Đam mê khám phá những vùng đất mới, Huỳnh Thu Dung đã rong ruổi tại nhiều tỉnh, thành phố ở Việt Nam và đặt chân đến hơn 60 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Không chỉ đi để ngắm nhìn, giải trí hay mang về những trải nghiệm rất riêng cho chính mình, mà sau mỗi chuyến đi chị đều kể lại cho độc giả nghe bao câu chuyện hay ở các vùng đất bằng con chữ, hình ảnh và cả cảm xúc yêu thương, kỷ niệm khó quên.
Thể lực ốm yếu, ngoại ngữ còn hạn chế, vậy mà cô gái trẻ Huỳnh Thu Dung năm ấy vẫn quyết định xách ba-lô lên và đi để rồi sau chuỗi ngày dài nỗ lực, chị dần tự tin và vượt qua rất nhiều giới hạn tưởng chừng không thể. Những trang viết du ký trên mạng xã hội, các đầu sách thú vị về du lịch lần lượt ra đời và được cộng đồng đón nhận nhiệt tình. Sự cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân đã mang lại những điều tốt đẹp cho chính chị và cộng đồng mê du lịch. Không cần quá hoa mỹ trong câu chữ, chị góp nhặt chuyện thật, việc thật trên hành trình khám phá rồi kể lại theo cách thú vị nhất với mong muốn truyền cảm hứng cho người khác.
Trong các quyển sách du ký đã ra mắt, Huỳnh Thu Dung chọn cho mình cách kể riêng. Chị thường chọn những điểm đến lạ, những vùng đất không phải ai thích cũng có thể dễ dàng đặt máy bay tới tận hưởng các dịch vụ có sẵn. Ở đó, người phụ nữ mạnh mẽ nhưng không liều lĩnh tự đặt bản thân vào các thử thách, từng bước nỗ lực tìm cách thích nghi.
"Có điểm đến, để hoàn thành hành trình, tôi phải rèn luyện, cố gắng và không ngừng nuôi ý chí mới đặt chân đến được. Nhiều lúc cơ thể cạn kiệt năng lượng, mệt đến không thể ngồi xuống tháo giày nhưng bản thân vẫn thấy hạnh phúc. Những gì tôi chiêm ngưỡng được quá đẹp và huy hoàng. Nếu chỉ dừng lại ở một người thích du lịch bình thường, đi đến những nơi dịch vụ tiện ích luôn bao vây thì làm sao tôi có thể khám phá được quá nhiều thứ thú vị, bất ngờ đến vậy", tác giả Huỳnh Thu Dung chia sẻ.
Ở vị trí nào, tác giả Huỳnh Thu Dung cũng không bao giờ đặt bản thân vào những giới hạn. Với chị, giới hạn là để phá vỡ nhưng mọi thứ cần có sự chuẩn bị chỉn chu. Như việc xuất bản quyển tiểu thuyết lần này, mọi thứ không phải quá đột ngột mà là cả quá trình thử sức, cố gắng tìm kiếm độc giả ở những lĩnh vực mới.
Huỳnh Thu Dung cho biết, giấc mơ viết tiểu thuyết đến với chị từ rất sớm nhưng giai đoạn đầu có thể do bút lực còn yếu, trải nghiệm cuộc sống chưa nhiều nên viết mãi chẳng thành. Có khi viết được cả trăm trang, đọc lại thấy dở quá rồi lại... bỏ đi. Một hai năm sau ngồi vào máy viết lại, vẫn thấy dở, lại bỏ đi nhưng chị vẫn chuyên cần viết. Cuối cùng "đứa con tinh thần" cũng hoàn chỉnh, được giới thiệu đến mọi người trong cảm giác hân hoan.
Nhiều năm nay, người đọc đã quen với Huỳnh Thu Dung ở lĩnh vực du lịch, ẩm thực, khi chị ra mắt tiểu thuyết về chủ đề tình yêu, khá nhiều người thắc mắc. Huỳnh Thu Dung tự nhận mình là người chân thành trong tình yêu, yêu không mệt mỏi nên chọn viết về đề tài này là điều khiến chị cảm thấy ấm áp.
"Nếu không có tình yêu thì trí tưởng tượng, tình cảm trong lòng mình hay những ước mơ, mong mỏi sẽ bị đóng khung và dần hẹp lại. Viết một quyển sách mà có những cảm xúc thật gần với chính mình thì việc của tôi là chấp bút cho nó bay xa hơn, tìm đến nhiều người hơn. Tất cả chúng ta ai rồi cũng sẽ yêu, sẽ chọn trao hết trái tim mình và đón nhận lại tình yêu", Thu Dung chia sẻ.
Khi hoàn thành nội dung bản thảo, Huỳnh Thu Dung dành khá nhiều thời gian để suy nghĩ về tên của quyển tiểu thuyết đầu tay. Cuối cùng chị chọn "Tình mù trong bóng đêm dài" thể hiện góc nhìn rất thật về tình yêu.
"Với quyển tiểu thuyết lần này, tôi muốn ca ngợi tình yêu dù mối tình đó có trắc trở như thế nào. Tôi mong bạn đọc sẽ cảm nhận được điều này. Chúng ta hãy yêu, hãy sống và chấp nhận cả nỗi đau khổ mà tình yêu mang lại như một món quà. Buồn rồi mới biết vui, đau khổ rồi mới biết hạnh phúc, tình yêu là vậy", tác giả Huỳnh Thu Dung gửi gắm.