Mới đây, địa phương đã công nhận Câu lạc bộ Kỵ mã Lang Biang-Đà Lạt. Già Kwuyên Cil, tổ dân phố B’Nơr B, phường Lang Biang-Đà Lạt cho biết, ngày trước, những buôn làng người Cơ Ho ở vùng đất này nhà nào cũng phải có vài con ngựa. Ngựa được thả trong rừng, mỗi tuần mới “thăm” một lần để xác định vị trí, lúc nào cần mới dẫn về.
Già Kwuyên Cil từng là “ông trùm” nuôi ngựa ở xứ này, có thời điểm lên đến hàng chục con và được phong là “vua ngựa”. Cùng với dùng ngựa để mua bán, trao đổi hàng hóa, phương tiện đi lại… xưa, ở cao nguyên Lang Biang thường xuyên tổ chức đua ngựa không yên. Hội đua ngựa ở đây rất độc đáo, kỵ mã cưỡi ngựa không yên, không bàn đạp.
Nhiều năm nay, giải đua ngựa không yên do chính quyền địa phương tổ chức đã trở thành sự kiện văn hóa, thể thao đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách. Cuối năm 2025, địa phương chính thức công nhận Câu lạc bộ Kỵ mã Lang Biang-Đà Lạt với hơn 20 thành viên, những người nuôi ngựa, am hiểu núi rừng và thông thạo địa hình, nhằm hỗ trợ bảo đảm an ninh, trật tự, tham gia chữa cháy rừng ở những địa hình hiểm trở… Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Lang Biang-Đà Lạt Cil Poh cho biết: “Chúng tôi đang hướng tới xây dựng môn thể thao đua ngựa không yên trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đồng thời phát triển thành sản phẩm du lịch đặc trưng dưới chân núi Lang Biang”.