Nghệ An nắng nóng như “chảo lửa”

NDĐT - Hơn tuần qua, với nhiệt độ từ 38 - 41 độ C cộng với gió lào thổi tại Nghệ An đã khiến người dân từ miền núi đến miền xuôi như đang sống trong “chảo lửa” khô, nóng và khát.

Chợ Vinh không bóng người.
Chợ Vinh không bóng người.

Những ngày qua, gió Lào thổi suốt đêm ngày đã biến nhiều vùng tỉnh Nghệ An thành "chảo lửa", nhiệt độ ban ngày luôn dao động từ 38 đến 40 độ C, có nơi lên tới gần 41 độ C. Nắng nóng khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn, đường phố vắng vẻ. Nhiều gia đình đã phải dùng lá cây lợp trên mái nhà, phun nước lên mái tôn hay dùng quạt phun sương để chống nóng. Hơn 12 giờ trưa đến 14 giờ chiều, trên các tuyến phố ở TP Vinh vắng bóng người đi xe máy trên đường bởi đây là thời gian nắng nóng lên đến đỉnh điểm. Sau khoảng thời gian này, người dân ra đường giữa hơi nóng hầm hập hầu như phải mặc áo quần chống nắng, khẩu trang bịt kín mít.

Trên đường Đào Tấn, phường Cửa Nam, TP Vinh, mặt đường bị chảy nhựa.

Nắng nóng cao điểm nhiều ngày nay khiến nhiều điểm trên Quốc lộ 46 bị lún mặt đường, chảy nhựa loang lổ. Nhiệt độ ngoài trời vào khoảng 12 giờ trưa ngày 4-6 ghi nhận được là 47.5ºC. Mặt đường Quốc lộ xuất hiện hiện tượng chảy nhựa ở nhiều điểm, nhựa chảy ra dính chặt lên cả giày dép người đi đường.

Đang là mùa thu hoạch lúa, tại nhiều nơi, 4 giờ sáng bà con nông dân đã phải ra đồng, thậm chí còn thắp điện ngoài ruộng để gặt lúa vào ban đêm. Nhiệt độ trên 40 độ C, không chịu được sức nóng của nước dưới ruộng, loài cua ngoi lên bờ tránh nắng. 12 giờ trưa, khi nhiệt độ ở một số điểm vùng cao xứ Nghệ luôn ở mức trên 40 độ ­C, khi mọi người tìm nơi nghỉ ngơi tránh nắng thì một số phụ nữ của xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) lại tranh thủ ra đồng bắt cua. Bà Nguyễn Thị Tâm cho biết: “Trời nắng cua ngoi lên bờ, từ 12 giờ trưa đến 14 giờ có thể nhặt được gần 5 kg cua đồng. Vất vả vì nắng nóng là thế nhưng bù lại mỗi kg cua đồng bán được với giá 30 đến 40 nghìn đồng cũng mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều hộ dân”.

Cua ngoi lên bờ vì nắng nóng.

Trời nóng bức đang là "cơn ác mộng" với không ít người, đặc biệt là những người lao động thường xuyên phải làm việc ngoài trời. Những người lao động tay chân hoặc làm công việc đặc thù phải đương đầu với cái nắng “cháy da, cháy thịt”. Dọc những con đường có nhiều cây xanh, công viên, người lao động tìm đến chọn làm nơi dừng chân, nghỉ mát. Chiều mát, người dân đổ xô xuống biển để giải tỏa cơn nóng. Biển Cửa Lò những ngày này lượng khách liên tục tăng.

Biển Cửa Lò tập trung nhiều người đến tránh nắng.

Nắng nóng cũng là nguyên nhân khiến bệnh nhi đến khám và điều trị tại các bệnh viện tăng đột biến. Nắng nóng trên diện rộng làm gia tăng các bệnh chuyển mùa thường gặp ở trẻ em, với các triệu chứng bệnh sốt cao, tiêu chảy, nhiễm trùng, các bệnh về đường hô hấp…. Số bệnh nhi khám và chữa bệnh những ngày gần đây tăng cao đột biến. Những ngày vừa qua, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đón nhận rất đông trẻ đến khám, điều trị, tăng gấp 2 lần so với những thời điểm bình thường. Theo tổng hợp của Bệnh viện Sản - nhi Nghệ An, trong hai ngày 01-6 và 02-6, có khoảng trên 1.000 trẻ đến khám điều trị. Riêng trong sáng ngày 03-6, có tới 15 trẻ phải nhập viện vào khoa hô hấp, nâng số bệnh nhân ở khoa lên trên 100 cháu... Bệnh viện đã huy động tối đa lực lượng y, bác sĩ để khám và điều trị cho các bệnh nhi.

Hồ nước huyện Thanh Chương khô kiệt vì nắng nóng.

Cùng chống chọi với nắng nóng, tình trạng trẻ em đuối nước cũng là vấn đề quan tâm. Trong ngày 3-6, Nghệ An xảy ra hai vụ đuối nước làm cho một sinh viên Đại học Y Khoa Vinh và một học sinh đi chăn trâu tử vong. Nắng nóng dài ngày còn khiến mực nước sông Lam bị cạn kiệt, một số đoạn qua các huyện Thanh Chương, Nam Đàn lộ rõ những bãi cát rộng lớn giữa sông đến mức người dân cho thể đi bộ qua. Sát chân cầu Rộ huyện Thanh Chương có hơn năm chục hộ dân chài quây quần mưu sinh. Nắng nóng gay gắt khiến bà con vạn chài cũng không thể mưu sinh. Chị Nguyễn Thị Hòe chia sẻ: “Chưa bao giờ thấy nắng như năm nay, cá tôm cạn kiệt, thiếu nguồn nước sinh hoạt, thuyền không đi nổi vì cạn. Nắng nóng chúng tôi vẫn nai lưng ra sông cào hến mưu sinh. Tình trạng này kéo dài thì chúng tôi chết khát, chết đói mất”.

Người dân đắp chăn, chiếu lên xe tránh nắng.

Các huyện miền núi Con Cuông, Tương Dương, Quỳ Hợp, những ngày này luôn phải đối chọi nắng nóng khốc liệt, nhiều nơi cây trồng héo khô. Huyện rẻo cao Kỳ Sơn nơi được mệnh danh là “Sa Pa xứ Nghệ” trời nắng như đổ lửa, dải rừng trọc lau lách khô trắng phau ngùn ngụt toả mùi khét nắng. Các bể chứa nước công cộng được đầu tư xây dựng để hoang khô khốc, trơ trọi.

Theo dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ: “Nắng nóng gay gắt vẫn tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nền nhiệt độ cao ở trung du và vùng núi 38 – 40 độ C, một số nơi cao hơn như Quỳ Hợp (Nghệ An) 40,7 độ C; Con Cuông (Nghệ An) 40,3 độ C. Đến ngày 5/6, thời tiết nắng nóng sẽ dịu dần.

Để phòng bệnh cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, trong những ngày nắng nóng này, các bậc phụ huynh cần chú ý giữ vệ sinh cho trẻ, uống nhiều nước, ăn chín uống sôi và tuyệt đối không để trẻ chơi đùa ở ngoài nắng. Khi thấy trẻ ho nhiều, sốt cao phải đưa tới bệnh viện để điều trị.

Ánh nắng gay gắt mà đi làm ngoài đồng, hoặc công nhân làm ở những khu mặt đường… mồ hôi ra nhiều, nhiệt độ cơ thể tăng nhanh nên dễ bị say và dẫn tới khả năng tử vong cao. Vì vậy, khi đi ra ngoài đường cần đội mũ rộng vành, mặc áo chống nắng và nhớ mang theo bên mình nước uống để luôn bổ sung nước kịp thời. Không nên uống nhiều nước một lúc.

Trước khi từ phòng máy lạnh đi ra ngoài trời, hoặc đang đi ngoài nắng bỗng vào phòng máy lạnh đột ngột rất dễ bị say nắng, ngất xỉu (do cơ thể không kịp thích nghi với sự chênh lệch quá lớn giữa nhiệt độ trong nhà và ngoài trời). Trước khi ra đường nên cần phải có một thời gian dừng nghỉ chứ không nên vội bước từ nhà ra ngoài đường luôn.

Có thể bạn quan tâm