Một ngày trước khi khoản nợ phải trả Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) của Hy Lạp đáo hạn, Thủ tướng Đức A.Méc-ken và Chủ tịch Nhóm Bộ trưởng Tài chính Eurozone I.Đây-sơn-blum đã kêu gọi hai bên quay lại bàn đàm phán. Bà A.Méc-ken khẳng định, cánh cửa hy vọng vẫn để ngỏ cho A-ten, dù rằng thời gian và cơ hội rất eo hẹp. Nghị viện châu Âu (EP) phải tiến hành phiên họp đặc biệt ngay trước "giờ G", nhằm thông qua lập trường chung, tránh những diễn biến tiêu cực cho Hy Lạp.
Không khó để hiểu động thái có phần xuống thang vào phút chót của các nhà lãnh đạo châu Âu. Một khi mắt xích yếu Hy Lạp sụp đổ, hiệu ứng đô-mi-nô có thể xảy ra, kéo theo sự khủng hoảng của một loạt mắt xích yếu khác như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha - những quốc gia lâu nay vẫn kiên nhẫn chịu đựng khó khăn từ chính sách thắt chặt chi tiêu. Thế nhưng, quan trọng hơn cả, kịch bản "Grexit" (Hy Lạp ra khỏi EU) sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới lợi ích chính trị của Liên hiệp châu Âu (EU), phá vỡ tinh thần đoàn kết mà khối này lâu nay hướng tới, đồng thời ảnh hưởng tình hình chính trị các nước láng giềng của Hy Lạp. Thủ tướng Đức nhấn mạnh, nếu các đối tác trong Eurozone không có "trách nhiệm riêng và tình đoàn kết chung", đồng ơ-rô sẽ sụp đổ và đây là điều không ai mong muốn.
Trong khi đó, việc A-ten quyết định tiến hành trưng cầu ý dân về kế hoạch cải cách và chính sách "thắt lưng buộc bụng" vào ngày 5-7 tới, đồng thời xin gia hạn nợ thêm một tháng vào phút chót, là bởi nước này đang bị dồn vào chân tường, khi tình hình bất ổn ngày càng leo thang trên thị trường tài chính. Hãng xếp hạng quốc tế Standard & Poor's (S&P) đã hạ bậc tín nhiệm dài hạn của Hy Lạp từ CCC xuống CCC-, với triển vọng tiêu cực, một dấu hiệu cho thấy nước này đang tiến sát bờ vực vỡ nợ. Hãng Fitch cũng hạ mức xếp hạng bốn ngân hàng hàng đầu của Hy Lạp xuống mức "vỡ nợ từng phần", sau khi Chính phủ yêu cầu các ngân hàng thương mại đóng cửa trong vòng một tuần và áp đặt các biện pháp kiểm soát vốn. Với những thông tin u ám này, việc Hy Lạp tìm kiếm các khoản vay vốn trên thị trường quốc tế càng khó khăn hơn, khiến hy vọng phục hồi kinh tế trở nên xa vời. Hoang mang về cuộc khủng hoảng tài chính tại "đất nước của các vị thần", người dân Hy Lạp những ngày qua đã ồ ạt đi rút tiền. Chỉ trong vài ngày, từ 500 đến 600 triệu ơ-rô đã bị rút khỏi hệ thống ngân hàng và 2.000 máy ATM trên toàn Hy Lạp rơi vào tình trạng cạn kiệt.
Cuộc trưng cầu ý dân sắp tới cũng đang đẩy Hy Lạp vào bất ổn, khi khoảng 17.000 người dân nước này đã xuống đường kêu gọi nói "không" với chính sách "thắt lưng buộc bụng". Đa số họ đều bày tỏ mong muốn không phải sống phụ thuộc vào các chủ nợ thêm nữa. Hiện tại, Chính phủ Hy Lạp đang mắc kẹt trong tình thế "tiến thoái lưỡng nan". Một mặt, nếu vẫn giữ nguyên "giới hạn đỏ" của mình và kiên quyết không nhượng bộ các chủ nợ về việc tiến hành chính sách kinh tế khắc khổ, A-ten sẽ vỡ nợ và buộc phải từ biệt Eurozone. Song, mặt khác, nếu Hy Lạp đồng ý thi hành chính sách trên, đây sẽ là "gáo nước lạnh" dội vào những kỳ vọng của người dân nước này, những người đã bỏ phiếu ủng hộ ông A.Tơ-xi-prát vào vị trí Thủ tướng, với hy vọng chấm dứt chính sách khắc khổ kéo dài suốt năm năm qua. Và lời kêu gọi các chủ nợ gia hạn nợ đến sau cuộc trưng cầu ý dân sắp tới, được coi là một bước nhượng bộ của Chính phủ Hy Lạp, khi kịch bản vỡ nợ đang cận kề.
Với việc các đầu tàu kinh tế EU kêu gọi A-ten nối lại đàm phán, nhiều chuyên gia nhận định, Hy Lạp và Eurozone sẽ tìm cách xuống thang để tránh rơi vào tình trạng "già néo đứt dây". Các nhà phân tích cho rằng, cuộc giằng co cam go với những rủi ro giữa hai bên vẫn còn dai dẳng và ngày càng diễn biến phức tạp, nhất là sau khi cuộc trưng cầu ý dân của Hy Lạp dự kiến diễn ra vào cuối tuần này.