Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18: Đêm khai mạc nhạt nhẽo

NDĐT - Không có gì mới so với những mảng miếng vẫn quen dùng của chuyên gia đạo diễn sự kiện Lê Quý Dương, những gương mặt nghệ sĩ đến và đi nhanh chóng trên thảm đỏ trải vội vàng, đêm khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18 tại TP Hạ Long, Quảng Ninh vào tối qua, 14-10, trôi qua không đọng lại nhiều dư vị.

Chương trình biểu diễn khai mạc LHP Việt Nam 18 (ảnh: Hà Tuấn Song Nguyên).
Chương trình biểu diễn khai mạc LHP Việt Nam 18 (ảnh: Hà Tuấn Song Nguyên).

Có lẽ rút kinh nghiệm từ những lùm xùm không đáng có trong các kỳ liên hoan phim (LHP) trước đó, sự kiện thảm đỏ năm nay diễn ra nhanh gọn và trật tự. Nghệ sĩ đi qua thảm đỏ được trải vội vàng và về chỗ ngồi nhanh chóng, khán giả ngồi phía cao của sân khấu nhạc nước Tuần Châu có khi cũng chưa được ý thức về sự góp mặt của những người nổi tiếng. Phần được mong chờ nhất của một đêm hội điện ảnh vì thế không nhiều dấu ấn. Sự khẳng định về mức độ “nhiệt tình” với LHP của các nghệ sĩ từ Cục trưởng Cục điện ảnh được chứng thực với đội ngũ đông đảo các gương mặt trong làng điện ảnh. Tuy nhiên, dù không scandal nhưng cũng không có gương mặt khiến khán giả nồng nhiệt chào đón như ở những lần liên hoan trước đó. Không biết có phải vì khán giả Quảng Ninh đã quá quen với người nổi tiếng? Thậm chí có quá nhiều gương mặt mới mà lại không có MC thảm đỏ giới thiệu, nên tình trạng nghệ sĩ bước tới mà không ai biết là ai trở nên khó tránh.

Các nghệ sĩ gạo cội của điện ảnh Việt Nam có mặt tại lễ khai mạc LHP .

LHP năm nay diễn ra đúng mốc kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Điện ảnh Cách mạng Việt Nam. Đêm khai mạc được xây dựng để tôn vinh những tác phẩm, gương mặt tiêu biểu của điện ảnh nước nhà qua từng thời kỳ. Những ngày đầu sơ khai của điện ảnh Việt Nam và chặng đường phát triển 60 năm lần lượt được điểm lại. Chương trình đã dành thời gian tưởng nhớ hai gương mặt gạo cội của nền điện ảnh mới qua đời trong năm là đạo diễn, NSND Hải Ninh và đạo diễn, NSND Bạch Diệp. Những chia sẻ của NSND Trà Giang hay khoảnh khắc nghẹn ngào NSND Lan Hương khi nhắc đến hai vị đạo diễn từng gắn bó nhiều năm, là giây phút lắng đọng nhất của chương trình hôm qua.

Thế nhưng, điều đó không cứu vãn được sự nhạt nhẽo của chương trình với những màn múa dưới sự thừa thãi đến lộn xộn của ánh sáng, những đoạn phụt khói, phun pháo sáng không biết để làm gì. Trọng tâm của đêm là phần tái hiện không khí những bộ phim được xem như tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam qua các thời kỳ: thời kỳ đầu lịch sử điện ảnh, thời kỳ chiến tranh - xây dựng XHCN, thời kỳ đổi mới và thời kỳ hội nhập như Chung một dòng sông, Cánh đồng hoang, Bao giờ cho đến tháng mười, Vị đắng tình yêu, Mùa len trâu… Việc Mùa len trâu của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh được đưa ra làm đại diện cho dòng phim thương mại – thị trường là một ngạc nhiên đáng kể. Bởi thực tế đây là một phim độc lập nghiêng hẳn về hướng nghệ thuật. Hiếm khi phim thương mại – thị trường được chính thức chỉ mặt đặt tên ở liên hoan phim, tiếc là chọn nhầm phim để thí dụ.

Đoàn làm phim "Những người viết huyền thoại" (đạo diễn Bùi Tuấn Dũng) – một phim  đề tài chiến tranh tham gia tranh giải tại LHP lần này.

Một lần nữa, phim hoạt hình và phim khoa học, phim tài liệu lại có chút chạnh lòng vì chỉ được đề cập thoáng qua, dù vẫn hẳn hoi là một hạng mục tranh giải trong các kỳ liên hoan. Phim hoạt hình còn có một lần được MC nêu tên với Đáng đời thằng cáo, còn phim tài liệu – khoa học thì chỉ được nói đến để chứng tỏ là có. Dẫu sao còn “đỡ tủi” hơn tại LHP Việt Nam lần thứ 17, các nhà làm phim hoạt hình còn bị bỏ quên trong bảng vàng các gương mặt điện ảnh Việt Nam.  

Lễ bế mạc LHP Việt Nam lần thứ 18 diễn ra vào ngày 16-10. Năm nay, ngoài các bộ giải thưởng chính còn có giải của khán giả bình chọn – thông qua phiếu bình chọn từ khán giả Quảng Ninh, thu được sau mỗi buổi chiếu phim khuôn khổ liên hoan.

Có thể bạn quan tâm