Văn hoá và đạo đức

Không để "trẻ con mất lòng người lớn"

Gia đình tôi và gia đình anh chị Khắc ở cạnh nhau đã mấy chục năm, từ hồi tôi và anh Khắc còn nhỏ. Anh Khắc lớn tuổi hơn nên tôi gọi là anh. Khi bố mẹ tôi và bố mẹ anh còn sống, giữa hai nhà chỉ phân cách bằng cái hàng rào râm bụt, hai anh em vẫn chui rào sang chơi. Bố anh Khắc làm việc ngoài thị xã, bác thích trồng cây ăn quả, nên nhà anh Khắc mùa nào hoa quả ấy.

Có khi hai bác bê cả rổ ổi hay roi chín chia cho trẻ con trong xóm. Có quả mít chín, bác ấy cũng đưa sang biếu bố mẹ tôi một miếng to... Lớn lên tôi và anh Khắc làm việc ngoài huyện. Hằng ngày về nhà với cha mẹ cho nên hai anh em lấy vợ là người làng. Khi cha mẹ hai bên đã mất, anh em tôi vẫn qua lại thăm hỏi nhau. Chỉ có điều là chị vợ anh Khắc hơi khó tính, nên đôi lúc vợ chồng tôi cũng ngại. Từ ngày anh chị bàn với vợ chồng tôi phá hàng rào xây tường thì việc qua lại cũng ít hơn, hai nhà đều có cổng đi khóa về mở. Riêng phần cây ăn quả trong vườn thì vợ anh Khắc không bao giờ cho ai, quả chín thì chị đem ra chợ, ai muốn ăn thì mua.

Chuyện đó cũng là bình thường, chỉ có thằng cu lớn nhà tôi mỗi khi thấy mùi quả chín từ bên nhà anh Khắc theo gió bay sang lại kèo nhèo mẹ sang mua. Một lần, nghe tiếng vợ anh Khắc réo nhà nào không biết dạy con để con đi ăn cắp tôi đã ngờ ngợ đó là con mình, nhưng hỏi thì cháu bảo không. Hôm mới rồi đi làm về, tôi thấy thằng cu mặt cúi gằm ngồi lùi lũi ở góc sân, còn vợ tôi thì mặt mày nặng nề, nói năng cắn cảu. Sau tôi mới biết, lúc chiều mẹ đi vắng, mấy đứa trẻ hàng xóm đến chơi. Không biết bàn nhau thế nào mà chúng nó lại trèo tường sang nhà anh Khắc hái ổi. Mấy đứa đang ở trên cây thì chị Khắc phát hiện. Chị vác chổi quật, rồi đuổi đám trẻ chạy ra ngõ. Chị túm được thằng cu nhà tôi, bảo nó là đứa đầu têu rồi tát cháu hai cái. Vừa lúc đó vợ tôi về, thấy má con còn hằn vết tay. "Của đau con xót", vợ tôi lôi con sang gặp chị Khắc. Ðiều qua tiếng lại, không có bà con can ngăn thì có khi đánh nhau. Nghe kể, tôi chán quá. Cơm tối xong, tôi đang định nói chuyện với vợ con về sự kiện ban chiều thì nghe có tiếng gọi ngoài cổng. Tôi ra mở cổng thì gặp ông trưởng xóm, vợ chồng anh Khắc và mấy bác trong xóm. Thấy tôi ngạc nhiên, anh Khắc cười cười và bảo:

- Ði làm về, nghe mấy đứa trẻ kể chuyện, anh bực quá. Anh chị sang gặp cô chú, mời mọi người vào nhà đi chú.

Thì ra sau khi biết chuyện, anh Khắc đi mời ông trưởng xóm và mấy bác láng giềng cùng sang nhà tôi. Vào nhà, sau khi nghe vợ chồng anh Khắc xin lỗi gia đình tôi, ông trưởng xóm nói:

- Các cụ bảo "trẻ con mất lòng người lớn", nhưng người lớn biết bình tĩnh xử lý thì sẽ không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Mà hai cô đều có lỗi đấy nhé!

Nghe nói vậy, vợ tôi cúi đầu không nói gì, còn chị Khắc thì lí nhí xin lỗi.

 NGÔ HOÀNG 

Có thể bạn quan tâm