Vừa qua, Trung đoàn Bộ binh cơ giới 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 34 đã đón gần 1.000 giáo viên và các em nhỏ từ nhiều trường mầm non trên địa bàn đến tham quan, giao lưu.
Ngay từ cổng đơn vị, các em đã được chào đón bằng nụ cười thân thiện của những người lính áo xanh. Bước chân vào doanh trại, giáo viên và các em được tận mắt chứng kiến cảnh huấn luyện võ thuật, điều lệnh đội ngũ, được tham quan khuôn viên xanh-sạch-đẹp, nơi ăn ở, học tập và vườn tăng gia sản xuất của bộ đội.
Những hình ảnh giản dị ấy mở ra cái nhìn mới mẻ về cuộc sống kỷ luật, trách nhiệm và tình yêu lao động của người lính trong mắt các em nhỏ. Có lẽ vì thế nên những tiết mục múa hát hồn nhiên mà các em gửi tặng cán bộ, chiến sĩ đã trở thành nhịp cầu nối tình cảm.
Tại buổi giao lưu, các bé được xem hoạt cảnh “Chiến sĩ nhỏ bảo vệ Tổ quốc”, tái hiện hình ảnh người lính “Bộ đội Cụ Hồ” kiên cường nơi biên cương. Tiếp đó, các em hào hứng tham gia phần thi “Chiến sĩ giỏi” trong chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ”.
Với tinh thần gan dạ, các bé vượt qua chướng ngại vật, khéo léo vận chuyển lương thực tiếp tế cho “vùng bão lũ”. Những trò chơi này vừa rèn luyện sự nhanh nhẹn, khéo léo, vừa gieo vào tâm hồn trẻ tinh thần sẻ chia, giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn.
Đặc biệt, hoạt động “Bữa cơm hành quân” đã mang lại trải nghiệm thú vị khi các bé được tự tay làm muối đậu phộng, nắm cơm và nướng khoai lang, những món ăn giản dị nhưng gắn liền với đời sống chiến sĩ. Từ đó, trẻ hiểu thêm về sự vất vả của các chú bộ đội, đồng thời học cách trân trọng giá trị lao động và tình đồng đội.
Thông qua buổi ngoại khóa, các em thiếu nhi không chỉ được rèn luyện tinh thần kỷ luật, lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm với cộng đồng, mà còn nuôi dưỡng trong mình niềm tự hào khi khoác lên mầu khăn quàng đỏ, phấn đấu học tập và rèn luyện theo gương sáng Bộ đội Cụ Hồ. Chính những giờ phút vừa học vừa chơi ấy đã gieo mầm tình yêu quê hương, đất nước trong tâm hồn trẻ thơ.