“Hợp đồng hôn nhân” kể về một bản hợp đồng trớ trêu giữa một cô gái thành phố thông minh, giỏi giang và một anh chàng nông dân chân chất mang giấc mơ trở thành diễn viên truyền hình Phong (diễn viên Tô Tuấn Dũng) - một chàng trai nông thôn ước mơ trở thành diễn viên phim truyền hình, qua lời hứa của người anh họ là Dương (diễn viên Kiên Trung), Phong sung sướng vì sẽ được đi đóng phim. Nhưng đến khi lên thành phố, Phong mới biết vai diễn không phải là trên phim mà là trong đời thực, với tư cách là ông chồng hờ trong một “Hợp đồng hôn nhân” có thời hạn.
Người vợ của Phong là Quỳnh (diễn viên Bảo Thanh) - cô gái Hà Thành xinh đẹp, thành đạt - Giám đốc công ty truyền thông. Quỳnh đem lòng yêu sếp cũ của mình là Dũng (diễn viên Lâm Vissay) và âm thầm có con với anh ta. Nhưng khi biết cha của đứa con trong bụng mình là người đàn ông giả tạo và không muốn biến con thành sợi dây ràng buộc nên cô chủ động ra đi. Để hợp thức hóa đứa con trong bụng và không gây điều tiếng cho cha mẹ, cô đã nhờ Dương thiết kế để làm đám cưới với Phong.
Cuộc sống vợ chồng giả nhưng phải diễn sao cho thật khiến Phong bị cuốn vào và quay cuồng trong mớ bòng bong của những trách nhiệm ngoài hợp đồng, những sự cố oái oăm do chính anh tạo ra, nhưng hơn cả vẫn là trách nhiệm của tình người.
Đạo diễn Khải Hưng từng nổi danh với hàng loạt phim làm nên dòng phim truyền hình của Việt Nam một thời như “Mẹ chồng tôi”, “Người tình của cha”, “Những người sống quanh tôi”. Sau một thời gian vắng bóng rất lâu, ông trở lại với một bộ phim tâm lý pha chút hài hước, nói về giới trẻ nhưng cũng phù hợp với các bậc phụ huynh, những người ở nông thôn đứng giữa hai cuộc sống: một ở làng quê của mình và một ở nơi thành thị của các con.
Đạo diễn Khải Hưng cho biết, ngay từ khi nhận kịch bản, anh đã “ướm” ngay một số vai cho những diễn viên mà anh biết sẽ làm rất tốt, như Tuấn Dũng hay Kiên Trung: “Khi đọc đến nhân vật Phong, tôi đã nghĩ ngay đến Tuấn Dũng, thậm chí tôi đã đề nghị tác giả kịch bản sửa lai, viết theo cách diễn của Tuấn Dũng. Một nhân vật khác làm tôi nhớ đến diễn viên ngay lập tức, là Dương và Kiên Trung. Ở Kiên Trung cũng có tính hài hước, láu lỉnh và lắm mưu nhiều mẹo, rất phù hợp với Dương” – đạo diễn kể lại.
Đối với Bảo Thanh, khi cô đến casting phim, đạo diễn Khải Hưng đã phải thú nhận rằng mặc dù biết cô nhưng chưa bao giờ ông xem các vai của cô đóng. Nhưng sau đó, chỉ cần qua trao đổi mà không cần diễn thử, đạo diễn Khải Hưng đã nhận ra Bảo Thanh sẽ đảm nhận tốt vai trò của mình đối với vai Quỳnh trong phim.
Bảo Thanh chia sẻ, may mắn là Thanh đã có gia đình, những trải nghiệm trong cuộc sống thực đã giúp rất nhiều cho Thanh trong việc lấy được cảm xúc để diễn.Có những đoạn đạo diễn đã để rất dài để giữ nguyên cảm xúc cho Thanh, không bị ngắt mạch. Tuấn Dũng cũng cho biết sự hỗ trợ của Thanh đối với bạn diễn cũng đã tạo nên hiệu quả cao cho phim.
Quá trình quay phim cũng để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ đối với các diễn viên. Tuấn Dũng kể lại, anh hát hò hay làm MC trong phim đều được, nhưng có một công việc mà anh chàng Phong làm để kiếm sống thì anh chưa từng bao giờ trải qua, đó là thổi kèn đám ma. “Hôm quay cảnh thổi kèn đám ma, trời rất nắng, nhiệt độ lên tới 40-41 độ, chúng tôi phải quay ngoài một cánh đồng ở Ninh Bình. Tôi đã phải thổi kèn cho một đám ma do đoàn làm phim dựng nên. Tôi những tưởng mình không làm được, nhưng may mắn có sự hỗ trợ của ban kèn hiếu thật, và tôi đã hoàn thành phần việc của mình”.
Ngoài ra, bộ phim còn có sự tham gia của những tên tuổi gạo cội trong làng phim Việt như Phú Thăng, Thanh Kha, Phú Đôn, Thu An, Phương Hạnh… . Phim dài 35 tập, sẽ được phát sóng vào 20 giờ 40 các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư hàng tuần trên VTV1, bắt đầu từ 20-9.