Hiện nay, trong quá trình nổ mìn để làm hầm đường bộ đã có tình trạng nhà dân bị nứt. Nhà thầu đã thuê đơn vị bảo hiểm đến đo đạc mức độ thiệt hại rồi lập dự toán bồi thường.
Ông Lưu Ba, có nhà bị nứt tường, nứt dầm trần được dự toán nhận tiền đền bù, nói: “Số tiền đơn vị thi công gây hại nhà dân nặng nề, nhưng đền bù chỉ có 30.000 đồng, không thấm vào đâu so với thiệt hại ngôi nhà. Số tiền này chỉ đủ uống nước trà chứ làm sao sửa nhà có chỗ ở được”.
Chủ tịch UBND xã Duy Trinh, Nguyễn Văn Chiến cho biết, hiện tại, đơn vị thi công trên đoạn đường cao tốc đi qua xã này đã gây thiệt hại cho khoảng 110 nhà dân, do việc nổ mìn gây ra.
“Chúng tôi cũng xem qua dự toán bồi thường và thấy rằng, có nhiều nhà dân bị nứt và ảnh hưởng, nhưng dự toán bảo hiểm chi tiền đền bù chỉ có vài nghìn đồng, có nhiều hộ nhà nứt nhiều điểm mà dự toán đền bù chỉ có 6.000 đồng/nhà không thấm vào đâu”, ông Chiến cho biết.
Còn 20 hộ dân sống dọc tuyến đường bê-tông, thuộc đội 4 và 5, thôn Lâm Lộc Nam, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) đứng ngồi không yên vì nhà xuất hiện nhiều vết nứt và sụt lún do nhiều xe tải của Công ty Cổ phần xây dựng công trình 864 (tỉnh Hải Dương) chở thiết bị, vật liệu thi công gói thầu A4, thuộc công trình đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi gây ra.
Có mặt tại công trình đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua xã Tịnh Hà), sáng 19-5, chúng tôi đã chứng kiến hàng chục nhà dân ở đây bị nứt tường, sụt lún, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân. Là tuyến đường bê-tông dân sinh chỉ dành cho xe có tải trọng dưới tám tấn lưu thông, nhưng trong gần năm tháng đầu năm 2015, đã có hàng trăm xe tải trọng nặng từ 10 đến 20 tấn thường xuyên qua lại đoạn đường nông thôn này nên đã gây ra thảm họa nêu trên. Đoạn đường này chỉ rộng 3,5 m, dài 240 m, nằm trên xã Tịnh Hà, hằng ngày phải “gồng mình” gánh hàng chục lượt xe tải nặng chở máy móc, sắt thép, xi-măng, đất đá đi qua. Mỗi khi xe tải đi qua, người dân cảm nhận rõ những rung lắc của ngôi nhà đang ở và không dám ra ngoài sinh hoạt. Tình trạng này đã làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của bà con trong vùng.

Xe lu lèn làm nứt nhà dân ở xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh.
Chị Nguyễn Thị Mẫn (44 tuổi), người sống ở khu vực trên bức xúc, cho biết: mấy ngày qua, gia đình chị phải sống trong cảnh phập phồng lo sợ, vì căn nhà mới xây trị giá gần 500 triệu đồng của mình bỗng xuất hiện nhiều vết nứt.
Chỉ tay về một vết nứt trên tường, chị Mẫn nói: “Con trai tôi ngủ trên gác, mỗi khi có xe tải chạy qua liền chạy xuống nhà dưới để nằm, vì cửa kính bị rung. Xe chỉ chạy một tháng là nhà tôi bắt đầu có hiện tượng nứt vách và lún nền”.
Còn nhà của ông Nguyễn Thanh Phương, dù đã nhiều lần dùng xi-măng để “vá” vết nứt rộng gần 3 cm chạy dài trên tường, nhưng chỉ sau vài ngày xe chạy qua, vết nứt lại tiếp tục “há miệng” khiến ông hết sức lo lắng. “Mỗi lần có xe chạy qua, cả nhà tôi rất lo vì nền đất rung lên như động đất vậy”, ông Phương nói.
Cùng chung cảnh ngộ với ông Phương, hiện tại nhiều hộ dân khác trong thôn cũng đã xuất hiện nhà sụt lún, tường nứt, mặc dù chỉ mới được xây dựng hơn một năm nay. “Mỗi ngày có khoảng 60-70 lượt xe tải lớn chở xi-măng, máy móc và sắt thép đi qua đây, dù nhà tôi đúc kiên cố cũng đã xuất hiện nhiều vết nứt ngang dọc. Xe tải nặng chạy cả ngày vậy thì nhà nào chịu nổi”, anh Vinh nói.
Trước hiện tượng nhà bị nứt và sụt lún nền, người dân ở đây đã nhiều lần gửi đơn lên chính quyền các cấp yêu cầu giải quyết, nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa vào cuộc. Có mặt tại công trường thi công, phóng viên Nhân Dân điện tử đã chứng kiến nhiều người dân bức xúc đã dùng tre cột ngang cổng chào để chặn không cho xe tiếp tục đi vào đoạn đường này.
“Chúng tôi biết làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến công trình của Nhà nước, nhưng cuộc sống của chúng tôi đang bị đe dọa nên đành phải làm như vậy, không còn cách nào khác”, ông Nguyễn Hồng Công (60 tuổi), ở thôn Lâm Lộc Nam nói.
Chủ tịch UBND xã Tịnh Hà, Trần Hồng Long cho biết, về việc nhà dân ở đây bị sụt lún, nứt tường là có thật. Xã đã làm việc với chủ đầu tư và đơn vị thi công một lần nhưng vẫn chưa thống nhất được phương án giải quyết thỏa đáng cho người dân. “Đây là vụ việc gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày của người dân. Sắp tới, chúng tôi sẽ sớm phối hợp các bên liên quan để giải quyết”, ông Long nói.
Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng công trình 864, Phạm Xuân Bảo cho biết, trước khi thi công gói thầu này, chúng tôi đã mua bảo hiểm những ngôi nhà của dân trong vùng, đồng thời cam kết sẽ bồi thường nếu việc hư hỏng nhà dân là do xe của công ty gây ra. Tuy nhiên, vừa qua, việc đền bù nhà dân hư hỏng do thi công chưa rõ ràng, nên đã bị người dân địa phương bức xúc, kiến nghị yêu cầu đơn vị thi công giải quyết, nhưng chúng tôi thực hiện chậm trễ. Thời gian tới, chúng tôi sẽ kết hợp với chính quyền địa phương và Công ty bảo hiểm đến từng nhà dân để kiểm tra hiện trạng, thống nhất phương án sớm giải quyết cho dân.