Đến với “xứ sở của những âm điệu”

Công viên địa chất Đắk Nông, “xứ sở của những âm điệu”, là nơi độc đáo nhất trên thế giới. Nơi đây đã khám phá ra một trong những bộ nhạc cụ lâu đời nhất của loài người: đàn đá.
0:00 / 0:00
0:00
Âm thanh của nước - bộ đàn nước được các nghệ sĩ sáng tạo dựa trên yếu tố hòa quyện nước với các cao độ khác nhau.
Âm thanh của nước - bộ đàn nước được các nghệ sĩ sáng tạo dựa trên yếu tố hòa quyện nước với các cao độ khác nhau.

Điều này cho phép chúng ta thấy được sự kết hợp tinh tế giữa lịch sử của đá và sự phát triển nhân loại thông qua âm nhạc và âm thanh.

Đến với “xứ sở của những âm điệu” ảnh 1

Âm thanh của đá - căn phòng độc đáo nhất của Bảo tàng âm thanh, trưng bày bộ đàn đá Đắk Kar có niên đại 2.500-3.000 năm tuổi.

Nhà trưng bày âm thanh sẽ giúp du khách khám phá các âm thanh liên tiếp nhau, bao gồm âm nhạc từ thế giới tự nhiên và nhạc cụ truyền thống của các dân tộc thiểu số tại Đắk Nông, cùng sự kết hợp với hệ thống âm thanh tương tác được sáng tạo bởi các nghệ sĩ đến từ nước Pháp.

Đến với “xứ sở của những âm điệu” ảnh 2

Âm thanh của ánh sáng - căn phòng ánh sáng duy nhất một tác phẩm nghệ thuật tương tác. Các tia sáng xanh tương ứng cho các nốt nhạc khi bàn tay con người chạm vào.

Đi vào 8 phòng riêng biệt, trong đó có 7 căn phòng âm thanh theo các chủ đề như: âm thanh của đá, âm thanh của gió, âm thanh của nước, âm thanh của gỗ, âm thanh của ánh sáng…, du khách như lạc vào “xứ sở của những âm điệu”.