tỷ số luân lưu 4-3 để vào tứ kết World Cup sau 12 năm. (Ảnh: Getty Images)
Với thắng lợi này, người Anh đã chính thức phá dớp toàn thua trên chấm luân lưu ở các kỳ World Cup. (Ảnh: Reuters)

Thủ quân Harry Kane của “Tam sư” ghi bàn mở tỷ số trên chấm phạt đền. Bàn thắng thứ 6 ở kỳ World Cup này giúp tiền đạo 24 tuổi tạm dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ở giải đấu năm nay. (Ảnh: Reuters)