Từ sáng sớm, tiếng chiêng đã vang vọng khắp làng, gọi bà con tập trung về nhà rông - trung tâm văn hóa cộng đồng. Già làng trong bộ trang phục truyền thống trang nghiêm làm lễ khấn mời Yàng Sri (thần lúa) về chứng giám. Những bông lúa mới được đặt bên ché rượu cần, bên cạnh thịt gà, thịt heo, lễ vật dâng cúng thần linh. Người Ba Na tin rằng, khi cả làng cùng nhau uống rượu cần, cùng chia sẻ hạt lúa mới, tình làng nghĩa xóm sẽ thêm bền chặt, cái nghèo đói sẽ lùi xa.
Sau phần lễ trang nghiêm, phần hội mở ra với những vòng xoang nối dài quanh nhà rông. Trai, gái nắm tay nhau, bước chân nhịp nhàng theo tiếng chiêng, tiếng trống, tạo thành vòng tròn đoàn kết. Những điệu múa xoang thể hiện niềm vui, sự biết ơn và khát vọng mùa màng no đủ. Các trò chơi dân gian như kéo co, đi cà kheo, bắn nỏ... thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Tiếng cười vang vọng khắp núi rừng, hòa cùng tiếng chiêng, tiếng hát dân ca Ba Na tạo nên bức tranh văn hóa sống động.
Lễ hội Mừng lúa mới ở làng Mơ Hra-Đáp là khúc nhạc mùa vàng của Tây Nguyên. Giữa nhịp sống hiện đại, lễ hội vẫn giữ nguyên sự gắn kết cộng đồng, lòng biết ơn thiên nhiên và khát vọng no đủ. Đây là minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa Ba Na, đồng thời mở ra cơ hội để du khách tìm thấy nhịp điệu núi rừng nguyên sơ và sự chân tình của con người nơi đây.