Bộ sách vô cùng dễ thương này giới thiệu các món ăn của năm châu lục khắp thế giới, khởi đầu với món kem chuối dừa của bà ngoại, rồi đến kimbap cơm cuộn ngũ sắc tuyệt ngon của Hàn Quốc, Lassi sữa chua lắc thổi bay nắng hè của Ấn Độ, bánh rán nhân đậu đỏ Dorayaki nổi tiếng của chú mèo máy Doraemon từ Nhật Bản, bánh lương khô giòn tan ở New Zealand, quả ỏng ảnh ở Thụy Điển, Causa, món khai vị mang bí mật cổ đại của Peru, bò hầm Tagin của Maroque, Bunnychon – cà ri kiểu châu Phi…
Sách được viết dưới một câu chuyện phiêu lưu của hai bé gái, con của chính tác giả Phan Anh, nhân dịp khám phá căn bếp “phù thủy” bí mật của mẹ với bột nêm “Tình yêu”, dung dịch “Tò mò”, dầu “Cẩn thận”, hạt “Khéo léo”, hỗn hợp “Kiên nhẫn”, bột “Nhường nhịn”... 80 ngày là chuyến phiêu lưu của hai cô bé đến 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, làm 30 món ăn đại diện cho từng châu lục. Tất cả được trình bày bắt mắt, dễ thương, dễ hiểu với toàn bộ hình minh họa được dựng thủ công ở các công đoạn tao hình, do chính tác giả Phan Anh vẽ minh họa, lên ý tưởng và thực hiện phần hình ảnh.
Đây là ý tưởng mà tác giả Phan Anh đã ấp ủ trong hơn hai năm và cùng ê kíp của mình thực hiện trong sáu tháng. Với “80 ngày ăn khắp thế giới”, tác giả mong muốn truyền được cảm hứng, tình yêu với căn bếp tới các con. Chị chia sẻ: “Thế giới là một cuốn sách kỳ thú và ngon lành. Nấu ăn là cách tuyệt nhất để kết nối bạn với thế giới ấy. Tôi không mong gì hơn là truyền nguồn cảm hứng bất tận về việc nấu nướng đầy thú vị và việc thưởng thức món ăn ngon tới tất cả các bạn nhỏ, hệt như cách tôi muốn với các con tôi”.
Mặc dù trời mưa to nhưng nhiều bạn nhỏ vẫn hào hứng với các trò đố vui trong buổi ra mắt sách.