Người viết tiểu thuyết nổi tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Orhan Pamuk vừa giành được giải thưởng Nobel văn học 2006.
Viện hàn lâm Thụy Điển công bố: “Pamuk, trong quá trình đi tìm hiểu để lý giải nỗi buồn về tinh thần của thành phố quê hương mình, Pamuk đã phát hiện ra các biểu tượng mới về sự xung đột và giao thoa của các nền văn hóa.”
Pamuk sinh năm 1952 tại thành phố Istanbul. Ông học khoa kiến trúc tại trường đại học Kỹ thuật Istanbul. Tuy nhiên, ông đã bỏ ngành kiến trúc sau ba năm theo học để đến với nghề viết. Năm 1976, ông tốt nghiệp Khoa báo chí Trường đại học Istanbul.
Pamuk đã theo học tại trường Đại học Columbia ở thành phố New York trong ba năm từ 1985 đến 1988, và nghiên cứu tại trường Đại học Iowa.
Tiểu thuyết đầu tay của ông là “Darkness and Light” (Bóng tối và ánh sáng), sau đó được xuất bản với cái tên “Mr Cevdet and His Sons" (Ông Cevdet và các con trai), đã cùng đoạt chung giải thưởng với Mehmet Eroglu trong cuộc thi tiểu thuyết báo chí Milliyet 1997.
Là một trong những tác giả tiểu thuyết nổi tiếng nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, tác phẩm của ông đã được dịch ra hơn 40 thứ tiếng. Pamuk đã được trao nhiều giải thưởng văn học của Thổ Nhĩ Kỳ và thế giới.
Phát biểu trên kênh truyền hình NTV, Thứ trưởng Văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Isen nói: “Tôi rất vui mừng và xin gửi lời chúc mừng tới ông ấy”.
Một số tác phẩm của Pamuk gồm: Ngôi nhà thanh vắng - 1984, Lâu đài trắng -1985, Cuốn sách đen -1990, Cuộc sống mới - 1995, Tên tôi là mầu đỏ - 2000, Tuyết - 2002, Istanbul: Thành phố trong ký ức - 2005.
Pamuk sẽ nhận được nhận giải thưởng trị giá 1,4 triệu USD, một huy chương vàng và một giấy chứng nhận cùng với giấy mời đến Stockholm (Thụy Điển) ngày 10-12, nhân kỷ niệm ngày mất của người sáng lập Alfred Nobel, để dự lễ trao giải.