Henry, vì sao không là anh?

Henry, vì sao không là anh?

Tại sao? Tất cả các CĐV của Arsenal và ĐT Pháp đều có chung suy nghĩ như vậy sau khi “đứa con của thần gió” tiếp tục về sau trong Lễ bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA. Ronaldinho là một tài năng không thể phủ nhận để trở thành người giỏi nhất, nhưng với nhiều người, phần thưởng đó nên thuộc về “Titi”...  

Việc Henry không thể giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong Gala bóng đá tại Zurich không chỉ là nỗi đau của các CĐV Pháp hay Arsenal, mà trên một phương diện nào đó, đây còn là sự thất vọng của đông đảo giới hâm mộ trên quốc đảo sương mù. Kể từ năm 1991 tới nay, việc các cầu thủ đang chơi bóng tại hai giải bóng đá lớn nhất châu Âu, Primera Liga và Serie A liên tiếp giành vương miện của FIFA không khiến ai quá khó hiểu, vì họ quá mạnh. Nhưng vào thời điểm này, giải đấu cao nhất nước Anh cần hơn bao giờ hết một danh hiệu thực sự dành cho một cầu thủ đang chơi bóng tại Premier League. Vì danh dự và vì một sự đánh giá đúng mức đối với sự tiến bộ của giải đấu này.

Kể từ khi FIFA sáng lập ra danh hiệu cao quý dành cho Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, chỉ duy nhất một lần có đại diện ngoài Italy và Tây Ban Nha vinh dự là người chiến thắng, đó là Ronaldo của PSV Eindhoven. Tuy nhiên, cũng nên hiểu rằng, tiền đạo người Brazil trong thời điểm đó được nhận danh hiệu với tư cách là người đang khoác áo cả PSV và FC Barcelona, mà dĩ nhiên anh gây ấn tượng hơn trong màu áo gã khổng lồ xứ Catalan trong năm 1996. Chính vì thế, giới mộ điệu đã có nhiều lý do để tin rằng, Thierry Henry sẽ là người chiến thắng trong cuộc đua năm nay để phần nào phá vỡ trục Liga - Serie A đã tồn tại và thống trị cả châu Âu trong suốt một thời gian dài.

Nhưng cuối cùng thì những màm trình diễn ấn tượng của Henry tại London cũng chỉ giúp anh đứng giữa hai ứng cử viên từ những đại diện quen thuộc: Barca (Ronaldinho) và Milan (Sheva). Vì sao?

Trong một cuộc bầu chọn mà phạm vi đại chúng đã che lấp phần lớn những yếu tố về chuyên môn, Henry sẽ không "có giá" bằng hai đối thủ tới từ Barca và Milan, nếu xét trên cấp độ ĐTQG. ĐT Pháp đã trải qua một VCK Euro đầy tủi hổ và sau đó là giai đoạn tái thiết quá đỗi nhọc nhằn. Dù đó không hẳn là lỗi của tin đạo 28 tuổi này, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nó không ảnh hưởng ít nhiều tới cái nhìn của các HLV trưởng ĐTQG tại lễ bầu chọn. Sau khi Zidane giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, Henry không thể hào nhoáng như Ronaldinho với sắc vàng - xanh của Brazil và cũng chưa tới mức quan trọng như Shevchenko với ĐT Ukraina quá thiếu nhân tài. Nhưng tại Arsenal, Henry là số một!

Henry có cả kỹ thuật tốt
và tốc độ.
Nếu như Ronaldinho có kỹ thuật siêu đẳng và Sheva có tốc độ kinh người thì Titi có cả hai thứ đó. Và hầu hết là hoàn hảo. Nói tới Henry là nói tới những bàn thắng ngoạn mục mà tiền đạo sinh tại Paris vẫn không ngừng khám phá, nói tới những cú đi bóng với tốc độ khủng khiếp, tới tầm ảnh hưởng cực kỳ uy lực ở hàng tiền đạo và đặc biệt hơn cả, đó là khả năng giữ vững phong độ cao trong một thời gian dài, rất dài.

Chuỗi 49 trận bất bại của Arsenal đã bị chặn đứng, nhưng con số đó vẫn đứng sừng sững như một ngọn núi khổng lồ mà có thể còn rất lâu nữa mới có CLB nào đó tại nước Anh vượt qua. Bạn đừng quên, thành tích đó gắn liền với cái tên Thierry Henry.

Tiền đạo người Pháp đã thất bại trong một trận đấu mà anh không thể tự quyết định như trên sân cỏ. Nhưng dù sao đi chăng nữa, Henry vẫn sẽ mãi mãi là một "ông vua không ngai" đối với những người yêu bóng đá đẹp.

Có thể bạn quan tâm