Giao lưu văn hóa, chia sẻ yêu thương

Nằm trong chuỗi hoạt động bên lề của chương trình "Đông ấm tình thương", Câu lạc bộ (CLB) Tình nguyện vì hòa bình Việt Nam (VPV Club) vừa tổ chức đêm Giao lưu văn hóa tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển. Chương trình đã trở thành cơ hội thú vị, ý nghĩa dành cho các bạn trẻ ham mê tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa các nước trên thế giới.

Các tình nguyện viên Việt Nam biểu diễn dân ca quan họ Bắc Ninh trong buổi Giao lưu văn hóa.
Các tình nguyện viên Việt Nam biểu diễn dân ca quan họ Bắc Ninh trong buổi Giao lưu văn hóa.

Chỉ với 30.000 đồng, các bạn học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Nội đã có trong tay tấm vé dự đêm Giao lưu văn hóa. Đến đây, các bạn được gặp gỡ, tiếp xúc với đông đảo các tình nguyện viên quốc tế đến từ nhiều nước như Nhật Bản, Ca-na-đa, Đức, Pháp, Thụy Điển, Phần Lan… Đồng thời, theo Ban tổ chức, đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh, văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Bạn Trần Huyền Trang, sinh viên Trường đại học Ngoại thương cho biết: “Tham dự chương trình này, tôi đã có cơ hội tiếp xúc và trao đổi văn hóa với các bạn tình nguyện viên quốc tế. Đây là một cách hiệu quả để mở mang kiến thức, tăng sự tự tin và khả năng giao tiếp tiếng Anh. Ngập tràn trong không gian văn hóa đầy mầu sắc là không khí thân tình, hữu nghị giữa những người bạn đến từ khắp năm châu.

Bước vào đêm giao lưu, mỗi khách tham quan còn có dịp được tận hưởng những món ăn truyền thống của các nước bạn tại những quầy hàng dựng quanh hội trường. Đó là món phở cuốn, bánh mì que của Việt Nam; món cơm Origini của Nhật Bản hay bánh mì Phần Lan... Xen kẽ giữa các gian hàng ẩm thực, các bạn trẻ thích thú tham gia, thử nghiệm trong những quầy bàn vẽ Henna Ấn Độ, xếp mô hình giấy Paper Craft, làm đồ handmade... Trên sân khấu, nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc như hát xẩm, độc tấu ghi-ta, nhảy đương đại, ảo thuật... liên tục làm "nóng" không gian.

Đan xen giữa các tiết mục văn nghệ là phần thuyết trình giới thiệu về văn hóa nước mình của các bạn tình nguyện viên. Đôi bạn Julia và Patrick đến từ nước Anh chia sẻ: "Đây là lần thứ tư chúng tôi đến Việt Nam. Qua những gì các bạn thể hiện trong chương trình, chúng tôi thấy rất yêu thích và muốn khám phá văn hóa truyền thống của Việt Nam". Bạn Nguyễn Ngọc Anh đến từ Trường đại học Ngoại ngữ (Đại học quốc gia Hà Nội) cũng chia sẻ: “Em rất ấn tượng với phần giới thiệu của bạn tình nguyện viên người Đức về văn hóa Đức. Cách thể hiện thú vị và trò chơi mà bạn mang đến đã giúp em biết thêm nhiều điều mới mẻ về đất nước này”.

Theo đại diện Ban tổ chức, đêm Giao lưu không chỉ đưa văn hóa các nước đến gần hơn nữa với các bạn học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Nội mà còn kết hợp với gây quỹ cho chương trình tình nguyện “Đông ấm tình thương” của VPV Club. Thông qua chương trình, CLB đã chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống khó khăn của các em nhỏ, các gia đình nghèo, nhất là tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt ở thôn Khem, xã Đoàn Kết, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình và kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng. Mọi người tham gia đêm giao lưu đã ủng hộ trực tiếp vào hòm quyên góp của chương trình. Chị Nông Thị Kim Ngân, thành viên CLB cho biết: "Đêm Giao lưu văn hóa đã bán được 550 vé và thu được gần năm triệu đồng tiền quyên góp. Toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển vào quỹ "Đông ấm tình thương" để góp phần xây dựng hệ thống nước sạch tại thôn Khem; đồng thời, phần nào hỗ trợ vật chất, giúp những người dân đang gặp khó khăn tại đây. Những người làm chương trình cảm thấy rất ấm áp trước sự chung tay ủng hộ, động viên của mọi người". Dự kiến, trong hai ngày 20 và 21-12 tới đây, VPV Club sẽ tổ chức chương trình "Đông ấm tình thương", trao quà, tiền ủng hộ cho người dân thôn Khem.

Có thể bạn quan tâm